Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ 18-08-2024] Học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và vụ việc xảy ra với ông đã trở thành tiêu đề trên các phương tiện truyền thông. Cho đến nay, 36 cơ quan truyền thông trên thế giới đã đăng tin về việc ông Trình bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng. Ông Trình đã sống sót một cách kỳ diệu và trốn thoát khỏi Trung Quốc, nhưng còn vô số học viên đã chết bởi sự tàn bạo của ĐCSTQ.

009ac6b3d11209659fb6874c2f0058f4.jpg

Học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh kể lại những gì đã trải qua và cho xem vết sẹo dài 35 cm do bị ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại cuộc họp báo ở Washington DC, ngày 3 tháng 7 năm 2024. (Ảnh chụp màn hình video của Đài Truyền hình NTD)

Tạp chí American Spectator: Một nhân chứng của nạn diệt chủng của ĐCSTQ xuất hiện

Ngày 11 tháng 8 năm 2024, Tạp chí American Spectator đã đăng một bài viết có tựa đề “Xuất hiện một nhân chứng từ một trại giam cộng sản nữa” (“A Witness Emerges From Another Communist Gulag). Bài báo nêu rõ: “Hiện đã xuất hiện một nhân chứng của chiến dịch diệt chủng của Trung Quốc Cộng sản đối với những người bất đồng chính kiến ​​– mà trong trường hợp này là học viên Pháp Luân Công.” Ông Trình Bội Minh là nhân chứng mới nhất nhắc nhở chúng ta rằng chủ nghĩa cộng sản chính là tà ác.“

Bài báo viết: “Ông Trình Bội Minh, theo một bài báo trên tờ The Diplomat, là ‘người sống sót đầu tiên được biết đến sau nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn’. Tác giả Tasnim Nazeer viết rằng lời chứng mới đây của ông tại cuộc họp báo ở Washington, DC ‘đã cung cấp đôi nét hiếm hoi và đáng lo ngại về nỗi kinh hoàng mà các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc phải đối mặt.’”

Ông Trình đã bị tra tấn vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. “Ông cũng đã trải qua mấy ‘ca phẫu thuật’, trong đó có một ca phẫu thuật mở ngực để lại một vết sẹo dài 35 cm chạy từ ngực trái vòng ra sau lưng. Dù đã bị lên kế hoạch cho một ca phẫu thuật khác, nhưng ông Trình đã trốn thoát và cuối cùng đến được Hoa Kỳ vào năm 2020, nơi các xét nghiệm y tế phát hiện ra rằng một phần gan và phổi của ông ‘đã bị cắt mất bằng phẫu thuật’.“

Tạp chí Y học Anh (BMJ): Ông Trình Bội Minh bị giam giữ nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công

BMJ đưa tin vào ngày 12 tháng 8 năm 2024 rằng một người đàn ông tại một sự kiện ở Washington, DC, đã thuật lại quá trình bị giam giữ, tra tấn và bị cưỡng bức phẫu thuật ở Trung Quốc.

Bài báo viết: “Ông Trình Bội Minh, được gọi là ‘người sống sót đầu tiên được biết đến’ sau nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc nhắm vào tù nhân, cho biết ông đã bị [chính quyền Trung Quốc] giam giữ nhiều lần từ năm 1999 đến năm 2004 vì tu luyện Pháp Luân Công.”

“Ông Trình cho hay, sau khi bị kết án tám năm tù vào năm 2002, ông đã bị tra tấn, vào năm 2004, ông bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện và bị ép ký vào mẫu đơn đồng ý phẫu thuật do nuốt phải vật sắc nhọn. Ông Trình kể rằng mặc dù từ chối ký nhưng ông đã bị các lính canh ghì xuống và tiêm thuốc mê.”

Tạp chí PubMed của Hoa Kỳ cũng đăng đường dẫn đến bài báo có tiêu đề “’Bị tra tấn, tiêm thuốc mê và hành hung’ (Tortured, drugged, and assaulted): Nạn nhân sống sót sau vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc lên tiếng.”

Tờ Irish Sun:Chỉ có thể làác quỷ

Ngày 9 tháng 8 năm 2024, tờ Irish Sun đăng một bài báo có tiêu đề “Chỉ có thể là ác quỷ“ (PURE EVIL), trong đó có đoạn: “Tôi đã bị ‘Đức Quốc xã’ (Gestapo) của Trung Quốc thu hoạch nội tạng, xẻo phổi và gan của tôi”, người sống sót đầu tiên được biết đến sau khi bị tra tấn cho biết.”

