Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Bern, Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 04-08-2024] “Đây là một cuộc mít-tinh vô cùng ý nghĩa được tổ chức bởi những người tốt và nó cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghĩ những sự kiện như thế này nên được tổ chức thường xuyên hơn,” anh Daniel cho biết sau khi ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trên quảng trường Kornhaus Platz ở Bern vào ngày 27 tháng 7 năm 2024.

8de3737d10cfdee72af307718618bbf1.jpg

Nhiều người qua đường cho hay việc theo dõi các học viên luyện công khiến họ cảm thấy thư giãn.

Anh Daniel là một trong số nhiều người chú ý đến các bảng trưng bày, biểu ngữ cũng như các học viên mặc áo phông màu vàng tươi đang tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong nền nhạc êm dịu trên quảng trường.

775ce812b8dfffbb6041d29287ad3adc.jpg

84729da07a3a698d008fa5cc6bd18e93.jpg

Các học viên chia sẻ về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp qua các bài phát biểu và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên đã chia sẻ với công chúng những khía cạnh tuyệt vời của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trò chuyện về việc họ đã được thụ ích như thế nào khi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Các hoạt động trong ngày còn có mục đích nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc và kêu gọi sự ủng hộ để chấm dứt tội ác tàn bạo.

Một học viên đã phát biểu: “Trong 25 năm qua, ĐCSTQ đã bức hại hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ở Trung Quốc, cảnh sát đột nhập vào nhà của các học viên, lục soát và tịch thu đồ đạc của họ, giam giữ và tra tấn trái phép họ, thậm chí còn mổ lấy nội tạng của họ mà không được sự đồng ý để thu lợi nhuận khổng lồ. Vô số người đã thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 25 năm này.”

1184ea84a099a8745b614d73bf22cefe.jpg

f535439c5979236b68f013c1c3c0679c.jpg

Các học viên đọc một bức thư giảng chân tướng về cuộc bức hại bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Bern, hy vọng nhân viên đại sứ quán có thể biết được sự thật và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Trong các bài phát biểu khác tại cuộc mít-tinh, các học viên đã đề cập đến hai bức thư ngỏ mà các học viên đã đọc vào sáng hôm đó bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Bern. Hai bức thư viết bằng tiếng Trung và tiếng Đức gửi đến nhân viên đại sứ quán như sau: “Trong 30 năm qua, bởi vì vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp mà pháp môn này đã lan rộng đến hơn 100 quốc gia. Tuy nhiên, vì sự tàn bạo của cuộc bức hại, trong 25 năm qua, rất nhiều gia đình đã tan vỡ. Song, dù các vị ở đâu hay đến từ quốc gia nào, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều hy vọng rằng các vị, với tư cách là nhân viên của đại sứ quán, có thể mở lòng để tìm hiểu sự thật và chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. ”

8f5c503ee8787a39edc5e84e9116a15c.jpg

ff6ce92b481c151832783c6dff922e99.jpg

Nhiều người đã biết đến cuộc bức hại tại cuộc mít-tinh.

ea2432f0d02c443c623a5f75390a6aab.jpg

a4952f897f277d85798250103db3c827.jpg

Dân chúng ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Đây là lần đầu tiên anh Daniel nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với một học viên, anh cho biết anh nghĩ Pháp Luân Đại Pháp thật “tuyệt vời” và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp giảng dạy “cực kỳ quan trọng; nó sẽ giúp mọi người hòa hợp với nhau, đề cao nhân tính và giúp ích rất nhiều cho tất cả mọi người cho dù họ thuộc chủng tộc nào.” Anh đã ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Các chính trị gia, nhóm nhân quyền bày tỏ sự ủng hộ

Các học viên cũng đọc những lá thư ủng hộ nhận được từ các quan chức dân cử và các tổ chức nhân quyền.

Trong thư của Tổ chức Cơ đốc giáo Hành động Chống Tra tấn của (ACAT) viết: “Chúng tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và khắp mọi nơi trên thế giới, chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của họ. Họ có quyền tự do theo đuổi đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của mình.”

