Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

(Tiếp theo Phần 1)

[MINH HUỆ 20-08-2024] Học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh (Cheng Pei Ming) bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và vụ việc xảy ra với ông đã trở thành tiêu đề trên các kênh truyền thông. Cho đến nay, 36 cơ quan truyền thông trên thế giới đã đăng tin về việc ông Trình bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng. Ông Trình đã sống sót một cách kỳ diệu và trốn thoát khỏi Trung Quốc, nhưng còn vô số học viên đã chết bởi sự tàn bạo của ĐCSTQ.

47bfad609bfae174012db0235bf24714.jpg

Học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh kể lại những gì đã trải qua và cho xem vết sẹo dài 35 cm do bị ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại cuộc họp báo ở Washington DC, ngày 3 tháng 7 năm 2024. (Ảnh chụp màn hình video của Đài Truyền hình NTD)

Tin tức của Liên hiệp Công giáo Châu Á: Lời chứng xác nhận nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ghê rợn đối với các học viên Pháp Luân Công

Tin tức của Liên hiệp Công giáo Châu Á (ÚC News) đưa tin vào ngày 12 tháng 8 năm 2024 rằng lời khai của ông Trình Bội Minh xác nhận nỗi kinh hoàng của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt.

“Cưỡng bức mổ lấy một — hoặc đôi khi là nhiều — nội tạng từ người đang sống trái với ý muốn của họ là một tội ác man rợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Việc cá nhân đó đã là tù nhân lương tâm, bị bỏ tù chỉ vì đức tin của họ, càng thể hiện rõ tính vô nhân đạo của tội ác này.“

“Tuần trước, ông Trình Bội Minh, 58 tuổi, đã thuật lại ‘cơn đau dữ dội’ mà ông vẫn phải chịu đựng suốt 20 năm qua sau khi bị mổ cắp một phần phổi và gan. ‘Tôi tin là họ sẽ giết tôi’, ông nói với The Telegraph. ‘Tôi đoán họ nghĩ tôi không thể sống sót, nhưng tôi đã sống sót.’”

“Câu chuyện của ông đã trở thành tiêu đề trên nhiều ấn phẩm trong những ngày gần đây — từ Daily Mail đến The Sun, The Metro đến The Diplomat. Lời chứng của ông, nếu có hiệu lực, sẽ là một trong những bước tiến quan trọng nhất trong chiến dịch vạch trần tội ác của Trung Quốc.”

Bài báo hối thúc, “Các chính phủ trên khắp thế giới cần phải lắng nghe ông Trình, xem xét lại phán quyết của Tòa án Trung Quốc (China Tribunal) và bắt tay vào xử lý nỗi kinh hoàng này một cách nghiêm túc và cấp bách. Các nhà hoạch định chính sách phải hành động khẩn cấp để ngăn hoạt động du lịch ghép tạng, biến việc du lịch tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng thành bất hợp pháp và phải tìm ra cách tốt nhất để truy cứu trách nhiệm của chính quyền Bắc Kinh về tội ác man rợ nhất này.“

“Ông Trình xứng đáng được chúng ta tôn trọng và ủng hộ vì đã quyết định dũng cảm lên tiếng. Nhưng cách tốt nhất để vinh danh ông ấy là làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng không ai khác phải chịu đựng những gì ông ấy đã trải qua. Ông ấy đã sống sót một cách kỳ diệu, nhưng nhiều người thì không. Chúng ta hãy hành động khẩn cấp để chấm dứt cuộc thảm sát này ở Trung Quốc.”

Metrocủa Anh: Ông ấy khác với hầu hết các nạn nhân khác ở chỗ ông ấy đã sống sót

Metro, tờ báo lớn nhất của Anh, đưa tin vào ngày 9 tháng 8 rằng “Ông ấy khác với hầu hết các nạn nhân khác ở chỗ ông ấy đã sống sót để kể lại câu chuyện về sự ngược đãi mà ông ấy phải chịu đựng dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết là hợp pháp ở đất nước này. Nhưng chính quyền Trung Quốc đã giết các tù nhân lương tâm – theo nhu cầu – để cung cấp cho bệnh nhân trả tiền, theo cáo buộc của các tổ chức nhân quyền.”

“Hoạt động buôn bán nội tạng của Trung Quốc ước tính có giá trị thị trường là 1 tỷ đô la mỗi năm. Ngành công nghiệp cấy ghép đã phát triển trên quy mô lớn với khoản đầu tư không nhỏ vào bệnh viện, nhân viên y tế, và cơ sở hạ tầng khác.“

“Năm 2000, trùng với thời điểm bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, ngành công nghiệp này đã bùng nổ.”

“Ông David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế, đã nói về vụ án này như sau: ‘Một mặt, ông Trình là nạn nhân điển hình của hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc – một học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ lấy cắp nội tạng.“

“‘Mặt khác, ông ấy khác với hầu hết các nạn nhân khác ở chỗ ông ấy đã sống sót sau khi bị mổ lấy nội tạng, các nội tạng quan trọng của ông ấy – gan và phổi – đã bị cắt mất một phần, và vì ông đã trốn thoát khỏi cả chính quyền Trung Quốc lẫn đất nước Trung Quốc.’”

