Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine

[MINH HUỆ 28-07-2024] Vào những ngày quanh 20 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) tại các thành phố lớn ở Ukraine đã tổ chức một loạt sự kiện để ghi dấu kỷ niệm 25 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc bức hại phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, khiến hàng triệu học viên ở Trung Quốc đang phải sống trong tình trạng nguy hiểm tột cùng. Thông qua các hoạt động này, các học viên Ukraine hy vọng sẽ thu hút được sự ủng hộ từ công chúng và vạch trần sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Mặc dù cuộc chiến tranh với Nga vẫn đang tiếp diễn, nhiều người dân Ukraine vẫn muốn tìm hiểu thêm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này và thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên.

Các hoạt động tại Kiev

57f04b5abc94cb4fd5e3f5631baa6e9d.jpg
a07e82c822d38488365ded3fa8825649.jpg
ead265dfee4adee7db849dca1afb9bee.jpg
1251021717cb77223785b0506bf41634.jpg
ff43f1a26b767bfdfee09b3516701861.jpg
09a8c3d865cea22474e7b9dcd9ef0736.jpg
8c2ff8e207b3f4e0d8a81ae0bfdfcb19.jpg
8be5a87952f53c3e15bec83ab1b22ac1.jpg
64ce81f481ff7986093da36736c65ea6.jpg
Các học viên tổ chức các hoạt động tại Kiev vào ngày 14 và 20 tháng 7 năm 2024

Kiev là thủ đô của Ukraine, và là nơi sinh sống của khoảng 3 triệu người cùng hàng trăm ngàn người từ các vùng khác của đất nước chuyển đến vì lí do chiến tranh. Vào ngày 14 và 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tổ chức các sự kiện trên đường Khreshchatyk, tuyến phố chính của thành phố. Họ trưng bày các biểu ngữ thông tin và các tác phẩm từ cuộc Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm các bức tranh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới.

Ngày 15 tháng 7 vừa qua ở Kiev là ngày nóng nhất của mùa hè. Ngay cả trong bóng râm, nhiệt độ đã hơn 38 độ C (100 độ F). Các học viên quyết định không hủy bỏ sự kiện và kiên trì tưởng niệm các đồng tu ở Trung Quốc. Ngày hôm đó có rất nhiều người qua lại trên phố Khreshchatyk, và họ đã có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một thanh niên dừng lại và cẩn thận thưởng lãm những bức tranh từ Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn và nói rằng anh rất xúc động. Anh cho hay trước đây anh đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Hiện giờ, qua những bức tranh, anh mới biết trẻ em cũng đang bị bức hại, và anh thậm chí còn cảm thấy kinh hoàng hơn. Anh nói rằng cuộc bức hại thật bất công. Anh cũng cho biết các học viên đang làm điều đúng đắn khi phổ biến cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

36586ea5c140a902d62d88571237629d.jpg
Một người qua đường nhận tờ thông tin từ một học viên.

Một phụ nữ đã tỏ ra thán phục rằng trong hoàn cảnh thảm khốc như vậy, các học viên ở Trung Quốc vẫn không ngừng đứng lên bảo vệ đức tin của họ và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói rằng hành vi của họ là một tấm gương cho toàn nhân loại và rất truyền cảm hứng. “Chế độ cộng sản ở Trung Quốc chỉ tin vào con người, nhưng họ nên tin vào Thần. Miễn là mọi người có lòng thiện lương, sự đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau, chúng ta sẽ vẫn giữ được nhân tính và vượt qua mọi khó khăn”, cô nói.

Một người đàn ông cũng nói rằng ông rất biết ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các hoạt động của họ, và ông rất vui vì họ vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

Sự kiện tại một công viên ở Kharkiv

ff8453caaee2e6313ccbd1583bf43b9b.jpg
eac22984f25fe98d9c9a323fbfa4c09e.jpg
f5f40ce46cbf3900dc4cb7c59fb477d0.jpg
322e13da6861eb26251677afe4b2395e.jpg
Các hoạt động ở Kharkiv

Thành phố lớn ở biên giới này hầu như bị ném bom mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều người, cả trẻ lẫn già, vẫn tiếp tục cố gắng sống một cuộc sống bình thường.
Ngoài ra, trong thành phố còn có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện nhiều năm. Vào ngày 19 tháng 7, các học viên đã tổ chức một sự kiện trong công viên để ghi dấu kỷ niệm những nỗ lực của họ nhằm vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người dân Kharkiv bày tỏ sự cảm thông với các học viên ở Trung Quốc, cho dù hoàn cảnh của chính họ cũng đang rất khó khăn.

