Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 07-05-2024] Tháng 4 năm 2024, phóng viên Кремена Крумова của kênh truyền thông Bulgaria Novetika đã thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt với Tiến sỹ Torsten Trey, giám đốc điều hành của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington. Dưới đây là trích đoạn từ bài báo đăng ngày 25 tháng 4.

Ngày 25 tháng 4 năm 2024 ghi dấu 25 năm kể từ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa đầu tiên của Pháp Luân Công, môn tu luyện tâm trí và thân thể, một phong trào xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc vào những năm 1990, và hiện nay – nhóm người đông đảo này phải chịu sự bức hại và tra tấn một cách có hệ thống, trong đó có cả bị sát hại để lấy nội tạng.

25 năm sau – cái gọi là cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với Pháp Luân Công có còn diễn ra không? Ai là nạn nhân tiếp theo của cuộc diệt chủng mới này? Và ai ở Trung Quốc đang tiếp tục chỉ đạo hành vi phi đạo đức này?

Chúng tôi đã thảo luận với Tiến sỹ Torsten Trey về những câu hỏi hết sức quan trọng này.

b5241e27fd42cc4c363252bfcf21be51.jpg
Cuộc phỏng vấn đặc biệt được thực hiện bởi phóng viên Кремена Крумова của kênh truyền thông Novetika, Bulgari, với Tiến sỹ Torsten Trey, giám đốc điều hành của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington (Ảnh chụp màn hình trên mạng)

Novetika: Có phải các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn bị giết để lấy nội tạng?

Tiến sỹ Torsten Trey: Theo nhiều nguồn tin khác nhau, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Pháp Luân Công vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, một sự kiện đã bị bóp méo và đưa tin sai sự thật về Pháp Luân Công để cố gắng lật đổ môn tu luyện thiền định rất phổ biến này.

Điều này đã dẫn đến việc tẩy chay và cấm Pháp Luân Công kể từ tháng 7 năm 1999. Sự phổ biến của Pháp Luân Công trong những người dân Trung Quốc rất đáng chú ý. Khi đó có khoảng 100 triệu người Trung Quốc đã tập luyện môn khí công Phật gia này. Nhìn bề ngoài, điều đó đã gây ra sự ghen tỵ của các nhà lãnh đạo cộng sản vì ĐCSTQ chỉ có khoảng 60 triệu đảng viên. Nhưng nguyên nhân thực sự của lệnh cấm và cuộc bức hại sau đó có lẽ là nội hàm của môn tu luyện Pháp Luân Công.

Trong khi Pháp Luân Công tôn trọng sự thật, thì ĐCSTQ lại bê bối với những lời dối trá, tuyên truyền tin tức giả mạo và đưa tin sai sự thật.
Trong khi nhóm khí công Phật giáo sống theo nguyên lý thiện lương, thì giới lãnh đạo cộng sản lại rao giảng bạo lực và tàn bạo để đạt được chiến thắng.

Và trong khi pháp môn tu luyện tự thân tôn trọng sự khoan dung và nhẫn nại, thì chế độ độc đảng lại không dung thứ cho bất kỳ quan điểm nào khác ngoài quan điểm của chính nó.

Chính phủ Trung Quốc lừa dối, cổ xúy đấu tranh giai cấp bạo lực và hoàn toàn không khoan dung với bất kỳ ý kiến trái chiều nào.

Do đó, Pháp Luân Công đã bị tuyên bố là kẻ thù của ĐCSTQ và hòng không để người dân Trung Quốc nghi ngờ, giới lãnh đạo ĐCSTQ cảm thấy cần phải bịt miệng hoàn toàn Pháp Luân Công. Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng là thủ đoạn cuối cùng của ĐCSTQ để tiêu diệt Pháp Luân Công dưới sự bảo trợ của một thủ thuật y tế.

Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng dễ dàng che đậy hơn nhiều so với các vụ hành quyết hàng loạt.

Novetika: Có nhân chứng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng không?

Tiến sỹ Torsten Trey: Có rất nhiều học viên Pháp Luân Công là nhân chứng của vấn nạn này. Những lời chứng phản ánh những mức độ bức hại khác nhau.

Một số học viên bị buộc phải làm xét nghiệm máu hoặc kiểm tra y tế trong khi bị giam giữ.

Một số cho biết họ bị lính canh đe dọa rằng muốn lấy nội tạng của họ.

Những người khác thực sự đã bị khoác áo choàng nằm trên giường bệnh đẩy vào phòng phẫu thuật, nhưng sau đó cuộc phẫu thuật bị hủy bỏ vì sự chú ý của quốc tế đối với các nạn nhân hiến tặng.

