Bài viết của học viên phương Tây tại Pháp

[MINH HUỆ 28-07-2024] Gần đây, tôi nghe nói trên mạng đang lan truyền mấy video tiếng Trung, có những cựu học sinh Fei Tian và cựu diễn viên Shen Yun thể hiện sự bất mãn, biểu hiện ra rất nhiều cảm xúc và tâm tình cá nhân, và lý giải lệch lạc sự việc.

Nghe những điều này, tôi và một học viên khác thấy kinh ngạc, thứ tin tức này khiến người ta khó mà tin nổi và sinh tâm ngờ vực. Nếu những thông tin này là thật thì làm thế nào? Nghiêm trọng đến mức độ nào? Dưới đây là một vài nghi vấn đầu tiên sau khi chúng tôi bị dao động.

Phản ứng đầu tiên là muốn làm rõ sự thật, qua những phát ngôn kia mà phân biệt đâu là thật đâu là giả. Thứ hai, tôi biết đây là khảo nghiệm xem mình có thể kiên định vững tin vào Đại Pháp hay không. Sau khi giao lưu vấn đề này với các đồng tu, tôi biết cách nghĩ “muốn phân biệt thật giả” cũng là cách nghĩ của người thường, là không cần thiết. Tôi sẽ nói rõ lý do vì sao.

Nên nhìn nhận sự việc này thế nào? Ban đầu, tôi rất thông cảm với những học sinh và diễn viên này, họ đã mất đi tín ngưỡng với Đại Pháp, cũng đã từ bỏ tu luyện. Không thể phủ nhận rằng đó là cảm nhận trong tâm họ, họ có những trải nghiệm như thế, tôi cũng rất buồn. Thế nhưng tôi không thể nhắm mắt tin theo cách nhìn của họ, không thể nghe theo họ, mà dùng cách nghĩ và phương thức của người thường để nhìn nhận vấn đề hay nói về quan điểm, vì Đại Pháp dạy chúng ta phải đề cao từ trong mâu thuẫn, đề cao tâm tính bản thân, chứ không phải căn cứ theo các hình thái biểu hiện của mâu thuẫn, rồi hình thành nên sự thiên vị hoặc bài xích.

Năm ngoái, kinh văn “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” đã nhắm thẳng vào nhân tâm tương ứng của tôi, Sư phụ đã chỉ rất rõ rằng:

“Những kẻ gây rối là bị ma khống chế, tự họ không biết, trên miệng đương nhiên không thừa nhận. Vấn đề là quả thực có những người mà có chấp trước, trong tâm bất mãn đang cấp thị trường cho họ —đi hùa theo, đi tiếp thu, đi nghe, đi xem— hoàn toàn không nghĩ gì tới nghiêm túc của Đại Pháp và tu luyện. Đại Pháp là Thiên Pháp, không ai làm loạn nổi! Loạn ấy là nhân tâm! Nhảy ra ấy chính là [người] mà cựu thế lực muốn đào thải. Những ai trường kỳ không tại Pháp phải đặc biệt chú ý. Gồm cả [ai] có chấp trước, tâm oán hận, thậm chí người trong hạng mục cứu người của Đại Pháp nhưng mắc lỗi và bị khai trừ, trong tâm bất mãn, [là] dễ hùa theo nhất. Khi cùng với nhau phát tiết bất mãn thì nhân tâm biểu hiện rất là rõ ràng sống động. [Chúng ta] cũng thấy những người như thế lâu nay không dùng Pháp để đo lường một chút: Cái tâm bất mãn của mình là đúng hay không? Là điều mà người tu nên có chăng? Là phù hợp với Pháp hay không?” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

“Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hy vọng có thể thiện ý chia sẻ cách lý giải của tôi dưới đây.

Trước hết, tôi cho rằng đệ tử Đại Pháp có ngộ tính khác nhau, có người rất cao, có người cao bình thường, có người thấp, thậm chí rất thấp. Cũng như kim tự tháp vậy, người ở trung tâm có thể tu rất cao, người ở đường biên chỉ có thể dừng bước tại tầng thấp, thậm chí không thể đắc chính quả. Người ngộ tính rất cao có thể từ trong những hoàn cảnh xấu nhất bước ra và chịu đựng thống khổ cực lớn, tâm tín Sư tín Pháp của họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Người có ngộ tính thấp sẽ dùng tâm người thường để đo lường Đại Pháp, gặp sự việc không phù hợp với quan niệm của bản thân thì liền bước sang phía phản diện, buông bỏ tu luyện.

