Bài viết của học viên tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 12-08-2024] Từ Pháp, chúng ta biết rằng vũ trụ vận hành là có quy luật, cựu vũ trụ vận hành theo quy luật “Thành Trụ Hoại Diệt”. Hết thảy sinh mệnh bên trong vũ trụ đều vận hành theo quy luật “Thành Trụ Hoại Diệt” mà phát sinh biến hóa.

Chẳng hạn, sự xuất hiện của Cựu thế lực và những gì cựu thế lực làm, tà đảng và các phần tử của tà đảng nơi con người, kể cả hết thảy những chỗ chúng ta chưa tu tốt, chưa làm tốt, thậm chí cả những tư tưởng bất hảo, v.v. đều liên quan đến quy luật này. Nhưng mỗi một sinh mệnh hoại đến mức độ nào lại là việc của mỗi người.

Thuộc tính căn bản của cựu vũ trụ là “vị tư”

Cá nhân tôi lý giải rằng Sư tôn đã sáng tạo ra vũ trụ mới, đồng thời cải biến thuộc tính căn bản của vũ trụ mới thành “vị tha”. Chúng ta đều là sinh mệnh trong cựu vũ trụ, vốn đã mang đặc tính của cựu vũ trụ. Vì vậy, muốn triệt để thoát khỏi ảnh hưởng của cựu vũ trụ, thì chỉ có “tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.” (Phật tính Vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ đã giảng rõ: “Tinh thần và vật chất là nhất tính” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]). Hễ làm gì nghĩ gì là “vị tư”, “vị ngã”, thì chúng ta sẽ quay lại vận hành theo quy luật và cảnh giới của cựu vũ trụ. Hễ làm gì nghĩ gì là “vô tư vô ngã”, “tiên tha hậu ngã”, thì chúng ta sẽ ngày càng phù hợp với cảnh giới và pháp tắc của vũ trụ mới.

Chẳng hạn, sinh mệnh nào đó, trên bề mặt là làm chút việc tốt cho Đại Pháp, nhưng thực tế là vì bản thân (vị tư), thì đó là lợi dụng Đại Pháp. Như thế sẽ khiến hệ thống cựu vũ trụ khởi tác dụng đối với sinh mệnh đó.

cựu thế lực đã an bài tỉ mỉ những gì chúng muốn cho mỗi từng sinh mệnh, bởi vậy nhất tư nhất niệm của chúng ta lúc bình thường, cũng như nguồn của cái gọi là điểm hóa mà một số cá nhân lý giải đến từ đâu, đều cần phải đối chiếu với Pháp và phải phân biệt một cách lý tính.

Trong quá trình tu luyện, cá nhân tôi phát hiện ra rằng tu đến “vô ngã” là rất khó. Bản thân tôi cũng quan sát thấy “tự ngã” (cái tôi) của các đồng tu xung quanh cực kỳ mạnh. Hết thảy những gì mà Đại Pháp tạo ra đều không chấp ngã, bởi vậy chúng ta phải tu bỏ cái “tự ngã” mạnh đó đi, bởi vì “tự ngã” là đặc tính “vị tư” từ cựu vũ trụ mà ra.

Quay đầu nhìn lại, trong những người tự tâm sinh ma, tự cho mình là đúng, không dĩ Pháp vi Sư, tự cho rằng mình đặc thù, tự cho rằng mình tu cao hơn người khác, v.v., nào có người nào không có tự ngã chứ?

Nguyện cho tất cả các đồng tu đều tu tốt bản thân và làm tốt ba việc mà Sư tôn yêu cầu!

Trên đây là thể ngộ trong tu luyện cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/12/480743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/1/219773.html

Đăng ngày 04-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share