“Ông Trình Bội Minh cho hay ông đã phải chịu đựng nhiều năm tra tấn trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công, vì điều này là trái với ý muốn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Bài báo tiếp tục: “Năm 2002, ông Trình bị cầm tù tám năm sau khi kêu gọi chính phủ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

“Ông kể rằng, một hôm, ông bị ép đưa đến bệnh viện.”

Ông cho biết thêm: “Họ cố ép tôi ký vào mẫu đơn đồng ý phẫu thuật.”

“Khi tôi từ chối, sáu lính canh đã túm lấy tôi, ghì tôi xuống rồi tiêm cho tôi thứ gì đó.”

“Điều tiếp theo tôi nhớ được là tôi nằm trên giường bệnh, mũi cắm ống xông, rồi tôi lại ngất lên ngất xuống.”

“Có một ống dẫn máu chảy ra từ dưới lớp băng gạc trên người tôi.”

Bài báo đề cập đến Giáo sư Wendy Rogers, Chủ tịch Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC) cho biết: “Tôi không biết tại sao các bác sỹ Trung Quốc lại cắt mất một phần gan và phổi của ông Trình, nhưng tôi biết ông ấy không mắc bệnh hay có triệu chứng nào để phải thực hiện ca phẫu thuật này.”

“Phần gan được cắt bỏ tương đương với việc tìm mô gan phù hợp để cấy ghép cho trẻ em, nhưng tôi không có cách nào để biết chắc có phải vì mục đích đó hay không.”

“Tôi biết ông Trình đã bị bức tấn công bằng phẫu thuật, ngoài việc bị bức hại, giam giữ và tra tấn dưới những hình thức khác, mà những điều này xảy ra với ông chỉ vì ông là học viên Pháp Luân Công.”

Tờ Courier Mail: Người sống sót tiết lộ tình tiết mới về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Tờ Courier Mail đăng một bài báo vào ngày 14 tháng 8 với tiêu đề: “Người sống sót tiết lộ nạn thu hoạch nội tạng sống man rợ của Trung Quốc” (China’s barbaric practice of live organ harvesting exposed by survivor). Bài báo viết rằng một người sống sót đã tiết lộ những tình tiết mới về nạn mổ cắp nội tạng ghê rợn tù nhân chính trị còn sống.”

Bài báo viết: “Một người đàn ông sống sót được sau khi bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng man rợ của Trung Quốc nhắm vào tù nhân chính trị mà hầu hết là vẫn còn sống, đã lên tiếng sau thời gian dài im lặng tại một cuộc họp báo gây chấn động.”

Ông Trình bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Sau ba năm bị giam, ông bị kết án tám năm tù và thường xuyên bị tra tấn.

“Trong những hình thức tra tấn mà ông phải chịu, có một thủ đoạn thẩm vấn gọi là ‘kéo căng’, trong đó tay và chân của ông bị kéo căng hết cỡ bằng dây thừng khiến ông đau đớn tột độ đến mức gần như bị toạc da ra.“

“Cuối năm 2004, ông bị đưa đến bệnh viện để thực hiện một ca phẫu thuật không được tiết lộ và ông đã từ chối ký giấy đồng thuận.” Ông cho biết, sau khi tỉnh dậy ông thấy mình bị trói vào giường. Một phần gan và phổi của ông đã bị cắt mất.”

Sau đó, ông tiếp tục bị tra tấn. “Năm 2006, ông đã tuyệt thực, rồi bị đưa đến bệnh viện và được bảo rằng ông cần phải phẫu thuật lần nữa.”

“Ông đề nghị được đi vệ sinh, một lính canh tháo cùm cho ông và đi theo ông vào phòng vệ sinh. Khi quay lại, lính canh quên cùm tay chân ông lại, nhờ đó mà ông Trình đã có cơ hội trốn thoát.”

Ông Trình đã chạy trốn sang Hoa Kỳ vào năm 2020. “Các bác sỹ Mỹ thực hiện khám và xét nghiệm cho ông đã phát hiện ra rằng một nửa phổi trái cũng như hai phân thùy gan của ông đã bị cắt mất.”

“Lời chứng gây chấn động của ông đã cung cấp cho chúng ta thông tin đáng lo ngại về số phận của những người bị cầm tù vì những tội danh ngụy tạo hoặc do bị bức hại.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/18/480977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/19/219586.html

Đăng ngày 20-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share