Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2024] Năm 2020, do tình hình dịch bệnh, khu tôi bị phong tỏa không được phép tùy tiện ra ngoài, tôi sống trong một căn phòng rộng 33m2. Trong phòng không có ti vi, cũng không có điện thoại. Hàng ngày, ngoài việc ăn uống đơn giản và ngủ nghỉ ra, tôi chỉ học Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Có ngày tôi học được bốn bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, còn đọc giảng Pháp ở các nơi, và nghe Cửu Bình.

Tuy nhiên, tôi phát hiện có một nghiệp tư tưởng rất mạnh không cách nào thanh trừ được. Đây là nghiệp tư tưởng hình thành do tâm tranh đấu tiêm nhiễm từ văn hóa Đảng. Trước đây, thông qua việc học Pháp và giao lưu với các đồng tu, tôi đã nhận thức được, ngộ ra được, đồng thời nỗ lực bài trừ nó. Tuy nhiên, gần đây trong lúc luyện công, khi tôi đang ôm bão luân thì nghiệp tư tưởng bất hảo kia lại xuất hiện. Đôi khi tôi vô thức đã thuận theo nghiệp tư tưởng mà nghĩ ngợi theo. Điều này can nhiễu nghiêm trọng việc học Pháp, luyện công của tôi.

Tu luyện gặp phải trở ngại, tôi muốn đột phá nó, nhưng đột phá như thế nào đây? Tôi ngộ ra rằng tôi nên cải biến phương thức học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu – Tinh tấn yếu chỉ II)

Một ngày nọ, tôi gặp một đồng tu đã nhiều năm không gặp. Hai chúng tôi chia sẻ tình hình của mỗi người. Đồng tu nghe chuyện của tôi xong liền gợi ý: “Cách tốt nhất để đột phá quan nạn này là học thuộc Pháp. Hiện giờ tôi cũng đang học thuộc Pháp, tôi thấy rất hiệu quả”. Lời của đồng tu vừa hay trùng khớp với ý tưởng của tôi nên tôi quyết tâm học thuộc Pháp.

1. Học thuộc Pháp giúp tôi tiêu trừ nghiệp tư tưởng

Nói đến việc học thuộc Pháp, kỳ thực trước đây tôi cũng từng học thuộc, nhưng không kiên trì được. Bây giờ lại nhắc đến việc học thuộc Pháp, tâm ngại khó liền phản ánh ra. Đồng tu khích lệ tôi trước tiên học thuộc từng câu, sau đó kết nối các câu lại đọc thuộc lòng cả đoạn. Đoạn dài thì chia ra để học. Theo lời khuyên của đồng tu, tôi kiên trì theo cách này một thời gian, và cảm thấy hiệu quả vô cùng tốt. Trước đây học Pháp không nhập tâm, nhưng học thuộc lòng thì phải nhập tâm mới có thể thuộc được.

Một hôm, khi tôi đang luyện công, tôi vô tình phát hiện can nhiễu từ những thứ bất hảo đã không còn nữa, tôi luyện công có thể tĩnh trở lại. Từ tận đáy lòng mình, tôi cảm ân Sư phụ, cảm tạ sự phi thường của Đại Pháp. Trước kia, dù tôi có nỗ lực như thế nào cũng không thể bài trừ được can nhiễu của nghiệp tư tưởng bất hảo. Vậy mà những nghiệp tư tưởng bất hảo kia đã bị Pháp tiêu trừ từ lúc nào. Điều này đã củng cố niềm tin và quyết tâm học thuộc Pháp của tôi. Thuận theo việc không ngừng học thuộc Pháp, tôi cảm thấy đã có những cải biến rất lớn trong việc đề cao tâm tính của mình, quả thực là tôi đã được thụ ích rất nhiều.