Bức thư cũng phơi bày cuộc bức hại phi pháp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng. ACAT bày tỏ lòng kính trọng đối với các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại và gửi lời hỏi thăm đến thân nhân của họ. Đồng thời, ACAT tuyên bố sẽ “lên án mạnh mẽ cuộc bức hại tàn bạo và bất công này” và sát cánh cùng các học viên “trong việc yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại, tiến hành các cuộc điều tra độc lập về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý”.

Cuối cùng, họ kêu gọi “Liên Hợp Quốc, EU, chính phủ Thụy Sỹ và tất cả các nước lên án những tội ác vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế này”.

6cfc9ebc24a215143bebb16241055f78.jpg

Tiến sỹ Eva Keller, cựu Nghị sỹ của bang St. Gallen

4a0a541ba0bcb8c24791559ef850768d.jpg

Tiến sỹ Bernhard Hauser, Nghị sỹ Quốc hội bang St. Gallen

Trong thư ủng hộ, Tiến sỹ Bernhard Hauser, Nghị sỹ Quốc hội bang St. Gallen và Tiến sỹ Eva Keller, cựu Nghị sỹ bang St. Gallen nhấn mạnh sự cần thiết phải có nhiều hành động hơn để vạch trần, công khai lên án và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Họ cảm ơn tất cả những người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và cống hiến cho nhân quyền.

Tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa biết đến một môn tu luyện tuyệt vời như vậy

Anh Alexander Lautenschläger, một sỹ quan quân đội đến từ Đức, đang đi nghỉ ở Bern. Anh rất vui khi thấy hoạt động của các học viên Đại Pháp. Cách đây vài năm, anh Lautenschläger đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Anh nói với các học viên: “Tôi cảm thấy thông điệp mà tín ngưỡng này truyền tải và phương hướng chỉ đạo của nó rất thu hút mọi người, rất yên bình và tuyệt vời. Tôi có ấn tượng tích cực về Pháp Luân Công. Pháp môn này đề cập đến những điểm đặc biệt quan trọng đối với nhân loại và xã hội. Tôi yêu mến Pháp Luân Đại Pháp.“

e8c93b0b97bed9ecbc28e1c1eb13ced5.jpg

Anh Alexander Lautenschläger hy vọng có nhiều người hơn nữa biết đến những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nói về nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn mà Pháp Luân Công giảng dạy, anh Lautenschläger cho biết: “Tôi cảm thấy những giá trị như vậy đang dần biến mất trong xã hội chúng ta. Con người ngày càng thờ ơ với nhau hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ những giá trị này rất quan trọng. Tôi nghĩ thật là truyền cảm hứng khi [Pháp Luân Đại Pháp] lấy nguyên lý này làm trọng tâm.”

Khi theo dõi cuộc kháng nghị, anh nhận xét: “Thật tuyệt vời, tôi có thể cảm nhận được sự bình yên. Họ ngồi thiền ở đó một cách lặng lẽ. Tôi thấy thật dễ dàng để đắm mình vào bầu không khí đó.”

136e4dae3d4b89873a82e3f2b94225b0.jpg

Các học viên biểu diễn bài công pháp thứ năm – bài tọa thiền.

Khi anh Lautenschläger suy ngẫm về việc các học viên đã bị đàn áp như thế nào suốt 25 năm qua, anh nói: “Đối với người châu Âu chúng tôi, quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng là rất quan trọng. Thật quá đáng tiếc khi người ta không thể có được sự tự do như vậy ở Trung Quốc. Người dân ở Trung Quốc nên được phép tiếp tục làm những việc có tác động tích cực. Họ [các học viên] không làm hại xã hội nhưng lại bị bức hại; thật đáng tiếc. Ngoài ra còn có những vụ bắt bớ của cảnh sát. Thật kinh khủng. Những điều như vậy không nên xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới này.”

Anh Lautenschläger cho hay anh hy vọng bằng cách ký đơn kiến nghị, “sẽ có thêm nhiều người biết đến môn tu luyện tuyệt vời này. Tôi cũng hy vọng nạn thu hoạch nội tạng và các tội ác bức hại khác có thể chấm dứt.”