Người dân ở Dnipro cảm kích các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 21 tháng 7, các học viên đã tổ chức một sự kiện trên bờ kè của thành phố Dnipro. Họ thu thập được nhiều chữ ký cho bản kiến nghị nhằm lên án các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Một số người qua đường đã trò chuyện với các học viên trong thời gian rất lâu, bởi họ có nhiều câu hỏi liên quan đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

652fe3f9f76ae6236531cb7d54e28ae5.jpg
072c43287fa77ad505b5e6815137487a.jpg
f12ea99a37aef5193b02ec87ac35d020.jpg
444a666664946383465d84369fbfdf04.jpg
Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi kết thúc ĐCSTQ trong các hoạt động ở Dnipro.

Hai cô gái Anastasia và Matilda đã chuyển từ tỉnh Donetsk đến sống ở Dnipro để thoát khỏi chiến tranh. Đây là lần đầu tiên họ học Pháp Luân Đại Pháp. Matilda cho biết cô thực sự yêu mến các bài công pháp và muốn luyện công. Sau khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, Matilda nói rằng cô phản đối nó và ký đơn kiến nghị. Cô cũng tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên cố gắng tuân theo. “Mọi người nên có sự kiên nhẫn và chân thành”, cô nói.

ee399a22e408db64cc355df52ace33cb.jpg
Hai cô gái Anastasia (bên trái) và Matilda (bên phải)

Đây cũng là lần đầu tiên Nikita và Alexei biết đến Đại Pháp. Alexei cho biết việc xem các học viên luyện công khiến cậu hạnh phúc vì hiện giờ, trong thời chiến, rất hiếm khi thấy mọi người tụ tập trên đường phố và luyện các công pháp hữu ích như vậy. Các học viên mô tả việc các học viên ở Trung Quốc bị bức hại ra sao, bao gồm cả việc họ bị sử dụng như một ngân hàng nội tạng sống cho các hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Điều này thật xấu xa, bất thường và không còn nhân tính”, Nikita nói.

f789d110788466ac50ca06f57a15136e.jpg
Nikita (bên trái) và Alexei (bên phải).

Alexei tiếp lời: “Cháu không hiểu tại sao người ta lại mổ lấy nội tạng của một người còn sống như vậy, rồi bán chúng. Chắc chắn tâm trí kẻ đó có điều gì đó không ổn rồi.”

Đưa Pháp Luân Đại Pháp đến Odessa

Odessa là một thành phố lớn bên bờ Biển Đen, và các học viên địa phương đã tổ chức các sự kiện ở đó vào ngày 13 và 14 tháng 7. Thông qua những sự kiện này, người dân và khách du lịch đã có thể tìm hiểu về cuộc bức hại và việc các học viên bị giết để lấy nội tạng chỉ vì kiên định với đức tin của họ.

c216b032a35d92ae072f29cc2a3d6206.jpg
c72dfd93203cc1edf2099accd623dd7c.jpg
593d947defd0e8468063daa14e9dde1c.jpg
Các hoạt động ở Odessa

Ngày 13 tháng 7, các học viên đã trình diễn các bài công pháp tại trung tâm Odessa và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Họ giải thích môn tu luyện này chú trọng đến việc tu luyện thân thể và đạo đức ra sao, và ĐCSTQ đã đàn áp tàn bạo các học viên như thế nào trong suốt 25 năm qua. Họ cũng phát tặng tài liệu thông tin và hoa sen giấy nhỏ.

Nhiều người qua đường đã kinh ngạc trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với pháp môn tu luyện ôn hòa như vậy.

Một người đàn ông đã rất ngạc nhiên khi biết các học viên đều tình nguyện tổ chức sự kiện này. Ông cũng bị ấn tượng bởi việc môn tu luyện được giảng dạy miễn phí, trong khi nó có thể mang lại giá trị to lớn cho cuộc sống của mọi người. Ông nói rằng ngày nay mọi thứ đều được tận dụng để kiếm tiền.

Các bài công pháp cũng thu hút sự chú ý của những người trẻ tuổi – họ bắt chước động tác của các học viên và chụp ảnh cùng họ. Những người trẻ cảm thấy khó tin rằng người dân ở Trung Quốc lại bị bức hại nghiêm trọng đến vậy chỉ vì có đức tin chân chính.

Vào ngày 14 tháng 7, một sự kiện khác đã được tổ chức tại Công viên Shevchenko ở Odessa, nơi có một điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp tập thể. Mọi người thường đi bộ qua công viên này để ra biển và ở đó luôn có nhiều khách du lịch. Nhiều người đã nhân cơ hội này tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự cảm thông với các học viên ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/28/480224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/2/219342.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share