Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 29-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, mặc dù trời mưa, các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne vẫn tổ chức mít-tinh và diễu hành để kỷ niệm 25 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên kêu gọi nước Úc và cộng đồng quốc tế chung tay hành động để chấm dứt sự tàn ác của ĐCSTQ.

Đoàn diễu hành gồm nhóm các học viên trong trang phục trắng, trông trang trọng, uy nghiêm. Họ cầm trên tay chân dung của các học viên Pháp Luân Công đã qua đời do bị bức hại vì kiên định tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Học viên phương Tây 74 tuổi, bà Barbara McGuirrin, đi trong đoàn, với bước chân vững vàng và gương mặt điềm tĩnh.

3a2430c9190665ba3e1e7834a48af488.jpg

Học viên Barbara McGuirrin diễu hành và rước chân dung của một học viên đã bị sát hại trong cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Đọc cuốn “Pháp Luân Công” và nhận ra “Đây chính là điều tôi đang tìm kiếm”

Bà McGuirrin bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Bà nhớ lại rằng đó là “Ngay trước khi cuộc bức hại xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi được một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Công. Thực ra, tôi không biết gì về Pháp Luân Công cho đến khi đọc cuốn sách Pháp Luân Công, cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Công, và tôi biết rằng đây chính là điều tôi đang tìm kiếm.“

Năm 28 tuổi, bà từ Ba Lan nhập cư sang Úc và làm trợ lý dược sỹ trước khi nghỉ hưu. Mặc dù bà đã sống ở Úc 43 năm, nhưng những cảnh tượng về cuộc sống khốn khổ của mọi người và sự suy thoái trong thời kỳ cai trị của Liên Xô vẫn còn sống động trong tâm trí bà.

Bà lớn lên ở Ba Lan, vốn là một quốc gia cộng sản ở thời điểm đó. Cuộc sống khi đó rất khó khăn, người Ba Lan mất hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, và khó mà có được thái độ tích cực.

Bà từng tập Yoga và Thái Cực Quyền, nhưng nhận ra rằng đó không phải những điều bà mong muốn cho đến khi bà gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Khi sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, bà học được cách để trở thành người lạc quan. Khi gặp mâu thuẫn, bà không còn đổ lỗi cho người khác nữa, mà thay vào đó nghĩ cho người khác trước, mọi việc sẽ được giải quyết một cách hòa bình. Mọi vấn đề về da cũng như mọi lo lắng của bà đều biến mất.

Tu luyện Đại Pháp cũng cho phép bà chứng kiến những điều kỳ diệu hơn. Bà cho biết, trước khi tu luyện, bà có một khối u tuyến giáp rộng 7 cm và dài 10 cm (2,8 × 3,9 inch) ở ngực, mỗi năm lại to lên 50%. Một bác sỹ đã nói với bà rằng khối u sẽ chèn ép thực quản hoặc khí quản của bà, sau này, bà có thể gặp phải khó khăn khi nuốt hoặc thở. Nhưng từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Bà nói: “Suốt 25 năm qua, tôi đã được an toàn và khỏe mạnh. Quả là một phép lạ”.

Thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà McGuirrin đã tích cực tham gia các buổi học Pháp nhóm và luyện công tập thể. Bà cho biết bà muốn cố gắng lan tỏa thông tin về Pháp Luân Công, vì vậy bà đã tích cực tham gia các buổi diễu hành, mít-tinh và các hoạt động khác nhau lan tỏa thông tin.

Để phản đối cuộc bức hại và để hồng dương Pháp Luân Đại Pháp, bà đã nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động. Nhưng vì người nhà không tu luyện nên mâu thuẫn dần dần nảy sinh.

“Tôi có một cuộc hôn nhân tuyệt vời, hầu như làm gì, chúng tôi cũng làm cùng nhau. Vậy nên, khi tôi ra ngoài cả ngày, chồng tôi cảm thấy bị bỏ rơi khi ở một mình. Ông ấy không sao lý giải được, thêm vào đó, cũng không sẵn lòng lắng nghe tôi giải thích vì sao tôi làm điều này.”

“Ban đầu, người nhà tôi không hiểu được việc tu luyện của tôi. Lúc đầu, tôi không biết phải giảng chân tướng về Đại Pháp thế nào cho gia đình. Hồi đó, tôi mới bắt đầu tu luyện nên sự hiểu biết về các nguyên lý Đại Pháp còn hời hợt. Chúng tôi gặp một số vấn đề vì muốn tham gia nhiều hoạt động trong khi chưa hiểu nhiều về Pháp Luân Công. Điều này đã dẫn đến những xung đột nhỏ.”

Bà nói tiếp: “Tôi từng nghĩ mình đã Chân rồi vì không bao giờ nói dối, nhưng trong cuộc sống hiện thực, đôi khi tôi cố tình giấu giếm điều gì đó hoặc từ chối trả lời. Còn về Thiện thì tôi hiểu rằng, con người nhìn chung đều thiện có ‘chọn lọc’, ví như họ thiện với người thân, bạn bè xung quanh, nhưng lại đối xử khác biệt với người khác. Đại Pháp dạy tôi phải đối xử với mọi người một cách bình đẳng. Trước đây, tôi không biết Nhẫn khi có mâu thuẫn với gia đình. Tôi đã sai. Tôi thường xuyên đôi co với chồng và các con. Khi điều này xảy ra, tôi không biết mình đã sai ở đâu. Nhưng sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể giao tiếp tốt với gia đình mình.”

