Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 30-07-2024] Nhân dịp ghi dấu 25 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) vào tháng 7 năm 1999, các học viên tại Melbourne đã tổ chức các hoạt động diễu hành, mít-tinh, tập công và tập thể và thắp nến tưởng niệm để phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ. Họ kêu gọi dân chúng chú ý đến thảm kịch suốt 25 năm qua này, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và giúp chấm dứt nó.

Cuộc diễu hành và mít-tinh ở trung tâm thành phố Melbourne vào hôm 20 tháng 7 đã thu hút nhiều người dân và khách du lịch. Họ nhận tờ thông tin do các học viên phát tặng và muốn tìm hiểu thêm. Ông Peter Westmore, cựu chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia (NCC) tại Úc, đã tham gia cuộc diễu hành và có bài phát biểu. Ông nói: “Chúng ta phải sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công để chống lại tên tà ác Đảng Cộng sản Trung Quốc”. “Khi chống lại nó, cũng là chúng ta đang đứng lên vì quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo ở Úc. Xin cảm ơn.“

Trong cuộc chạy Run Melbourne 2024, một cuộc chạy bộ từ thiện được tổ chức vào ngày 21 tháng 7 năm 2024, với sự tham gia của 20.000 vận động viên, nhiều vận động viên và khán giả đã được chứng kiến ​​các bài công pháp tập thể tường hòa của các học viên và biểu ngữ “25 năm giết hại và tra tấn Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chấm dứt ngay”. Một cặp vợ chồng đến từ Nga đã đứng hồi lâu để ghi hình và ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

977afdb39336026ad8931662093f1402.jpg

21192505282e5583cf3e49006e85a550.jpg

cdab71a60dd3aa4eb493513ab6e95f4f.jpg

f84cfc496de152a532ed882bb26f6b4c.jpg

001b913d500043dfcfbdfa221b7dbaf4.jpg

Các học viên diễu hành ở trung tâm thành phố Melbourne, ngày 20 tháng 7 năm 2024

f2b8c0ac5f29e7f59076522860a25210.jpg

b850eb13e3353b7b9a2d1075aa44e222.jpg

095cf62f3e25c82f0320727355e56719.jpg

Nhiều vận động viên tham gia Run Melbourne 2024 đã chứng kiến ​​các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Vườn Queen Victoria, ngày 21 tháng 7 năm 2024.

3dc0eecf8ef139a1f26341be8f828e2b.jpg

3d1020ed43d44d1a44d5fc917599409b.jpg

65dc9963bdbb8328a6286945cc5f7b3d.jpg

e9827b85def31401227c01bd286a8e8b.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne, tối ngày 21 tháng 7 năm 2024.

0d6fbdb49836fc697463e312d6ad5f2d.jpg

Ông Peter Westmore (thứ hai từ trái sang), nguyên chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia (NCC) Úc, tham gia cuộc diễu hành ngày 20 tháng 7.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu ở Trung Quốc, một số học viên đã trò chuyện với ông Westmore và nói cho ông về việc giam giữ, cầm tù, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Mặc dù lần đầu ông Westmore không tin các học viên đang bị thu hoạch nội tạng, nhưng khi nghiên cứu sâu hơn, ông nhận thấy tội ác này thực sự tồn tại và ông đã vô cùng kinh hãi.

Từ đó trở đi, ông đã coi việc vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ bằng nhiều cách khác nhau là nghĩa vụ của mình. Ông nói: “Thật khó hình dung lại quãng thời gian mà cuộc bức hại Pháp Luân Công không phải là vấn đề quan trọng đối với tôi”. “Tôi rất vui khi được ở đây. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi được có mặt ở đây, được sát cánh cùng mọi người, trong những người đang sải bước hôm nay có một số đã bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.”

Ông cho hay mọi người cần nói Không với ĐCSTQ. “Tôi nghĩ điều đó tùy thuộc vào chúng ta, những người không bị ràng buộc bởi họ, có quyền chỉ trích họ và nói rằng các vị là những kẻ bạo chúa. Các vị không chỉ là những kẻ bạo chúa đối với chính người dân của các vị, mà còn những kẻ bạo chúa nhất đối với các học viên Pháp Luân Công và những tín đồ khác,” ông bày tỏ. Ông cho biết các học viên không phải là mối đe dọa đối với chế độ vì họ chỉ thực hành tín ngưỡng riêng của mình và muốn trở thành những công dân tốt hơn.

