Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2024] Năm nay tôi 72 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không phải uống thuốc hay đi viện nữa. Tôi rất khỏe mạnh với khuôn mặt tươi sáng, trong khi trước đây tôi đã từng mắc nhiều loại bệnh. Điều làm tôi ngạc nhiên là sau khi tu luyện tất cả các bệnh của tôi đều biến mất. Thực ra, chính là Sư phụ từ bi đã tịnh hóa thân thể và tiêu nghiệp cho tôi, khiến thân thể tôi trở nên nhẹ nhõm vô bệnh. Từ đó đến nay, tôi bước trên con đường tu luyện để phản bổn quy chân. Tôi xin chia sẻ về một trải nghiệm tu luyện gần đây của mình.

Tháng 5 năm ngoái tôi có mua một căn nhà cũ qua môi giới. Mua xong, mỗi khi có thời gian tôi thường qua đó dọn dẹp và thỉnh thoảng tìm thấy một ít tiền lẻ. Một hôm, khi đang dọn tủ quần áo, tôi phát hiện một chiếc phong bì bằng da bò phồng lên mà không rõ bên trong chứa gì. Tôi tò mò mở ra thì nhìn thấy bên trong chứa đầy những tờ tiền 100 Tệ, tôi ước tính số tiền lên đến 10.000 Tệ. Biết rằng số tiền này thuộc về người chủ cũ, tôi liền bỏ tất cả tiền lẻ tìm được vào phong bì này và nghĩ rằng phải trả lại cho người ta càng sớm càng tốt.

Về nhà, tôi kể chuyện này với vợ, tuy bà ấy không tu luyện nhưng đã ủng hộ ý kiến của tôi. Bởi vì sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ yêu cầu để làm người tốt và tốt hơn nữa, phải coi nhẹ danh lợi nơi thế gian và luôn nghĩ đến người khác trước khi nói hay làm bất cứ việc gì. Không ích kỷ, tham lam, cần làm một người vị tha và không nên đòi hỏi những thứ không thuộc về mình.

Sư phụ giảng“

“Nguyên sinh mệnh của chư vị không có thứ đó, nhưng tại xã hội chư vị lại được những thứ vốn thuộc về người khác; vậy là chư vị đã mắc nợ người ta rồi.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tuy nhiên, tôi không có số điện thoại của chủ nhà cũ, nên phải hỏi qua người môi giới. Khi người môi giới gửi cho tôi số điện thoại liên lạc, tôi nhanh chóng gọi cho chủ nhà, giải thích nguyên do và bảo họ đến nhận lại tiền. Nhưng chủ nhà nói rằng không có thời gian. Sang tuần sau, tôi lại gọi cho họ nhiều lần mà lần nào họ cũng đưa ra lý do bận hoặc không có thời gian.

Tôi cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, về sau tôi mới hiểu ra rằng chủ nhà cũ tưởng tôi lừa đảo hay tìm cớ gây chuyện chứ không tin trong nhà còn nhiều tiền đến vậy, và ngay cả khi điều đó là sự thật, họ cũng không nghĩ rằng tôi muốn trả họ số tiền đó. Hơn nữa, sau khi mua nhà, tôi đã cho họ hơn nửa tháng để dọn dẹp đồ đạc rồi. Làm sao có nhiều tiền như vậy mà họ không thấy?

Cũng khó mà trách họ không tin, bởi vì trong xã hội Trung Quốc ngày nay, dưới thời của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chuẩn mực đạo đức ngày càng trượt dốc. Vì tiền mà người ta sẵn sàng làm bất cứ việc ác nào, thậm chí giết người. Vì tiền mà có người ngay cả cha mẹ, anh em cũng từ mặt nhau. Ai mà không muốn tiền chứ? Đó là lý do tại sao họ không tin xã hội ngày nay lại có những người tốt như vậy! Nếu không phải là đệ tử Đại Pháp mà là một người thường khi phát hiện số tiền này, họ có giữ cũng không ai biết được.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng người chủ cũ từng làm việc tại bệnh viện nay đã nghỉ hưu. Để thuyết phục bà tin tôi, tôi tìm đến bệnh viện và nói chuyện với một số đồng nghiệp cũ của bà, giải thích tình hình và nhờ họ chuyển lời đến bà. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng bà cũng tin tôi và đi cùng con trai đến nhà tôi để nhận lại tiền.

Tôi nói với họ rằng: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã không năm lần bảy lượt gọi điện để trả tiền cho bà, mà bà cũng có tin đâu. Một người bình thường không tu luyện ai có thể làm được như vậy? Người ta đều giữ lại luôn rồi. Tôi, một ông lão đã ngoài 70, dành nửa tháng tìm cách trả lại tiền cho bà và khiến bà tin điều đó. Bà với anh hãy nhìn xã hội Trung Quốc ngày nay, thật khó để có được một người tốt. Bà không tin rằng có những người tốt như vậy trong xã hội này đúng không!” Tôi cũng giảng chân tướng cho họ. Nhưng họ dường như chưa tin ngay. Biết rằng họ thường xuyên ra nước ngoài, tôi nói thêm: “Xin hãy tận dụng cơ hội này để tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài”.

Mặc dù họ chưa minh bạch chân tướng về Đại Pháp, nhưng tôi tin rằng thông qua sự việc này, tâm họ cũng lay động phần nào. Ít nhất thì qua tôi, họ đã tiếp xúc với người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng họ sẽ minh bạch chân tướng và nhận được phúc lành trong tương lai.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/10/478056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/26/219227.html

Đăng ngày 08-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share