Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2024]

Từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không xem những thứ của người thường. Về sau, tôi có một chiếc điện thoại di động thông minh. Một hôm cách đây khoảng hai, ba năm, khi đọc lướt trên điện thoại của mình, tôi đã bị một số video thu hút và liếc mắt xem. Tôi thấy khá thú vị và bắt đầu xem chúng thường xuyên hơn.

Ban đầu, tôi không muốn mất thời gian nên chỉ xem chúng khi tôi ở trong nhà vệ sinh. Tôi chủ yếu xem các video giai thoại về những nhân vật nổi tiếng. Mặc dù biết như vậy là không đúng, nhưng tôi tự an ủi bản thân rằng mình chỉ là tìm hiểu thêm một chút về lịch sử. Sau đó, tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, tôi bắt đầu xem điện thoại thường xuyên hơn. Nội dung xem cũng nhiều hơn, thời gian xem càng ngày càng lâu, và tôi không còn cảm thấy tội lỗi về việc này nữa.

Một ngày năm ngoái, khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh tôi đột nhiên bị đau thắt ngực dữ dội. Tôi biết đó là bởi vì tôi đã chấp trước vào điện thoại thông minh của mình. Vừa chịu đau tôi vừa bước vào phòng ngủ và ngồi xuống thảm. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi nghe được cả tiếng đập của nó. Tôi bèn ép tay lên ngực, cố gắng giảm nhịp đập của tim. Nhưng không có tác dụng. Cảm giác như thể tim tôi đang nhảy lên cổ họng và có thể vọt ra khỏi cơ thể tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã rất sợ hãi.

Tôi đã phát chính niệm, nhưng có vẻ như không giúp được gì nhiều. Tôi liền quỳ trước pháp tượng của Sư phụ và nhận sai lầm của mình, cầu Sư tôn giúp đỡ. Tôi giữ một niệm, “Mình phải tuyệt đối phủ nhận sự bức hại này của cựu thế lực và sẽ quy chính các lỗi lầm trong tu luyện”. Khoảng 20 phút sau, cơn đau dần dần dịu đi, và nhịp tim của tôi cũng chậm lại. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lẽ ra qua ma nạn như vậy tôi cần phải học được một bài học và không xem trên điện thoại thông minh của mình nữa. Tuy nhiên, tôi đã không học được gì cả.

Trong những năm trước đó, tôi đã tập trung làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi lại ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi không có thời gian hay hứng thú với việc xem trên điện thoại. Tuy nhiên, trong đôi ba năm mới đây, sự tu luyện của tôi dường như đã đi đến chỗ bế tắc. Tôi đã không thể có được tiến bộ nào, đặc biệt về phương diện giảng chân tướng cho mọi người, nên tôi cứ cảm thấy khổ tâm. Ngoài ra, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) các địa phương tăng cường nỗ lực giám sát và lắp thêm ngày một nhiều các camera trong khu vực chúng tôi. Một số đồng tu tích cực giảng chân tướng quanh tôi lần lượt bị camera phát hiện và bị bức hại. Tôi thấy sợ hãi khi đi ra ngoài nói chuyện với mọi người và trở nên tiêu trầm.

Đối mặt với thực tế thảm khốc này, tôi cần phải học Pháp thật nhiều để gia cường chính niệm. Thế nhưng, trên cơ điểm tự tư, tôi đã không làm được như vậy, tôi cho rằng tôi đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại suốt hơn 20 năm rồi, so với một số đồng tu thì như vậy cũng là không ít. Tình hình hiện giờ khắc nghiệt thế này, tôi phải thận trọng hơn mới được. Theo đó, thời gian tôi ở nhà ngày càng nhiều lên. Khi thấy nhàm chán, tôi lại vào điện thoại thông minh của mình để giải trí. Điều đáng sợ nhất là, tôi bắt đầu xem những nội dung mà trước kia tôi cho rằng chúng phản cảm và không phù hợp với Pháp.

