Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2024] Tháng 6 năm 2024, bà Hùng Tiểu Phượng, một cư dân ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị giam giữ 15 ngày vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hùng, 56 tuổi, bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Nam Xương và Đồn Công an Tiểu Lan bắt giữ tại nhà riêng vào 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6 năm 2024. Họ đã tịch thu một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) tại nhà bà.

Sau khi đưa bà Hùng tới đội an ninh nội địa, cảnh sát buộc bà ngồi trên ghế sắt trong phòng thẩm vấn và trói chặt chân bà. Phạm Siêu, một cảnh sát 30 tuổi, cầm trên tay cuốn sách nhỏ giới thiệu Pháp Luân Công, nói rằng ai đó đã trình báo nhìn thấy một người phụ nữ đang phân phát cuốn sách nhỏ ở đâu đó và thông qua hệ thống camera giám sát khổng lồ, cảnh sát xác nhận rằng đó là bà Hùng. Phạm cố gắng đe dọa bà để bà thừa nhận đã phân phát hàng ngàn cuốn sách nhỏ giới thiệu Pháp Luân Công. Nhưng khi anh ta cố gắng chiếu cảnh quay bà Hùng phân phát tài liệu thì không hiển thị hình ảnh do lỗi kỹ thuật.

f87da92abba1b93564544a8789c84927.jpg

Minh họa tra tấn: Ghế sắt

Bà Hùng giữ im lặng trong phiên thẩm vấn. Bà cũng từ chối ký biên bản thẩm vấn. Cuối cùng, Phạm viết rằng bà đã phân phát 30 cuốn sách giới thiệu và tạm giam bà 15 ngày.

Hầu hết những cảnh sát bắt giữ bà Hùng ở độ tuổi ngoài 20 và 30 tuổi. Bà đã tận dụng cơ hội giảng chân tướng cho họ và hối thúc họ không mù quáng tuân theo chính quyền cộng sản để bức hại Pháp Luân Công. Một số cảnh sát tỏ ra tiếp thu và đọc các tài liệu Pháp Luân Công mà bà đưa cho họ.

Khoảng 11 giờ sáng, bà Hùng bị đưa tới bệnh viện để khám sức khỏe và bị đưa tới Trại tạm giữ huyện Nam Xương vào khoảng 3 giờ chiều.

Trong trại tạm giữ, bà Hùng tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Công cho tù nhân và lính canh. Bà đã tuyệt thực bốn ngày để phản bức hại.

Khi được trả tự do vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, cảnh sát yêu cầu bà luyện Pháp Luân Công tại nhà và không ra ngoài để quảng bá pháp môn. Bà nói Pháp Luân Công có nhiều lợi ích và bà cảm thấy phải chia sẻ thông tin tới công chúng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/3/480426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/5/219380.html

Đăng ngày 11-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share