Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2024] Bốn cư dân ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc đang đối mặt với xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hồ Linh (59 tuổi), bà Quách Địch Binh (73 tuổi) và bà Lưu Bảo Linh (79 tuổi) bị cảnh sát của Đồn Công an Đông Nhạc bắt giữ vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ bị thẩm vấn tại Đồn Công an Trương Loan Bắc. Bà Quách và bà Lưu được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau trong khi bà Hồ bị chuyển tới Trung tâm Tẩy não Ngưu Đầu Sơn. Bà đã bị huyết áp cao, mất ngủ và rối loạn tinh thần. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, ông La Khởi Hoa, 66 tuổi, bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Đông Nhạc bắt giữ và bị quản thúc tại gia vào ngày hôm sau. Viện Kiểm sát quận Trương Loan đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông vào ngày 3 tháng 7 năm 2023. Do huyết áp và lượng đường trong máu cao, công tố viên đã phê chuẩn cho ông được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 11 tháng 8.

Hồ sơ vụ án của bốn học viên được trình lên Tòa án quận Trương Loan vào ngày 5 tháng 6 năm 2024. Cả bà Quách và bà Lưu nhận ra rằng công tố viên đã đưa một lượng lớn đồ vật liên quan tới Pháp Luân Công làm bằng chứng truy tố họ, nhưng những đồ vật này không phải của họ. Chi tiết khác về vụ án của họ vẫn chưa rõ.

Bức hại trong quá khứ của ông La

Trước đợt bức hại lần này, ông La từng bị cầm tù ba lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào tháng 9 năm 2003 và bị kết án 3 năm tù vào tháng 9 năm 2009. Ông phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo và thường bị lấy mẫu máu trong khi đang bị giam giữ. Ông bị Tòa án quận Trương Loan kết án lần nữa 1,5 năm tù giam cùng 2 năm quản chế và bị phạt 3.000 nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Khi không bị giam giữ, cảnh sát liên tục sách nhiễu và lục soát nhà ông.

Bức hại trong quá khứ của bà Quách

Bà Quách là một giáo viên về hưu của Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Trúc Sơn. Bà từng bị teo não, thiếu máu và thường xuyên đau đầu chóng mặt. Bà đã thử các phương pháp điều trị khác nhau, nhưng sức khỏe của bà không có bất kỳ chuyển biến nào. Chỉ ba ngày sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1996, bà đã có lại cảm giác thèm ăn, tràn đầy năng lượng và có làn da hồng hào.

Ngày 14 tháng 1 năm 2002, bà bị bắt giữ trên đường phố vì tặng người qua đường một tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công. Cảnh sát giữ cánh tay bà ra sau lưng và còng bà lại. Sự bạo lực này khiến bà ngất xỉu, nhưng cảnh sát lại cáo buộc bà giả vờ.

Mặc dù thời tiết giá lạnh, cảnh sát đã lột đồ lót của bà để khám người. Sau đó, khoảng 11 giờ đêm, cảnh sát lục soát nhà bà và đưa bà trở lại đội an ninh nội địa. Bà đã ở lại đây qua đêm và bị hai cảnh sát giám sát.

Cảnh sát tiếp tục cuộc thẩm vấn vào ngày hôm sau và yêu cầu bà ngồi lên bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công cũng như lăng mạ ngài. Bà từ chối tuân thủ. Cảnh sát đã lăng mạ bà và Pháp Luân Công.

Khoảng 6 giờ tối ngày 15 tháng 1, thời điểm bà Quách bị đưa tới trại tạm giam địa phương, bà đã không được cung cấp thức ăn và không được ngủ trong 30 giờ. Bà đã ngất xỉu và ngủ trong vài ngày. Trong chưa đầy 10 ngày, tóc của bà đã chuyển sang màu xám và bà rất hốc hác. Bà cũng rất yếu khiến bà ngất xỉu nhiều lần trong phiên thẩm vấn. Gia đình đã phải nộp 10.000 nhân dân tệ theo yêu cầu của cảnh sát để bà được tại ngoại. Dưới áp lực của nhà trường và cha mẹ học sinh, cảnh sát đã phải thả bà vào ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhưng họ tiếp tục sách nhiễu và giám sát hoạt động hàng ngày của bà.

Bà Quách đã đệ đơn khiếu nại cảnh sát vì tống tiền gia đình bà vào tháng 7 năm 2002. Để trả đũa, họ bắt giữ bà lần nữa vào ngày 18 tháng 7 và lục soát nhà bà. Bà bị còng chân vào một chiếc bàn trong 5 ngày, khiến bà không thể đứng lên và ngồi xuống. Bà không được cung cấp thức ăn, nước uống và không được phép ngủ. Bà yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh vào sáng ngày 19 tháng 7, nhưng các viên cảnh sát đang chơi bài ở bên cạnh cáo buộc bà làm phiền họ. Họ bảo bà đi tiểu ngay tại đó và sau đó uống nước tiểu của mình. Họ còn nói rằng vì chính sách bức hại, họ có thể chỉ cần nói bà tự tử nếu họ tra tấn bà đến chết. Cảnh sát lại tống tiền gia đình bà 3.000 nhân dân tệ vào ngày 20 tháng 7.

Vào ngày thứ 6, bà bị chuyển tới trại tạm giam địa phương. Một tháng sau, bà bị đưa tới một trung tâm tẩy não. Trung tâm tẩy não này đã tống tiền trường học của bà 6.000 nhân dân tệ và trả tự do cho bà sau hai tháng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/3/480421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/5/219381.html

Đăng ngày 11-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share