Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-08-2024] Ngày 9 tháng 8 năm 2024, tại một cuộc họp báo ở Washington DC, học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh (Cheng Pei Ming), người sống sót sau khi bị mổ cướp nội tạng, đã kể lại những gì ông đã trải qua. Câu chuyện của ông đã được một số hãng truyền thông đưa tin. Trình Bội Minh được gọi là “nạn nhân điển hình” của tội ác thu hoạch nội tạng kinh hoàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

32f97bba574df02c493d85d8faffdb5c.jpg

Ông Trình Bội Minh, học viên Pháp Luân Công đến từ Hắc Long Giang, (thứ hai từ bên phải) đã kể lại trải nghiệm bị mổ cướp nội tạng tại một cuộc họp báo ngày 9 tháng 8 năm 2024.

Vương quốc Anh – The Telegraph: Người đầu tiên sống sót sau nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Trong bài báo của tờ báo Anh The Telegraph do tác giả Iona Cleave viết đăng ngày 9 tháng 8, “Một nạn nhân người Trung Quốc bị mổ cướp nội tạng tỉnh dậy thấy mình bị xích vào giường với một phần gan và phổi bị cắt mất. Ông Trình Bội Minh kể lại ông đã trốn thoát khỏi bệnh viện và sự tra tấn “không chịu đựng nổi” của Trung Quốc như thế nào.

“Người sống sót đầu tiên được biết đến trong chiến dịch thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Trung Quốc nhắm vào tù nhân tôn giáo tín ngưỡng cho biết giờ đây, ông đã sẵn sàng lên tiếng vạch trần ‘tội ác’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

“Ông Trình Bội Minh, 58 tuổi, lần đầu phát biểu công khai tại Washington vào hôm thứ Sáu, kể lại ông vẫn cảm thấy ‘đau đớn tột độ’ sau 20 năm bị mổ cướp một phần phổi và gan.”

“Tôi tin là họ sẽ giết tôi. Tôi chắc là họ không nghĩ tôi có thể sống sót, nhưng tôi đã sống”, ông Trình nói với The Telegraph khi ông cởi áo để lộ vết sẹo chạy quanh ngực ra đến lưng.

“Ông Trình cho biết ông đã bị nhà nước Trung Quốc giam giữ và tra tấn trong nhiều năm vì tu luyện Pháp Luân Công.”

“Trong những thập kỷ sau khi Pháp Luân Công bị cấm và các học viên bị bức hại, ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc đã bùng nổ. Nội tạng chính có thể có được chỉ trong vòng vài ngày tại các bệnh viện nhà nước – một khoảng thời gian mà không có hệ thống ghép tạng quốc gia nào trên thế giới có thể đạt được.”

“Năm 2019, một tòa án độc lập ở London đã phán quyết rằng chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục phạm tội ác chống lại nhân loại khi thu hoạch nội tạng của người thuộc các nhóm thiểu số, trong đó có phong trào Pháp Luân Công.”

“Năm 2021, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã báo cáo rằng cùng với các học viên Pháp Luân Công, các nhóm thiểu số khác cũng đã trở thành đối tượng mục tiêu, như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo, và người theo Cơ đốc giáo đang bị giam giữ ở Trung Quốc.“

“Ông Trình nói, ông không sao hiểu nổi tại sao họ lại bức hại một tín ngưỡng mang lại hòa bình.”

“Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt, thiện lương, đồng cảm với tất cả mọi người. Chúng tôi không làm hại xã hội, cuộc bức hại nhắm vào chúng tôi không bao giờ nên xảy ra”, ông nói.

“Lần đầu ông Trình bị bắt là tháng 9 năm 1999. Ông cho biết ông đã bị tra tấn và bị ép từ bỏ tín ngưỡng của mình, khi ông từ chối, ông cùng gia đình đã bị tống ra khỏi nhà ở khu vực phía Đông tỉnh Sơn Đông.“

“Trong những năm sau đó, ông đã bị ‘ĐCSTQ bắt cóc’ năm lần, lần nào cũng phải chịu đựng sự tra tấn ‘không sao chịu đựng nổi’, ông nói.”

