Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, trong một sự kiện ở Zurich, Thụy Sỹ, anh Nick và bạn của anh đã dừng lại trò chuyện với các học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, anh cho biết: “Chúng tôi đã thấy hoạt động tương tự ở Amsterdam vào năm ngoái. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với các học viên và chúng tôi thích quan điểm của họ. Hôm nay chúng tôi đã rất bất ngờ khi thấy sự kiện tương tự ở đây”. Vào ngày 20 tháng 7 của 25 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên của pháp môn ở Trung Quốc.

f55a29e547c2cc0743c650e84949d18b.jpg

d235efa17bfdecf6f4dbc9a31b1c441b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở trung tâm Zurich, ngày 20 tháng 7.

Cùng ngày hôm đó, một hoạt động khác đã được tổ chức ở trung tâm Lugano thuộc quận Ý.

924fd776a932633d49fbc01e7fe8dbd1.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại trong sự kiện tại Lugano.

Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp, nhiều người nhận tờ thông tin và tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp mà các học viên phát tặng. Một số nán lại tìm hiểu về việc các học viên đã được thụ ích về thể chất và tinh thần trong quá trình tu luyện như thế nào. Họ cũng tìm hiểu về cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và cho biết họ sẽ chia sẻ thông tin với bạn bè của mình.

116219f69da0f76608f3395302f13105.jpg

d3bbf850f9dac9f7d674dd5f8069a7ec.jpg

64d567d6cd9abab3b3d48389826b29b4.jpg

Màn trình diễn các bài công pháp tường hòa thu hút người qua đường dừng lại xem, trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

2ed3a68010fed7ac8468c9cd52d3253d.jpg

Các học viên nói với mọi người về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 25 năm qua.

Học viên Denise nói với anh Nick rằng cô thường điều trị cho những bệnh nhân vào giai đoạn cận tử và cô đã chứng kiến cả niềm vui cũng như nỗi buồn của họ. “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, cô cho hay, “môn tu luyện đã giúp tôi rất nhiều. Tôi có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, có trách nhiệm với hành động của mình, và tử tế với người khác. Thật kỳ diệu.”

Khi anh Nick tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, anh cho biết: “Đây là một lối suy nghĩ, một đức tin. Nó rất phù hợp với điều mà tôi muốn hướng đến, chẳng hạn như chịu trách nhiệm với hành động của mình, và nếu có điều gì xảy ra, thay vì đổ lỗi cho người khác, tôi sẽ tìm xem mình đã làm sai điều gì.”

“Pháp Luân Đại Pháp tốt cho thân và tâm chúng ta và giúp chúng ta trở thành những người tốt hơn. Các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này rất đáng quý. Thật tuyệt là người nào chiểu theo nguyên lý này thì thực sự được đề cao – cuộc sống của họ cải thiện rất nhiều.”

b53b8e22e99b3af15413103bc38274f7.jpg

Anh Michel Gallati đến từ miền Tây Thụy Sỹ cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý căn bản, là điều chúng ta cần, bất kể chúng ta đến từ đâu. Đây là điều mà toàn xã hội chúng ta cần phải có.”

ca9e04284e2945449afa537a580d78a7.jpg

Cô Marcela Lima đến từ Tây Ban Nha cho hay cô tin Chân-Thiện-Nhẫn là điều căn bản để trở thành một người tốt.

444185f7cadb8a556d014fa01f3d4d1b.jpg

9376aad01df087b5058c01a1718a3cca.jpg

27e2dcb989f52e4ef4303eb1227a5a2e.jpg

a7d71d297eae5c026a06b0a7f4bd907b.jpg

0cc900abf1c65ef91603f4ebd0ff3ee6.jpg

81d41ee7a949807ce6caff3a763c9a60.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng.

1c7c772eb11bea419b0d05f7c12b94bd.jpg

Bà Chris Gothuey hy vọng những chữ ký này sẽ thức tỉnh mọi người.

Nữ ý tá lên án nạn thu hoạch nội tạng

Bà Christina, một y tá đã làm việc trong lĩnh vực y tế 50 năm, đã ký tên thỉnh nguyện khi bà thấy tấm biển kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bà cho hay một số bệnh nhân mà bà biết đã đến Trung Quốc để ghép tạng.

“Vào tháng 6 cách đây ba năm, cô ấy nghe người ta nói có thể tìm được nội tạng ở Trung Quốc. Vậy là cô ấy cùng người nhà đã đến Trung Quốc. Ở Trung Quốc, cô được ghép tạng trong 7 giờ đồng hồ. Nhưng sau cuộc phẫu thuật, cô ấy bị nhiễm trùng, và 6 tuần sau cô qua đời vì bị nhiễm trùng máu. Chúng ta không thể biết được việc cấy ghép có được thực hiện đúng cách và đủ vệ sinh hay không.“

“Nạn thu hoạch nội tạng vẫn luôn diễn ra, và tôi cho rằng chúng không thể được dung thứ. Việc giết người, cướp nội tạng rồi bán với giá cao là việc làm quá hèn hạ. Nó khiến tôi rợn người. Cứ như thể mạng sống con người không có giá trị gì cả, và ĐCSTQ kiếm lợi nhuận khổng lồ từ đó.”

Bà tin rằng nhiều người hơn nữa nên biết về điều này và cùng nhau ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ, “Chữ ký của chúng ta có thể chỉ là hạt muối bỏ bể, nhưng nếu có đủ người ký tên thì có thể đề nghị chính phủ của chúng ta quan tâm đến vấn đề này, chúng ta cần hành động [nhằm chấm dứt cuộc bức hại], và điều đó có thể thành công.”

6d172eb598e9ed00c2b3e9795c76129a.jpg

Khách du lịch tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

2eb9bb705af71423af294470b50472be.jpg

Một phụ nữ đọc thông tin về việc phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1992 và cuộc bức hại mà môn tu luyện phải gánh chịu hơn 25 năm qua.

c3546545002fd905edc2e97f759ece3c.jpg

Bà Shara từ Iran dừng lại để xem các hoạt động và nhờ các học viên chụp hình cho mình.

Sau khi biết các học viên tại Thụy Sỹ đã thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc trong hơn 20 năm qua, cô Goseyi thốt lên: “Một lần thì không là gì, nhưng 24 giờ mỗi ngày, cả bảy ngày trong tuần, và quanh năm suốt tháng. Ôi Chúa ơi! Tôi không thể tưởng tượng được động lực nào có thể làm được vậy! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Tôi cảm thấy rất xúc động. Họ đã đặt hết tâm huyết vào việc này, và tôi cảm ơn họ rất nhiều.”

a0e3319267ef2eaa2d0293ea1853cd98.jpg

Cô Barista Noelia Rey cũng ký bản kiến nghị với hy vọng chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi nghe về sự kiên trì và nỗ lực của các học viên ở Thụy Sỹ và khắp nơi trên thế giới trong những thập kỷ qua nhằm chấm dứt cuộc bức hại, cô cho hay: “Thật đáng ngưỡng mộ. Điều họ đang làm hoàn toàn đúng đắn.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/31/219310.html

Đăng ngày 05-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share