Ông cảm thấy điều quan trọng là phải sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công chống lại ĐCSTQ. Ông tiếp tục: “Điều đó không chỉ giúp đỡ những người dân vô tội ở Trung Quốc mà còn thực sự để bảo vệ chính chúng ta”. “Việc lên án những hành vi ngược đãi trắng trợn như thế này thực sự là để bảo vệ nước Úc, bởi vì chúng ta đang cho mọi người biết đến những hành động [tà ác] của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là những điều không thể dung thứ. Không một xã hội văn minh nào có thể khoanh tay đứng nhìn những điều này đang diễn ra.”

“Các bạn đang kiến tạo tương lai cho chính mình”

Ông Paul từng là nhà thiết kế đồ họa trước khi nghỉ hưu. Ông cho hay ông biết rõ ĐCSTQ rất độc ác và nó tẩy não mọi người ngay từ khi họ còn rất nhỏ.

Ông rất thích xem cuộc diễu hành, đặc biệt là các màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Ông cảm thấy sự kiện này được tổ chức tốt và các học viên trong đoàn nhạc rất đồng đều. Đoàn diễu hành rất có trật tự, yên bình và ông có thể cảm nhận được năng lượng.

Ông cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát và chúng rất quan trọng đối với xã hội chúng ta. “Các bạn đang kiến tạo tương lai cho chính mình’ ông nói thêm.

30398029f76a11c68d744e41625a6282.jpg

Anh Jhalid Barido đến từ Iraq

Anh Jhalid Barido rời khỏi Iraq do chiến tranh. Anh đã lắng nghe các bài phát biểu trong cuộc mít-tinh và cho biết anh tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cảm thấy việc tu luyện Pháp Luân Công có thể cải thiện cả tinh thần và thể chất của con người.

Anh Barido cũng cảm ơn các học viên vì đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc bởi mọi người cần có quyền tự do thực hành tín ngưỡng của mình.

Một người đàn ông khác, anh Theo, cho biết anh cảm thấy Chân-Thiện-Nhẫn là “nền tảng của xã hội chúng ta”. Anh cho hay việc cho người dân biết sự thật là rất quan trọng và điều then chốt là phải ngăn ĐCSTQ tước đoạt tự do của người dân.”

Anh cho biết thêm: “Thật kinh hãi khi tội ác này đã diễn ra quá lâu. Không chính phủ nào nên tước đoạt quyền cơ bản này từ chính người dân của mình.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là chìa khóa giải quyết các vấn đề mà chúng ta gặp phải”

36c45620d39e50b32ffcdce05ec04f84.jpg

Cô Irina và anh Oleg (thứ nhất và thứ hai từ trái sang) đứng xem các học viên luyện công và ghi hình.

Cô Irina và anh Oleg đang đi dạo trong Vườn Queen Victoria vào sáng ngày 21 tháng 7 và cho biết họ rất vui khi nghe tiếng nhạc luyện công của các học viên. Họ theo dõi các học viên luện công trong thời gian dài và tiếp nhận thông tin về Pháp Luân Công.

Cô Irina cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Công và cô thấy môn tu luyện này rất tốt. Cặp đôi đến từ Nga này nhận thức được sự tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản và cho rằng nạn thu hoạch nội tạng cần phải chấm dứt.

Họ cảm ơn các học viên đã cho công chúng biết thông tin này. Anh Oleg tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn “là chìa khóa để giải quyết các vấn đề mà chúng ta gặp phải”. Anh giải thích: “Nếu chúng ta tuân theo những giá trị này, chúng ta sẽ khắc phục được vấn đề của mình.”

“Tôi nghĩ các bạn đang làm một điều tuyệt vời,” cô Irina tiếp lời: “Chắc chắn nên có người thể hiện những giá trị này với thế giới.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/30/480290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/1/219325.html

Đăng ngày 04-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share