Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-8-2024] Một người phụ nữ 76 tuổi vốn đang phải thụ án bên ngoài nhà tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2024. Những người bắt giữ bà hứa sẽ thả bà sau hai ngày, nhưng tại thời điểm viết báo cáo này bà vẫn bị giam giữ.

Khổ nạn này của bà Lư Triều Tú, người ở thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà năm 2022, sau khi bà bị tố giác vì phát tặng tài liệu chân tướng phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Cục công an Nghi Thành để bà tại ngoại vào ngày 23 tháng 6 năm 2022. Thành phố Nghi Thành lân cận thành phố Chung Tường.

Ngày 6 tháng 12 năm 2023, Đồn công an Hồ Tập triệu tập bà để thẩm vấn. Sau đó, bà được trở về nhà.

Tòa án thành phố Nghi Thành mở phiên tòa xét xử bà Lư vào ngày 1 tháng 3 năm 2024 và kết án bà ba năm, bà được thụ án bên ngoài nhà tù. Phán quyết có chữ ký của công tố viên Dương Tuấn Phong của Viện kiểm sát thành phố Nghi Thành cùng trợ lý là Vương Man, chủ tọa phiên tòa là Hà Vĩ Lệ (+86-19313992909), thẩm phán Lưu Hiểu Yến và Quách Kiện cùng trợ lý thẩm phán là Hạng Nguyên Kỳ.

Chồng bà Lư là ông Đặng Quế Lâm được lệnh phải theo dõi bà sát sao. Ông ấy ép bà xem TV hàng ngày chứ không để bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Ông ấy cũng không cho phép bà ra ngoài một mình hay liên lạc với bất cứ học viên Pháp Luân Công địa phương nào khác. Ông ấy đánh bà mỗi khi bà làm trái ý.

Vài đặc vụ xuất hiện tại nhà bà Lư vào ngày 6 tháng 8 năm 2024. Một người tự xưng anh ta họ Tả cùng số điện thoại của mình (+86-13607272668). Anh ta hứa sẽ đưa bà Lư về nhà sau hai ngày, nhưng không hề thực hiện.

Đây không phải lần đầu bà Lư bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, pháp môn mà bà tin rằng đã giúp bà khỏi bệnh và cải biến bà trở thành một người tốt hơn. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

Đồn trưởng Trương Hằng và chỉ đạo viên Lý Truyền Sinh của Đồn công an Đại Dục Khẩu đột kích nhà bà Lư vào tháng 1 năm 2000. Họ tịch thu tất cả các kinh sách Pháp Luân Công và giam giữ bà tại đồn công an này một ngày. Họ đe dọa chồng bà và lệnh cho ông giám sát mọi hành động của bà, nếu không họ sẽ cắt tiền lương của ông. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2001, bà Lư đi thăm họ hàng và chồng bà bị cấp trên ép phải dẫn họ đi tìm bà.

Tháng 6 năm 2004, chỉ đạo viên họ Lý đưa bà Lư vào một trung tâm tẩy não và giam giữ bà ở đó một tháng. Họ bắt bà xem các chương trình truyền hình bôi nhọ Pháp Luân Công và lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối tuân theo, bà bị tra tấn và cấm ngủ.

Bà Lư lại bị bắt vào năm 2006 sau khi bà bị tố giác vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một người dân tại một chợ nông sản địa phương. Vài người từ Đồn công an Hồ Tập nhanh chóng tới và đánh đập bà. Họ đá vào chân bà mạnh đến nỗi giày của bà bị hỏng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/16/480901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/20/219595.html

Đăng ngày 23-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share