Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2024] Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Tòa án Trung Cấp Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, ban hành phán quyết giữ nguyên bản án 4 năm tù đối với một người đàn ông địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Triệu Quân, từng được tại ngoại vì bệnh cao huyết áp mãn tính, bị bắt trở lại vào ngày 9 tháng 7 năm 2024. Vì ông không đáp ứng đủ điều kiện để giam giữ, nên chính quyền giam ông tại một Bệnh viện cảnh sát. Họ dự định tống ông vào tù ngay khi sức khỏe của ông được cải thiện.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Triệu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, vào năm 2001, ông từng bị bắt và bị cảnh sát tra tấn dã man. Hậu quả là cánh tay phải của ông bị tàn tật vĩnh viễn. Sau đó, ông bị kết án 7 năm tù.

Vụ bắt giữ và án tù mới nhất

Ngày 14 tháng 2 năm 2021, ông Triệu bị bắt trong khi nói chuyện với một thanh niên về Pháp Luân Công tại một Trung tâm Thương mại của Thành phố. Hai cảnh sát đưa ông đến Đồn Công an Tân An. Cảnh sát trưởng Vương Hâm xác định được ông thông qua cơ sở dữ liệu nhận dạng khuôn mặt của ĐCSTQ.

Cảnh sát đột kích vào nhà ông Triệu, tịch thu hơn 30 cuốn sách Pháp Luân Công và 1 bức chân dung của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Cảnh sát trưởng Vương ra lệnh tạm giam ông Triệu 15 ngày, nhưng trại giam địa phương từ chối tiếp nhận ông do dịch COVID-19 bùng phát. Sau đó, ông được tại ngoại.

Đầu tháng 12 năm 2022, cảnh sát bắt ông Triệu phải đi khám sức khỏe nhằm giam giữ ông, nhưng ông lại bị từ chối tiếp nhận vì huyết áp cao. Họ thả ông và quản thúc tại nhà. Không lâu sau, ông Triệu bị một công tố viên thẩm vấn, hỏi liệu ông có thừa nhận mình phạm tội vì tu luyện Pháp Luân Công hay không. Ông Triệu trả lời mình vô tội. Cuối ngày hôm đó ông được thả.

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, ông Triệu gửi một bức thư cho công tố viên Trương Niệm Huy của Viện Kiểm sát quận Ái Dân, kêu gọi ông ta không tham gia vào cuộc bức hại. Ông không ký tên vào bức thư. Một tuần sau, hai cảnh sát bắt ông đến Viện Kiểm sát. Công tố viên Trương thẩm vấn ông, hỏi có phải ông đã gửi bức thư đó không, và ông trả lời là đúng. Sau đó, Trương nói với ông rằng viện kiểm sát vẫn chưa nhận được hồ sơ từ cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát đưa ông Triệu đi khám sức khỏe. Họ đưa ông đến Trại giam địa phương, nhưng Trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông Triệu sau khi họ tự kiểm tra sức khỏe cho ông và phát hiện ông bị cao huyết áp. Cảnh sát thả ông về nhà.

Cuối năm 2023, công tố viên Trương truy tố ông Triệu. Ngày 12 tháng 4 năm 2024, ông bị Tòa án quận Ái Dân xét xử. Chủ tọa phiên tòa, Khương Băng Băng, liên tục ngắt lời ông trong khi ông tự bào chữa cho mình.

Ngày 26 tháng 4, thẩm phán Khương cùng một cảnh sát đến nhà ông Triệu. Thẩm phán tuyên bố sẽ kết án ông Triệu 4 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông Triệu từ chối ký vào bản án khi Khương yêu cầu. Ông nói với Khương rằng ông sẽ kháng cáo, và Khương nói ông có 10 ngày để kháng cáo.

Ngày 27 tháng 6, Tòa án Trung cấp Mẫu Đơn Giang bác đơn kháng cáo của ông Triệu mà không tổ chức phiên xét xử. Ông nhanh chóng được thông báo rằng sẽ bị đưa đến bệnh viện cảnh sát địa phương vào ngày 9 tháng 7 để điều trị nhằm chuẩn bị cho việc nhập ngục. Cảnh sát đến theo như kế hoạch, và hiện ông vẫn bị giam giữ tại bệnh viện.

Án tù bảy năm trong quá khứ

Ngày 24 tháng 2 năm 2001, thời điểm ông Triệu ngoài 40 tuổi, ông từng bị cảnh sát Trưởng Tạ Xuân Sinh và Phó cảnh sát trưởng Miêu Cường bắt giữ tại nhà. Cảnh sát lôi ông lên xe tuần tra mà không để ông thay dép, và đưa ông đến đồn công an.

Đêm hôm đó, ông Triệu bị trói hai tay ra sau lưng bằng dây xích, khiến ông bị ngất xỉu. Để ông tỉnh lại, cảnh sát dùng đồng xu cạo vào xương sườn của ông, và đâm que tre vào đầu ngón tay của ông. Cánh tay của ông bị sưng nghiêm trọng, và các dây thần kinh quanh nách phải của ông cũng bị tổn thương vĩnh viễn.

3d97e8ffd4053faa0fe1d2db5fb66221.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói

Vì ông Triệu vẫn kiên định vào đức tin của mình, cảnh sát bắt giữ con trai ông, Triệu Đan, tại trường, mặc dù cậu bé không tu luyện Pháp Luân Công. Họ còng tay cậu vào ống sưởi, và không cho cậu sử dụng nhà vệ sinh. Họ buộc cậu bé cung cấp thông tin về việc cha mình tu luyện Pháp Luân Công bằng cách đe dọa kết án cậu 3 năm tù. Với lời khai của cậu, ông Triệu bị kết án 7 năm tù, và không được phép kháng cáo.

Em gái của ông Triệu Quân, bà Triệu Quế Linh, cũng là một học viên, cũng bị cảnh sát Miêu tra tấn. Bà bị trói và bị bức thực bằng dầu mù tạt. Sau khi bị tra tấn hơn 10 ngày, bà đầu hàng và buộc phải nhận tội vì tu luyện Pháp Luân Công. Hơn 10 tháng sau, khi bà xuất hiện tại tòa án, những vết sẹo trên cánh tay và vai của bà do bị tra tấn vẫn còn hiện rõ. Không rõ liệu bà có bị kết án hay không.

Báo cáo liên quan:

Sau 7 năm tù, người đàn ông tỉnh Hắc Long Giang bị phạt thêm 4 năm tù nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/17/479785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/20/219118.html

Đăng ngày 10-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share