Trước năm 2006, có một số người đã thực sự bị lên lịch phẫu thuật. Nhưng vì tuyệt thực nên nội tạng của họ quá nhỏ và không đảm bảo cho việc cấy ghép. Ca phẫu thuật bị hủy bỏ và họ vẫn sống sót, và trên thân của họ vẫn còn lưu lại một vết sẹo.

Novetika: Nhiều người cho rằng những công bố về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vô lý.

Tiến sỹ Torsten Trey: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng khác với buôn bán nội tạng. Thuật ngữ thứ hai mang tính thỏa thuận thương mại nhiều hơn.

Trong nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nạn nhân bị giết ngay trước khi hoặc trong khi bị mổ lấy nội tạng mà không có sự đồng ý của nạn nhân; mục đích của việc giết người là để lấy nội tạng. Vì hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng mang tính chất công nghiệp, nên nó chỉ có thể xảy ra khi nhà nước cho phép và ngăn cản người dân điều tra về nó.

Chúng tôi phát hiện ra rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một hành vi cấy ghép có chủ đích do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn và chỉ xảy ra ở Trung Quốc.

Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một hành vi lạm dụng nhằm cung cấp nội tạng một cách nhanh chóng với nguồn cung không giới hạn.

Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã tạo ra một mô hình kinh doanh về cấy ghép khác xa việc hiến tạng nhân đạo. Bệnh nhân chỉ cần chờ trong 2 tuần là có thể cấy ghép chứ không phải 5 năm. Đây là một đòn giáng nặng nề vào ngành y khi họ đang dần đánh mất đi vị thế về đạo đức và lời thề y khoa. Về mặt y học, thật vô lý khi giết một người lấy nội tạng để chữa trị cho một người khác.

Novetika: Phản ứng của Liên Hợp Quốc trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là gì?

Tiến sỹ Torsten Trey: Gần đây chúng tôi đã gửi một bức thư ngỏ tới UNHRC trong đợt Đánh giá định kỳ toàn cầu về Trung Quốc. Chiến dịch này đã có thành công lớn. Nó cho phép chúng tôi tiếp cận với hàng triệu người và thông báo cho họ về những vi phạm nhân quyền và hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc. Chúng ta cần phải cho mọi người biết đến điều này.

Nhưng chúng tôi thấy những phản hồi của UNHRC không có nhiều tác động. Chúng tôi cần mọi người dân và tất cả các chính phủ phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Novetika: DAFOH được đề cử giải Nobel Hòa bình?

Tiến sỹ Torsten Trey: Đúng vậy, DAFOH đã ba lần được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình – vào năm 2016, 2017, và năm 2024.

Việc đề cử là một bước quan trọng trong việc thừa nhận những tội ác chống lại loài người này. Khi chúng tôi bắt đầu vào năm 2006, hầu như không có ai biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cả, thậm chí không ai có thể hiểu hoặc hình dung về nó, trên thực tế, ngay cả thuật ngữ cưỡng bức thu hoạch nội tạng cũng chưa tồn tại. Chính tổ chức phi chính phủ của chúng tôi đã đưa ra thuật ngữ cho hành vi này và hiện được sử dụng trên toàn thế giới để mô tả nạn lạm dụng cấy ghép tạng.

Từ năm 2012 đến 2018, DAFOH đã gửi một bản kiến nghị toàn cầu tới UNHRC và chúng tôi đã thu thập được hơn 3 triệu chữ ký. Điều này cho thấy rất nhiều người quan tâm tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và muốn chấm dứt nó. Đề cử thứ ba cho Giải Nobel Hòa bình năm 2024 là một biểu hiện khác cho thấy mối quan tâm toàn cầu đối với vấn đề này.

Trong 17 năm qua, DAFOH đã cung cấp cho cộng đồng y tế cũng như công chúng những phát hiện khách quan về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ngày càng có nhiều người thức tỉnh hơn và hiểu được tội ác này. Chúng tôi cảm thấy biết ơn vì DAFOH đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thức tỉnh này. Nhưng chừng nào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng chưa kết thúc thì chúng tôi chưa thể dừng lại.

Theo một số ước tính, cứ 15-30 phút lại có một nạn nhân vô tội, một học viên Pháp Luân Công, một người Duy Ngô Nhĩ hoặc ai đó bị giết để lấy nội tạng.

Vì vậy, trong khi cuộc phỏng vấn này diễn ra, có thể có 1 hoặc 2 người đã bị giết để lấy nội tạng. Điều này phải dừng lại. Thế giới phải kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhân đây, tôi cũng đề nghị mọi người nên tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tìm hiểu về môn tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Tại sao? Bởi vì nếu mọi người bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Công thì mục đích muốn bịt miệng Pháp Luân Công sẽ không đạt được và có thể giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/7/476276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/9/216978.html

Share