“Tôi thấy đồng cảm hơn với người nhà, và cố gắng không tức giận khi xảy ra vấn đề hay mâu thuẫn vặt trong gia đình”, bà chia sẻ. “Tôi từng dễ tức giận và ôm hận, nhưng giờ những điều này không còn làm tôi khó chịu nữa và tôi bắt đầu trở thành một người tốt hơn.”

“Tôi hay dùng những từ như làm ơn và cảm ơn hơn, tông giọng cũng thay đổi. Trong tiếng Ba Lan của tôi không hay dùng những từ như làm ơn và cảm ơn. Chúng tôi không hay nói như vậy. Nhiều khi chúng tôi chỉ thể hiện bằng tông giọng. Khi tông giọng nhẹ nhàng và tử tế thì không phải lúc nào cũng cần nói làm ơn, cảm ơn. Ví dụ, nếu tôi nhờ con đưa cho tôi thứ gì đó trên bàn, tôi chỉ cần nói đưa cho tôi thứ này, nhưng bây giờ tôi luôn nói thêm hai từ đó vì các con tôi sinh ra ở Úc và nói tiếng Anh. Cách nói trong tiếng Anh rất lịch sự. Tôi không còn lớn tiếng nữa. Tôi điềm đạm hơn và đảm bảo bản thân sẽ không tức giận vì những điều nhỏ nhặt.”

Dần dần, bà đã cân bằng được giữa cuộc sống gia đình và việc tu luyện. Cuộc sống của bà và gia đình đã hòa hợp trở lại.

Trân quý Đại Pháp

Bà McGuirrin cho biết bà đọc sách Chuyển Pháp Luân hàng ngày vì Đại Pháp không chỉ mang lại những điều thực tế hữu ích, mà còn giúp bà tăng cường tín tâm và dẫn dắt bà tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, để liên tục tiến bộ và trở thành một người tốt hơn nữa.

“Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió. Nhưng tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp chưa bao giờ dao động và tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Pháp Luân Đại Pháp là nền tảng của cuộc đời tôi. Đại Pháp giúp tôi trở nên mạnh mẽ và biết mình đang ở đâu trong cuộc đời này và biết mục tiêu của mình. Tôi biết mình nên cư xử như thế nào. Tôi biết mình nên phải quyết tâm như thế nào nếu muốn làm điều gì đó.”

“Tôi không còn lo lắng về những gì mọi người sẽ nói về mình nữa. Môn tu luyện này thật tuyệt vời vì nó giúp tôi tự tin hơn và tôi không còn đổ lỗi cho ai về bất kỳ điều gì nữa. Tôi nhìn vào bên trong bản thân để xem liệu mình có thể đã làm sai điều gì hoặc làm thế nào để thay đổi. Đối với tôi, điều đầu tiên tôi học được là phải tích cực hơn, bởi vì cuộc sống thuở nhỏ của chúng tôi rất chật vật, nên trong chúng tôi đầy cảm xúc tiêu cực. Chúng tôi được lập trình thành kiểu người tiêu cực, mọi người đi trên phố hay bạn có gặp ai cũng không thấy cười. Ai cũng rầu rĩ. Vì thế, tôi phải tích cực, và Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cho tôi cách duy trì thái độ sống tích cực. Để hạnh phúc, trước tiên bạn phải tích cực.”

Bà nói rằng bà rất may mắn vì gặp được Đại Pháp và vô cùng biết ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã hồng truyền môn tu luyện uyên thâm, mỹ hảo như vậy ra công chúng.

c1397b08b787da809cd4f2664a4fd3ea.jpg

Bà McGuirrin trân quý Đại Pháp

Phản đối cuộc bức hại

“Mỗi khi tham gia hoạt động kỷ niệm ngày 20 tháng 7 năm 1999, thời điểm cuộc bức hại bắt đầu, tôi đều mặc đồ trắng. Chúng tôi tưởng nhớ những học viên đã bị sát hại. Chúng tôi mong mọi người nhận thức được cuộc bức hại này, đây là một tội ác khủng khiếp chống lại loài người.”

Bà nhận xét: “Tôi có thể thấy khi đi trong đoàn diễu hành qua thành phố Melbourne, mọi người nhìn chằm chằm vào bức ảnh người tra tấn đến chết mà tôi cầm trên tay. Tôi thấy được nét mặt biểu lộ sự ủng hộ của họ đối với hành động của chúng tôi. Có những người hô lên rằng họ ở đứng về phía chúng tôi – ủng hộ hành động của chúng tôi. Họ vẫy tay và giơ ngón tay cái lên để tán thưởng chúng tôi,. Họ biểu lộ rằng họ hiểu những gì chúng tôi đang làm và lộ ra nỗi buồn sâu sắc trên khuôn mặt. Vì vậy, tôi nhận ra rằng chúng ta phải làm điều này để mọi người nhận thức được những hành động khủng khiếp do chế độ ĐCSTQ gây ra, và hy vọng rằng các quan chức chính phủ của chúng ta sẽ thức tỉnh và làm nhiều hơn nữa để giúp giải quyết vấn đề nhân quyền của Trung Quốc.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/29/480277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/3/219363.html

Đăng ngày 05-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share