2. Học thuộc Pháp khiến tôi tu khứ tâm biện giải

Kỳ thực, chồng tôi đối với tôi rất tốt, trong nhà có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cơ bản đều do tôi quyết định. Năm đó vì tôi mắc bệnh “u tuyến yên” nên tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Không lâu sau khi tôi tu luyện, căn bệnh nghiêm trọng này đã khỏi hẳn. Chồng tôi thấy tôi mắc trọng bệnh như vậy mà khỏi nên cũng vô cùng tin tưởng Đại Pháp. Vì vậy anh ấy vẫn luôn ủng hộ tôi tu luyện trong những năm qua. Ngay cả những lúc tà ác điên cuồng nhất, chồng tôi cũng chưa từng ngăn cản tôi cùng các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, phát tài liệu. Có lần, tôi về nhà muộn, anh ấy sốt ruột đến mức cứ đi đi lại lại loanh quanh, nhưng anh cũng không trách cứ tôi câu nào, những năm này anh ấy đã chịu đựng rất nhiều.

Nhưng trong dịp Tết cổ truyền năm nay, khi tôi đang vui vẻ chuẩn bị nấu bữa cơm tất niên, chồng tôi đột nhiên nói một câu vô cùng kích động đến tâm linh tôi (liên quan đến một người thân đã qua đời). Tôi bàng hoàng: Tại sao anh ấy lại như vậy chứ? Theo tính khí của tôi trước đây, tôi sẽ ngay lập tức nổi nóng (tôi là một người nóng tính, trước đây các con đã từng nhiều lần nhắc tôi rằng mẹ hãy dừng lại trong 5 giây, suy nghĩ 5 giây rồi hãy nói tiếp). Lần này tôi không nói lại ngay. Lúc đó trong đầu tôi xuất hiện câu Pháp:

“Tất nhiên chúng ta có thể giải thích một cách có thiện ý; nói rõ sự việc thì không hề gì; tuy nhiên chư vị chấp trước quá thì không được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lại nghĩ một chút vì sao tôi lại muốn giải thích? Chính là vẫn muốn bảo vệ bản thân. Đây chẳng phải là đang tranh cãi với người thường sao? Tôi im lặng không nói lời nào, tiếp tục nấu ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi cảm thấy thật khó tin khi bản thân đã thay đổi đến thế.

Trong cuộc sống khó tránh khỏi xung đột. Đôi khi chồng tôi cũng tạo cho tôi cơ hội để đề cao. Cách tôi làm bây giờ là bất cứ khi nào vật chất hay cảm xúc bất hảo xuất hiện, tôi đặt việc đang làm xuống và lập tức học Pháp. Mỗi đoạn Pháp tôi đọc đi đọc lại ba, bốn lần, đến khi còn chưa thuộc hết thì trong tâm đã bình hòa. Chính uy lực của Pháp đã giải quyết vấn đề phía sau.

Một lần, chúng tôi lại xuất hiện xung đột. Tôi không những không tức giận, ngược lại còn xuất tâm từ bi, thực sự thấy thế nhân đều khổ, cũng không thể lại tranh cãi đúng sai trong người thường, nhất định phải tu tốt bản thân. Ngôn hành của tôi chính là một phần chân tướng của Đại Pháp, nhất định tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp làm cho tốt.

Lời kết

Đây là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ. Khi tôi quyết định viết, viết được nửa chừng thì tà ác can nhiễu. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, toàn thân vô lực. Tôi biết rõ đây là can nhiễu, tà ác sợ bị phơi bày. Tôi không thể bị dẫn động, nhờ sự trợ giúp của đồng tu, tôi đã kiên trì viết xong bản thảo. Tôi vẫn còn nhiều phương diện cần đề cao, còn cách xa với tiêu chuẩn của Pháp. Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ nghiêm túc học Pháp, học thuộc Pháp, chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để ước thúc bản thân, hoàn thành thệ ước, cùng Sư phụ trở về nhà.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/17/479451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/11/219907.html

Đăng ngày 26-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share