Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2024] Ngày 18 tháng 7 năm 2024, một cư dân 51 tuổi ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, bị tống giam vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Cúc Hương bị bắt vào khoảng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 6 năm 2022. Một nhóm cảnh sát từ Công an thành phố Hạ Môn, Công an quận Tập Mỹ trực thuộc và Đồn Công an Phụng An đột nhập vào nhà bà, tịch thu máy tính xách tay, một số điện thoại di động và sách Pháp Luân Công.

Cảnh sát giữ bà Vương tại Phòng Công an quận Tập Mỹ, sau đó phóng thích bà dưới dạng quản thúc tại gia vào đêm hôm sau. Ngày 4 tháng 11 năm 2023, họ bắt bà trở lại, và tạm giam hình sự. Vài tuần sau (trong cùng năm nhưng không rõ thời gian chính xác), bà bị kết án 3 năm 4 tháng tù với mức phạt không rõ. Ngày 18 tháng 7 năm 2024, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Phúc Kiến.

Tháng 11 năm 1998, bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và trở thành một người tốt hơn nhiều. Bà là một giáo viên trung học được học sinh yêu mến. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, đến cuối năm 2000, bà cùng với con trai 3 tháng tuổi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt và đưa trở lại Phúc Kiến. Cảnh sát giao bà cho trường học của bà để giám sát chặt chẽ.

Tháng 7 năm 2001, bà Vương bị bắt vì viết thông điệp Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Cảnh sát cũng phát hiện bà đã nói chuyện với học sinh của mình về Pháp Luân Công. Họ tìm cách truy tố bà, khiến bà bị kết án 3 năm tù.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/16/480900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/20/219601.html

Đăng ngày 31-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share