Vừa mới tháng trước, một hôm sau bữa trưa, tôi xem một video ngắn trên điện thoại của mình. Rồi tôi muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Tuy nhiên, khi đầu tôi vừa chạm xuống gối thì tim tôi bắt đầu đập dữ dội, và thực sự rất đau. Tôi sợ nằm xuống sẽ nguy hiểm nên lập tức ngồi dậy. Tôi biết đó là do tôi lại xem điện thoại của mình. Tôi phát chính niệm và phủ nhận bức hại của cựu thế lực, nhưng không có tác dụng.

Tôi liền chắp tay trước ngực, ngước lên pháp tượng của Sư phụ và tự cảm thấy hổ thẹn. Tôi biết Sư phụ sẽ giúp mình nên đã cầu xin Ngài giúp đỡ tôi một lần nữa.

Các nhân niệm cứ liên tục xuất ra trong tâm trí tôi và tôi không ngừng dùng Pháp để quy chính chúng. Tôi cảm thấy mình đã dùng hết mọi biện pháp nhưng không thấy nhẹ đi chút nào, bèn nghĩ vậy thì đi học Pháp, tôi muốn dùng Pháp để tiêu trừ nghiệp lực. Nhưng vừa mới đọc được một đoạn thì tôi không thể tiếp tục được nữa, bởi vì tim tôi đập rất mạnh, ngực cũng quá đau đến nỗi tôi không thể tĩnh xuống được.

Tôi thấy đầu tóc và quần áo mình ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên tôi lại đau bụng, có cảm giác cần đi vệ sinh. Tuy nhiên, tôi lo rằng tim tôi đập mạnh thế, làm sao tôi có thể đứng dậy để đi vào nhà vệ sinh được. Tôi còn cảm thấy buồn nôn. Tôi không biết mình nên đi vệ sinh trước hay nôn ra trước. Tôi quỳ trên tấm thảm ở trước giường mà không biết phải làm gì.

Trong nỗi tuyệt vọng, tôi quyết định không lo lắng nữa. Tôi đứng dậy và nói thật to với bản thân, “Đây chỉ là giả tướng. Mình hãy mặc kệ nó!” Sau khi nôn ra vài lần vào thùng rác trong bếp, tôi thấy tim mình ổn hơn, cơn đau biến mất, tôi không toát mồ hôi nữa, và nỗi thôi thúc phải vào nhà vệ sinh cũng không còn. Mọi thứ trở lại bình thường, như chưa từng có gì xảy ra vậy. Toàn bộ thử thách này kéo dài chừng 30 đến 40 phút. Cuối cùng, tôi đã vượt qua được một kiếp nạn.

Trên đây là những bài học giáo huấn từ việc tôi đã không đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc. Kỳ thực, trong số những đồng tu mà tôi quen biết, một số chính vì có chấp trước vào xem những thứ của người thường trên mạng mà bị cựu thế lực lấy đi sinh mệnh, còn một số đồng tu khác đã phải chịu đựng thống khổ nghiêm trọng cũng vì cùng một nguyên do này. Trên Minghui.org cũng thường xuyên có các bài chia sẻ về những bài học giáo huấn từ phương diện này.

Tôi là một đệ tử lâu năm, đã tu luyện trong Đại Pháp hơn 20 năm rồi. Xuất hiện những ma nạn như vậy kỳ thực là do tôi cố ý gây ra. Dẫu biết rõ nhưng tôi vẫn tiếp tục phạm phải mà không cố gắng trừ bỏ nó đi. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn với Sư phụ!

cựu thế lực đã làm ra những an bài chi tiết cho mỗi người. Nếu một học viên không làm theo những yêu cầu của Sư phụ, thì họ chắc chắn đang đi theo an bài của cựu thế lực. Từ nay về sau, tôi sẽ phải giữ tâm thanh tỉnh và tu luyện tinh tấn theo các Pháp lý để xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư tôn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/20/477716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/13/219498.html

Đăng ngày 31-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share