Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2024] Một cư dân 61 tuổi ở thành phố Xương Ấp, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Công an Lưu Xương Ân ở Đội an ninh nội địa thành phố Xương Ấp tiết lộ rằng bà Từ Vạn Hương bị bắt tại Nhà máy chế biến bông số 2 ở thị trấn Thạch Bộ, thành phố Xương Ấp. Không rõ liệu bà có làm việc ở đó hay chỉ tình cờ ghé thăm. Hiện bà đang bị giam tại Trại tạm giam thành phố Duy Phường, nơi quản lý thành phố Xương Ấp.

Việc bà Từ bị bắt lần này bắt nguồn từ vụ bắt giữ trước đó vào đêm ngày 23 tháng 2 năm 2020 sau khi bà bị tố giác nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Công an Lưu đã dẫn bảy nhân viên tới lục soát nhà bà và đến 1 giờ sáng mới rời đi. Họ đã tống tiền gia đình bà 10.000 nhân dân tệ làm tiền bảo lãnh. Vào đầu tháng 10 năm 2020, họ quay lại quấy rối bà tại nhà. Để tránh bị bức hại thêm, bà đã phải sống xa nhà, nhưng lại bị bắt lần nữa vào ngày 19 tháng 8 năm 2024.

Đây không phải lần đầu tiên bà Từ bị nhắm đến vì đức tin của mình, điều mà bà cho là đã khôi phục sức khỏe và mang lại cho bà sức mạnh để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Trước đó, bà đã bị kết án một năm một tháng sau khi bị bắt vào năm 2018.

Pháp Luân Công giúp bà có sức mạnh để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống

Chồng bà Từ qua đời khi con trai họ mới chỉ 6 tuổi. Lúc đó, bà không có việc làm và phải vật lộn để nuôi con trai và con gái đang tuổi thiếu niên. Gánh nặng cuộc sống khiến sức khỏe của bà suy giảm, và bà bị chứng đau nửa đầu, đau răng, tăng sản tuyến vú, đau dạ dày, đau lưng và mờ mắt. Con gái bà phải bỏ học để đi làm hỗ trợ gia đình.

Số phận của họ thay đổi vào năm 2007 khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Thị lực của bà sớm hồi phục và các triệu chứng khác của bà cũng dần biến mất.

Con trai bà Hứa bị tai nạn xe hơi vào năm 2016, khiến hộp sọ của cậu bị lõm vào trong đầu. Sau phẫu thuật để sửa chữa hộp sọ, thị lực của cậu bị tổn hại nghiêm trọng và mắt cậu vẫn còn lé đến ngày nay. Cậu cũng bị mất trí nhớ và không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Cậu đã gãy tay sau một cú ngã vào năm 2017 và phải phẫu thuật để nối lại xương.

Nhờ có Pháp Luân Công, bà Từ đã có thể đối mặt với những bi kịch của con trai mình. Bà vẫn giữ bình tĩnh và chăm sóc chu đáo cho con trai, đồng thời làm những công việc lặt vặt để trả nợ y tế cho con.

Bị kết án 13 tháng sau khi bị bắt năm 2018

Đức tin kiên định vào Pháp Luân Công của bà Từ đã khiến bà trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền địa phương. Bà và 162 học viên địa phương khác đã bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2018 trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, vào ngày 9-10 tháng 6 năm 2018.

Chính quyền thành phố Duy Phường đã nhắm vào các học viên để ngăn chặn họ đến Thanh Đảo (cách khoảng 160 km) để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Bà Từ và con trai mất khả năng tự chăm sóc đã bị bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. Sau khi con trai bà được thả ra vài giờ sau đó, sức khỏe của cậu tiếp tục suy giảm và cậu trở nên khép kín.

Tòa án quận Phường Tử đã xét xử bà Hứa vào ngày 18 tháng 1 năm 2019 và sau đó tuyên án bà một năm một tháng tù. Bà đã thi hành toàn bộ bản án tại Trại giam thành phố Duy Phường và được thả vào ngày 26 tháng 5 năm 2019.

Báo cáo liên quan:

Ba phụ nữ ở Sơn Đông bị bắt giữ, gia đình tan vỡ

163 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông trước Hội nghị Thượng đỉnh SCO

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/28/481317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/29/219733.html

Đăng ngày 06-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share