Không lâu trước khi tôi nghe sự việc này, Minh Huệ Net tiếng Pháp đã đăng lại một bài về câu chuyện tu luyện của Phật Milarepa. Tôi hiểu rằng đây chính là cấp cho chúng ta thêm một cơ hội nữa để ôn lại câu chuyện về người tu hành Phật gia này. Ông đã chịu đựng những khảo nghiệm tàn khốc của sư phụ mình. Cá nhân tôi lý giải rằng, những thứ gọi là “bất công”, “ngược đãi” mà Milarepa chịu nhận, khá tương đồng với những gì mà các học sinh, diễn viên kia trải qua. Đứng trên lập trường của Thiện, tôi muốn nhắc nhở họ rằng, phải chăng họ đã bỏ lỡ cơ duyên tu luyện. Tôi cảm thấy họ sử dụng biện pháp của người thường, không giống như người tu luyện là bảo trì chính niệm, tu bản thân, và đề cao bản thân trong mâu thuẫn.

Thứ hai, tôi hiểu trong hạng mục cứu người, không phải là Thần đang làm, mà là người. Sự thiếu sót của con người sẽ thể hiện trong ấy, vì để trong ma nạn mà khiến mỗi người tu thành. Đây chính là nguyên nhân khiến tôi cho rằng vì sao lại sinh ra mâu thuẫn. Ma nạn càng lớn, chứng tỏ căn cơ của người tu luyện càng cao, có thể tu được cao hơn. Cũng có thể tầng thứ quả vị của những người này rất cao, nhưng đời này ngộ tính lại thấp, vì thế mà ngăn trở họ quay trở về.

Ngoài ra, chúng ta có thể cảm thấy chỉ có người thường mới tạo ra ma nạn cho chúng ta, giữa các đệ tử Đại Pháp với nhau thì không thế. Điều này không đúng. Căn cứ theo đạo lý tương sinh tương khắc, nếu chúng ta luôn muốn giữa những người tu luyện với nhau không có ma nạn nào, cựu thế lực nhất định sẽ tạo ra cho chúng ta rất nhiều giả tướng bất thiện trong các hạng mục của đệ tử Đại Pháp. Tôi không biết những người này sau khi rời khỏi hoàn cảnh bị bức hại ở Trung Quốc, gia nhập Fei Tian hoặc Shen Yun, liệu có tự nhận thức ra tâm chấp trước muốn tìm một “hoàn cảnh thanh tịnh” không; nếu đúng là vậy thì nhất định sẽ có khảo nghiệm tương ứng nhắm thẳng vào loại chấp trước này.

Theo những video lan truyền trên mạng, phần lớn học sinh trường Fei Tian và diễn viên Shen Yun đều thể hiện niềm hạnh phúc được tham gia Shen Yun, họ vô cùng vui vẻ và mãn nguyện. Tôi nghĩ chính là vì bộ phận những người này có nhận thức đúng đắn những khảo nghiệm trong tu luyện, chính niệm vượt qua từng quan khó.

Trong sự việc này, để phán đoán nội dung luận điểm của những người này là thật hay giả, thật ra không phải là trọng điểm, cũng không phải là điều chúng ta cần làm. Dù thế nào đi nữa, những ngôn luận này của họ đã bôi nhọ Đại Pháp, chúng ta trước hết không nên cấp thêm năng lượng cho những thứ này.

Cá nhân tôi cho rằng, sau khi họ rời khỏi Đại Pháp, cựu thế lực sẽ bắt đầu thao khống sự việc này, từ đó phát triển thành như chúng ta thấy hiện nay. Có những người có dụng tâm khác cứ phải tìm kiếm chứng cứ bất lợi cho Đại Pháp, nhiều người nghe Trung Cộng tuyên truyền dối trá rồi phê bình Đại Pháp thì rất quan tâm đến những phát ngôn của mấy người kia, mà nhóm người kia cũng chính vì không buông bỏ được chấp trước vào tự ngã, từ đó có được cảm giác thỏa mãn khi được xem được nghe.

Tôi mong những người này có thể tìm lại sự bình yên, tìm lại tâm thái cân bằng, đừng để trong vô tri mà tham gia vào những việc hủy diệt chúng sinh, nếu không đây vừa đúng là điều mà cựu thế lực muốn. Chúng là vì muốn hủy bạn, chứ không phải vì thỏa mãn danh lợi tình nhất thời của bạn nơi người thường.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/28/480214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/1/219328.html

Đăng ngày 02-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share