“Tôi nhớ đã hỏi họ: ‘Sao các người không giết tôi đi?’ Và họ trả lời: ‘Thế thì dễ quá, tra tấn mày thì bọn tao mới có thú vui chứ’”, ông Trình cho biết.

“Năm 2002, ông bị kết án tám năm tù. Ông kể lại khi những học viên Pháp Luân Công khác biến mất. Người thì bị đưa vào cái gọi là trại lao động ‘cải tạo’; người thì bị tra tấn đến chết.“

“Tháng 7 năm 2004, ông Trình cho biết ông đã bị lôi vào một bệnh viện, ở đó, tay chân của Phòng 610 khét tiếng của ĐCSTQ – được ví như “Gestapo của Trung Quốc” – ra sức ép ông ký vào các mẫu đơn đồng ý. Khi ông từ chối, họ đã đánh ông ngã xuống và gây mê cho ông ngủ.”

“Gia đình ông được thông báo rằng ông đang phải phẫu thuật và chỉ có 20 phần trăm cơ hội sống sót.

“Ba ngày sau, ông Trình tỉnh dậy trong tình trạng hoảng sợ, tay bị còng vào giường, trên ngực là vết rạch dài 35 cm. Kể từ đó, các chuyên gia cấy ghép đã xác nhận rằng các lần chụp cắt lớp cho thấy các gan và phổi trái của ông Trình đã bị cắt bỏ bằng phẫu thuật.

“Hai năm sau, lính canh nhà tù đưa ông trở lại bệnh viện. ‘Họ không có lý do gì để phẫu thuật, vì vậy tôi biết tôi sẽ bị giết chết. Người nhà tôi được thông báo rằng tôi đã nuốt dao và không có khả năng sống sót.’“

“Nhưng một cơ hội trốn thoát đột nhiên xuất hiện. Viên lính canh ông đã ngủ thiếp đi, ông Trình đã nhân đó chạy trốn.”

Trong chín năm, “Tôi phải sống cuộc sống chui lủi bằng tên giả”, ông kể và cho biết thêm rằng ĐCSTQ “muốn tìm để giết tôi, hòng che đậy những gì họ đã làm.”

“Cuối cùng, ông đã trốn thoát sang Thái Lan, ở đó, ‘Tôi cảm thấy mình có thể bị giết bất cứ lúc nào’, ông Trình nói. Mãi đến khi đặt chân lên đất Mỹ vào năm 2020, ông mới cảm thấy an toàn.“

“Tháng 6, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, nhằm cưỡng chế chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người có tín ngưỡng bị bắt giữ.”

“Ông Trình vẫn không thể cảm nhận được một số bộ phận ở vùng ngực, ngày nào cũng phải vật lộn với những cơn đau nhói khắp người.“

“Nhưng giờ đây ông đã sẵn sàng kể lại câu chuyện của mình. “Tôi muốn thế giới biết ĐCSTQ độc ác như thế nào. Nó không chỉ tìm cách hại người dân Trung Quốc, mà là cả thế giới. Tôi phải phơi bày những gì đã xảy ra với Pháp Luân Công.”

“Tiến sỹ Charles Lee (Lý Tường Xuân), một người ủng hộ hàng đầu cho phong trào Pháp Luân Công, từng bị ĐCSTQ bắt giữ và tra tấn vào năm 2003 vì tu luyện Pháp Luân Công, đã nói với tờ The Telegraph rằng lời chứng của ông Trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng.”

“Chúng tôi đã nghe các báo cáo hàng chục năm qua về kiểu đối xử vô nhân đạo mà Pháp Luân Công phải chịu đựng, những người bị tra tấn đến chết, bị mổ phanh và lấy mất nội tạng. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã có nhân chứng sống đầu tiên.”

“Ông nói thêm: ‘Đây sẽ là hồi chuông cảnh báo cho mọi người và các chính phủ trên toàn thế giới rằng ĐCSTQ không quan tâm đến mạng sống của con người.’”