Epardafas của Nepal: Người sống sót vạch trần tội ác của ĐCSTQ

Tờ Epardafascủa Nepal đã đăng tải một bài báo có tiêu đề “Người sống sót đầu tiên sau vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc đã phá vỡ sự im lặng và vạch trần tội ác” vào ngày 9 tháng 8 năm 2024.

“Ông Trình Bội Minh, người sống sót đầu tiên được biết đến sau chiến dịch cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc nhắm vào các tù nhân tôn giáo tín ngưỡng, đã lên tiếng tiết lộ những nỗi kinh hoàng mà ông phải chịu đựng dưới chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ở tuổi 58, ông Trình mới bắt đầu kể về trải nghiệm đau thương của mình, cho biết ông vẫn thấy ‘đau đớn tột cùng’ sau 20 năm từ khi bị mổ cắp một phần phổi và gan.”

“Trong một cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc với tờ The Telegraph, ông Trình kể lại rằng ông cứ tưởng mình không sống được trước sự ngược đãi tàn bạo mà họ gây ra cho ông. ‘Tôi đoán họ không nghĩ tôi có thể sống sót, nhưng tôi đã sống sót’, ông Trình nói, và cho xem vết sẹo bao quanh ngực như một lời nhắn về sự dày vò mà ông phải chịu đựng.“

“Ông Trình là một học viên Pháp Luân Công từng bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ và tra tấn vì đức tin của ông. Ông kể lại rằng ông đã bị giam giữ năm lần và phải chịu đựng sự tra tấn không sao chịu đựng nổi.”

“Khi chuẩn bị chia sẻ câu chuyện của mình trước công chúng tại Washington, ông Trình hy vọng sẽ có thể đưa những hành động tàn bạo của ĐCSTQ ra ánh sáng và thúc đẩy hành động toàn cầu nhằm bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo tín ngưỡng thiểu số tại Trung Quốc.”

Empressive Naija của Nigeria: Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật bảo vệ Pháp Luânng

Tờ Empressive Naijacủa Nigeria đưa tin vào ngày 9 tháng 8 năm 2024 rằng “Một nạn nhân bị thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đã trốn thoát khỏi những kẻ bắt giữ sau khi ông tỉnh dậy trong tình trạng bị xích vào giường và một phần gan và phổi bị cắt mất.

“Ông Trình Bội Minh, 58 tuổi, người sống sót đầu tiên được biết đến trong chiến dịch cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc nhắm vào tù nhân tôn giáo tín ngưỡng cho biết, giờ đây, ông đã sẵn sàng lên tiếng và vạch trần ‘tội ác’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.“

“Ông Trình cho biết, tháng 7 năm 2004, ông đã bị lôi vào một bệnh viện, ở đó các đặc vụ của Phòng 610 khét tiếng của ĐCSTQ – được ví như ‘Đức Quốc xã (Gestapo) của Trung Quốc’ – ra sức bắt ông ký vào các mẫu đơn đồng ý. Khi ông từ chối, họ đã đánh ngã ông và gây mê cho ông. Gia đình ông được thông báo rằng ông đang phải phẫu thuật và chỉ có 20% cơ hội sống sót.”

“Ba ngày sau, ông Trình tỉnh dậy trong tình trạng hoảng sợ vì bị xích lại trên giường và có một vết rạch dài 35 cm trên ngực.“

“Tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, nhằm mục đích chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người thực hành đức tin bị bắt giữ.”

Kenyan Daily Post: Cuộc bức hại này không nên xảy ra

Tờ Kenyan Daily Post đưa tin ngày 9 tháng 8 năm 2024 rằng “Một nạn nhân bị thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đã trốn thoát khỏi những kẻ bắt giữ ông sau khi tỉnh dậy trong tình trạng bị xích vào giường, và một phần gan và phổi đã bị cắt mất.”

“Ông Trình cho biết ông đã bị nhà nước Trung Quốc giam giữ và tra tấn trong nhiều năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một phong trào tâm linh hình thành vào đầu những năm 1990. Phong trào này đã lan rộng khắp đất nước, nhưng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm vào năm 1999 và sau đó đàn áp dã man.“

“Năm 2019, một tòa án độc lập ở London đã phán quyết rằng chính phủ Trung Quốc vẫn phạm tội ác chống lại loài người khi nhắm vào các nhóm thiểu số, trong đó có phong trào Pháp Luân Công, để thu hoạch nội tạng.”

“Ông Trình cho biết ông không hiểu nổi tại sao họ lại đàn áp một tôn giáo thúc đẩy hòa bình. ‘Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt, có lòng trắc ẩn và sự đồng cảm với tất cả mọi người. Chúng tôi không có làm gì hại cho xã hội, cuộc bức hại đối với chúng tôi không bao giờ nên xảy ra’, ông nói.”

Ông Trình phải vật lộn hàng ngày với những cơn đau nhói lan ra khắp người. Nhưng giờ đây, ông đã sẵn sàng kể lại câu chuyện của mình.

Ông nói, “Tôi muốn thế giới biết ĐCSTQ độc ác như thế nào. Nó không chỉ tìm cách hại người dân Trung Quốc mà là cả thế giới.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/20/481041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/22/219619.html

Đăng ngày 23-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share