Bài viết của một đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 22-08-2024] Từ sự kiện Lục Tứ 1989 đến sau này, Trung Cộng đã phái đi rất nhiều đặc vụ dưới danh nghĩa du học sinh du học ở nước ngoài. Trải qua hơn 30 năm, những người này đã bắt rễ và đơm hoa kết trái ở xã hội nước ngoài. Những người này từ lâu đã không còn bí mật nữa. Trong 25 năm từ năm 1999, Trung Cộng đầu tiên bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục, cực lực dùng thủ đoạn “bội nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, nhưng ra nước ngoài lại nói dối là “không có bức hại”; sau đó ở nước ngoài ra sức thâm nhập, kích động, gây ly gián, làm đủ thứ… cho đến gần đây công khai phát tán thù hận, tổ chức tuyên truyền bôi nhọ, chứ không âm thầm lặng lẽ như trước nữa.

Trung Cộng chính là Trung Cộng, nói nó “lưu manh” là còn nhẹ. Nhân gian có lẽ không được trang bị từ ngữ nào để gọi nó cho đúng, chỉ có thể tạm thời gọi là “ác ma” hay “tà ác”. Từ cái gọi là “1400 trường hợp tử vong” năm ấy đến diễn xuất của một số “cựu diễn viên Shen Yun” đều là tiết mục “bôi nhọ danh dự” do Trung Cộng chủ trì làm ra. Cái gọi là “1400 trường hợp tử vong” năm ấy, nếu như bạn không mắc câu, thì có thể thấy rõ là bạn đã lý trí, là tâm chính. Nhưng nếu như hôm nay màn biểu diễn cá biệt của mấy “cựu diễn viên Shen Yun”, mấy vị “cựu gì gì đó” khiến bạn hiếu kỳ, lại cho là chân thực mà đi xem và truyền tin, thậm chí cảm thấy rất hứng thú, thì chỉ có thể nói là việc Trung Cộng mở rộng bức hại ra nước ngoài đã có đất dụng võ.

Ngoại trừ người ngoài [không phải là học viên] ra, mỗi chúng ta nếu coi mình là học viên Pháp Luân Công thì hãy đặt tay lên ngực mà tự hỏi: Mình có phải là đất dụng võ cho nó không?

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/22/481086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/25/219667.html

Đăng ngày 25-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share