Hoa Kỳ – The Diplomat: Đôi nét về nỗi kinh hoàng mà Pháp Luân Công phải đối mặt

The Diplomat có trụ sở tại Washington DC đã đưa tin về những hành động tàn bạo mà ông Trình Bội Minh đã trải qua trong bài báo có tiêu đề “Người sống sót đầu tiên được biết sau nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc lên tiếng” (First Known Survivor of China’s Forced Organ Harvesting Speaks Out) đăng ngày 10 tháng 8.“

“Lời chứng của ông đã cung cấp đôi nét hiếm hoi và đáng lo ngại về nỗi kinh hoàng mà các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc phải đối mặt, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.”

“Ông Trình được cho là người sống sót duy nhất được biết sau nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc, và lời chứng của ông là chưa từng có trong công cuộc phơi bày những nỗi kinh hoàng ẩn giấu của ngành công nghiệp tàn bạo này.“

“Ông Trình đã nhiều lần bị giam giữ và tra tấn từ năm 1999 đến năm 2004 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian bị giam giữ, ông Trình đã bị bắt làm xét nghiệm máu – một chỉ báo đáng ngại về chức năng của nội tạng của ông để cấy ghép. Ông nhấn mạnh rằng ‘Họ đã xét nghiệm máu cho tôi nhiều lần và tra tấn tôi dưới đủ loại hình thức vô nhân đạo’.”

“Tra tấn trong tù là rất có hệ thống. Một đằng là tra tấn tinh thần, một đằng là tra tấn thể xác. Về tinh thần, họ gây áp lực cho tôi và người nhà tôi hòng ép tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nếu tôi không từ bỏ, họ sẽ ép vợ tôi ly hôn trong thời gian tôi bị giam trong tù.” Họ bảo ông Trình rằng nếu vợ ông không ly hôn thì cô ấy sẽ bị bức hại giống như ông.“

“Tôi là một trong những người may mắn – tôi đã sống sót – nhưng vô số người khác thì không. Họ đã bị bịt miệng, còn tôi sẽ tiếp tục lên tiếng thay cho họ. Thế giới cần biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Không thể để tội ác này tiếp diễn nữa.”

Úc – News.Com.Au: “Lời khai là bằng chứng không thể chối cãi”

Ngày 9 tháng 8, News.com.au của Úc đưa tin: “Người sống sót đầu tiên được biết đến sau vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc cho biết ông đã bị cắt bỏ một phần phổi và gan.”

“Ông Trình Bội Minh cho biết ông đã phải chịu đựng nhiều năm tù và tra tấn vì đi ngược lại ý muốn của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi tu luyện Pháp Luân Công.“

“Tin đồn về việc chính quyền Trung Quốc thu hoạch nội tạng đã lan truyền nhiều năm qua, các chuyên gia hiện nói rằng ông Trình là bằng chứng ‘không thể chối cãi’.”

“Kết quả chụp X-quang nạn nhân sống sót này cho thấy một phần nội tạng của ông đã bị cắt trong một trải nghiệm kinh hoàng“, The Sun đưa tin.

“Năm 2002, ông Trình đã bị kết án tám năm tù.”

“Ông Trình cho biết: “Sau khi họ cưỡng chế đưa tôi vào bệnh viện, họ đã bắt ép tôi ký vào mẫu đơn đồng ý phẫu thuật.“

“Khi tôi từ chối, sáu lính canh đã túm lấy tôi, ấn tôi xuống, và tiêm cho tôi thứ gì đó.”

“Điều tiếp theo tôi nhớ được là nằm trên giường bệnh, mũi cắm ống xông, rồi tôi lại ngất lên ngất xuống.

“Có một ống dẫn máu chảy ra từ dưới lớp băng gạc trên người tôi.”

“Ông tỉnh dậy trong tình trạng bị cùm vào giường bệnh.“

“Các ống oxy được luồn vào mũi ông, trên ngực trái là một vết cắt mới dài 35cm và một ống dẫn lưu chảy ra từ đó.”

“Hai năm sau, ông lại bị giam giữ và một lần nữa bị đặt lịch phẫu thuật cưỡng bức.“

“Ông được các chuyên gia xem là ‘nạn nhân điển hình’ của nạn thu hoạch nội tạng kinh hoàng của Trung Quốc, nơi các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức mổ phanh – hơn nữa, ông cũng là trường hợp đặc biệt vì đã sống sót và có thể trốn thoát khỏi Trung Quốc.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/14/480840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/15/219526.html

Share