Bài viết của Ninh Tĩnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2024] Khi mua vật liệu để chuẩn bị sửa lại nhà của con trai, tôi phát hiện thấy thiếu một tấm bảng. Tuy nhiên, nhà cung cấp phủ nhận việc giao thiếu vật liệu, nên tôi phải mua một tấm bảng khác thay thế.

Sau khi sửa chữa xong, tôi nhận thấy nhà cung cấp đã giao thừa khá nhiều một loại vật liệu khác, và chi phí này vượt quá tấm bảng tôi mua thay thế. Tôi ngộ ra đây là một khảo nghiệm mà Sư phụ an bài cho tôi. Vật liệu thừa nên được trả lại cho nhà cung cấp, và đó là điều mà người tu luyện cần làm. Do đó, khi nhà cung cấp muốn hoàn tiền cho tôi khi trả lại vật liệu, tôi thành thực nói với ông ấy: “Anh không cần phải hoàn lại tiền, vì anh đã giao cho tôi thừa những vật liệu này. Tôi cần trả lại chúng cho anh”.

Khi bị mất nước, hàng xóm ở tầng trên của con trai tôi quên khóa vòi nước sau khi mở. Do đó, khi nước được cấp trở lại, bức tường vừa mới sửa bị ngấm nước. Vì bức tường được sơn bằng sơn latex màu trắng, nên khi gặp nước nó có thể bị bong và rạn nứt. Nếu việc này xảy ra với một người thường, họ có thể gây chuyện rắc rối. Tuy nhiên, tôi không động tâm trước việc đó, cũng không phàn nàn hay yêu cầu người hàng xóm bồi thường. Thay vào đó, tôi chỉ vào bức tường và nói đùa: “Hãy ở yên đó, đừng có nứt ra”. Cuối cùng, sơn không bị bong tróc. Sàn nhà bị ngập nước cũng không bị cong vênh. Thật là kỳ diệu.

Lần khác, con dâu tôi quên tắt van xả tản nhiệt. Lúc con trai tôi về nhà thì mực nước trên sàn đã khá cao. Vì sàn làm bằng gỗ, nên nước có thể làm hỏng sàn. Tuy nhiên, sau sự cố, sàn nhà vẫn ổn.

Nhà hàng xóm ở tầng dưới của con trai tôi cũng lát sàn bằng vật liệu giống sàn nhà của con trai tôi, và mua từ cùng một nhà cung cấp. Một tấm sàn của họ bị vênh, và khi anh ấy gọi cho nhà cung cấp đến sửa chữa thì nhà cung cấp nói nó bị vênh vì lau sàn với quá nhiều nước. Tuy nhiên, sàn nhà con tôi đã bị ngập nước 2 lần nhưng vẫn ổn.

Tôi ngộ ra điều kỳ diệu này là kết quả của việc tôi buông bỏ tâm cầu lợi. Sự việc cho tôi trải nghiệm được sự tuyệt vời của việc buông bỏ tâm cầu lợi. Đồng thời, tôi cũng có được thể ngộ khác về Pháp lý “bất thất bất đắc” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/1/474054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/17/219070.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share