ĐCSTQ nên học Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Lauren, một du khách đến từ Hoa Kỳ, cho biết cô đã chứng kiến ​​các cuộc kháng nghị của các học viên tại New York và Washington. Cô cũng đã đọc các bài viết vạch trần cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

868b80e284cda5c04d766625cd2a21e3.jpg

96ca733d0ad8d5b8e772257a24665249.jpg

8f0a13825c8a45f58d25ad1e2bf132a7.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp.

Cô Lauren nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những thông điệp tuyệt vời trong thế giới ngày nay. Đặc biệt là Nhẫn, bản thân tôi cũng đang cố gắng trở nên bao dung hơn. ĐCSTQ nên học nguyên tắc này.”

Cô cho biết thêm: “ĐCSTQ sợ những người có quan điểm khác biệt. Các học viên không thể tự do hành thiền, thậm chí cả người nhà của họ cũng bị liên lụy; điều này quá khắc nghiệt. Tự do tín ngưỡng là quyền của con người. Thật là sai lầm khi bức hại người dân vì đức tin của họ. Đức tin của họ [các học viên Pháp Luân Công] không phải là mối đe dọa đối với chính phủ; đó là một pháp môn ôn hòa và hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”

“Tôi đã đọc rất nhiều về nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Lần đầu tiên đọc về nó, tôi nghĩ nó thật kinh hoàng và không biết liệu điều đó có đúng hay không. Sau này, khi đọc thêm rồi, tôi nhận ra tất cả những điều này đang thực sự diễn ra.”

Cô Lauren ký đơn kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công và nói với các học viên: “Tôi hy vọng chúng ta có thể gây áp lực để chính quyền [Trung Quốc] chấm dứt cuộc bức hại. Tôi hy vọng mong muốn của các bạn sẽ thành hiện thực và các bạn có thể tự do tu luyện ở Trung Quốc.”

25 năm bền bỉ khiến chúng tôi muốn hỗ trợ các bạn

Anh Patrik Voznak-Strasser nói với một học viên: “Tôi đã được truyền cảm hứng sâu sắc bởi sự quyết tâm và nỗ lực của các bạn. Tôi có thể cảm nhận được niềm tin và sự đoàn kết của các bạn để cùng hướng tới một mục tiêu. Từ tận đáy lòng, tôi muốn hỗ trợ các bạn; Tôi muốn được giúp đỡ các bạn.”

Trong khi trò chuyện với các học viên, anh được biết trong suốt 25 năm qua, các học viên trên khắp thế giới đã giúp mọi người hiểu Pháp Luân Công là gì và nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại thông qua nhiều biện pháp ôn hòa khác nhau. Anh nói: “Tôi nghĩ đó chính là lý do vì sao tôi đã dừng lại ở đây. Tôi rất vui khi thấy các hoạt động của các bạn và ủng hộ các bạn.”

Một sỹ quan quân đội ghé qua và nói: “Họ đã nỗ lực rất nhiều [để tổ chức sự kiện này]. Điều đó cho thấy vấn đề này quan trọng như thế nào. Tôi rất cảm phục và muốn biết thêm về động lực đằng sau nó. Sự kiện này đầy tính thuyết phục.”

Sau khi biết đến những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại, du khách người Mỹ Lauren đã thốt lên: “Chà, thật tuyệt vời. Điều đó cho thấy họ thật kiên định. Xin hãy tiếp tục.”

df853b83a6b44187a396ae1f47a312bb.jpg

6498c8e5dd34d8398b7e15f62be0a5b1.jpg

Nhiều người trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Một học viên đã tặng cho một người mẹ món quà nhỏ có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho cô con gái mắc chứng tự kỷ của mình. Người mẹ nghĩ món quà sẽ giúp cô con gái vốn dễ sợ hãi của cô cảm thấy an toàn.

Ngay trước khi các hoạt động kết thúc, một bà lão khoảng 90 tuổi đã lấy tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp sau khi nói chuyện với các học viên. Bà cho hay bà dự định sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/4/480464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/5/219386.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share