Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2024] Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một trải nghiệm trong quá trình tu luyện gần đây của bản thân. Hiện tại trên Internet có rất nhiều nền tảng video ngắn, gồm đủ loại chủ đề được đề xuất dựa trên lịch sử tìm kiếm, từ đó hiển thị nhiều video hơn theo sở thích cá nhân của người dùng. Dần dần tôi trở nên nghiện đến mức không thể ngừng xem chúng.

Bất cứ khi nào có thời gian ở nhà hay khi đi tàu điện ngầm, tôi đều lấy điện thoại ra và xem video. Đôi khi tôi dành hàng tiếng đồng hồ để xem vào ban đêm. Cuối cùng tôi nhận ra rằng xem những video đó khiến tôi rất lãng phí thời gian, đồng thời mang đến nhiều vấn đề. Tôi đã cố gắng thoát ra, xoá ứng dụng khỏi máy, nhưng sau đó lại tải về để dùng tiếp.

Gần đây tôi bị triệu chứng của bệnh zona, một loại bệnh phát ban khiến da phồng rộp, lan từ ngực xuống bụng. Nó rất ngứa, rát và đau. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng “biểu hiện bệnh” này là do tôi chấp trước vào việc xem những video trên điện thoại. Chúng khiến những thứ xấu xâm chiếm tâm trí tôi, phản ánh ra bề mặt chính là tình trạng da bị bệnh nghiêm trọng như vậy.

Tôi đã quyết định xóa các ứng dụng và không để chúng can thiệp vào việc tu luyện của bản thân nữa. Sau 10 ngày, những chỗ viêm da đã biến mất. Sau ma nạn này, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về sự nghiêm túc trong tu luyện.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/28/480195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/20/219593.html

Đăng ngày 23-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share