Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 06-07-2024] Trong thời kỳ đầu của cuộc bức hại, khi tà ác đang điên cuồng bắt người, tiểu tổ chúng tôi có đồng tu bị bắt cóc vào trại lao động. Đồng tu W nói với tôi: Chị đừng liên lạc với người này người nọ, cô ấy không tu khẩu, điều gì cũng nói, ai đó làm việc này, việc kia, cô ấy đều nói với các đồng tu, ngộ nhỡ có ai đó bị bắt, chịu không được áp lực bèn khai hết ra, vậy thì rắc rối lắm. Tôi nghe xong trong tâm có chút lo lắng, nhưng cũng không đồng tình với lời của cô ấy. Tôi thầm nghĩ: Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, cần phối hợp, bao dung lẫn nhau, gặp vấn đề thì góp ý rõ ràng, chứ không nên nói xấu sau lưng. Nếu không liên lạc với người này, không liên lạc với người kia, thì chẳng phải là đang chia rẽ sao? Vậy thì đệ tử Đại Pháp làm sao có thể hình thành chỉnh thể đây? Sau đó tôi vẫn liên hệ với đồng tu kia như trước, chúng tôi nhắc nhở nhau chú ý tu khẩu, vẫn luôn bình ổn làm các việc chứng thực Pháp.

Về sau vì nguyên nhân công việc và gia đình, tôi một mình làm một hạng mục, bởi vì không cần phối hợp với người khác, tôi cảm thấy thật tự do tự tại, nhưng không biết từ lúc nào đã hình thành tự ngã rất lớn. Loại chấp trước nhân tâm cường đại này, nếu không nhờ Sư phụ cẩn thận an bài, dẫn dắt tôi gia nhập một nhóm hạng mục, thì tôi cũng chưa phát hiện ra được.

Ngay khi vừa tham gia vào nhóm hạng mục, tôi đã cảm thấy không phù hợp rồi. Đầu tiên tôi âm thầm so sánh với các thành viên trong hạng mục để xác định vị trí của bản thân, nhưng rất nhanh tôi nhận ra tâm này không đúng, đây chẳng phải là tâm cầu danh ư? Phát hiện ra rồi tôi liền tiêu diệt nó, và cảnh cáo bản thân: “Chớ có động nhân tâm, hãy phóng hạ tự ngã, bình tĩnh lại, nhất tâm phối hợp chứng thực Pháp, cứu được nhiều người.”

Bởi vì mới vào, có rất nhiều việc tôi chưa hiểu cũng chưa thể làm, vậy nên chỉ có thể nghe theo sắp xếp, thỉnh giáo học tập mọi người, trên bề mặt khiến người ta cảm thấy tôi là một người rất khiêm tốn, hiếu học, nhưng cái tâm hiển thị của tôi dao động bất an, thỉnh thoảng lại xuất ra đảo loạn, may là tôi khá thanh tỉnh, phát hiện lập tức chính niệm thanh trừ nó.

Qua một đoạn thời gian, đồng tu đứng đầu hạng mục sắp xếp cho tôi làm một việc, khi ấy trong tâm tôi không thoải mái, không muốn làm theo an bài của cô ấy, bởi vì làm việc đó không phải sở trường của tôi, cũng rất phiền phức. Bởi vậy tôi bèn viết một đề nghị gửi vào hòm thư của chúng tôi, rằng tôi không muốn làm theo yêu cầu của đồng tu trưởng hạng mục. Sau đó tôi phát hiện bản thân có tâm bất bình, tâm đối kháng, tầng sâu hơn vẫn còn tâm tranh đấu v.v.. Lúc này tôi còn cảm thấy giọng điệu bức thư khá gay gắt, một khi đồng tu đọc được sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Tôi cảm thấy hối hận, vội vàng lên mạng mở hòm thư, thấy mọi người vẫn chưa đọc, tôi mừng quá, liền xoá bức thư đó đi. Tôi bắt đầu hạ tâm xuống, án chiếu theo yêu cầu của đồng tu điều phối làm từng bước từng bước một, mặc dù rất rắc rối, mất thời gian mấy ngày, nhưng tôi cũng sơ bộ hoành thành nhiệm vụ. Về sau nhờ có đồng tu chỉ bảo và giúp đỡ, kỹ năng của tôi đã được cải thiện.

Tuổi tác của các thành viên trong hạng mục cách khá xa, từ ba bốn mươi tuổi đến hơn bảy, tám mươi tuổi đều có, mỗi người đảm nhận các phần khác nhau của hạng mục, những năm gần đây phối hợp khá tốt. Nhóm nhỏ này ngoài việc chứng thực Pháp, cứu người ra, còn rất coi trọng việc câu thông giữa các đồng tu. Bất kể người nào có tâm tình, bất mãn hay oán giận ai, họ đều phải ngồi xuống cùng nhau trao đổi, học Pháp, đề cao tâm tính và đạt đến sự thống nhất hài hòa.

Ví như có đồng tu rất can đảm, gì cũng không sợ, mạnh mẽ quyết đoán, lại có đồng tu lúc nào cũng thận trọng. Nếu như trạng thái tu luyện không tốt, thường dùng nhân tâm nhìn vấn đề, đồng tu gan dạ sẽ nghi ngờ vị đồng tu thận trọng có tâm sợ hãi, còn đồng tu thận trọng lại nói đồng tu gan dạ kia không nghĩ cho người khác, không chú ý an toàn; đồng tu nào có tự ngã thì không nguyện ý tiếp thu ý kiến của người khác, mà đồng tu hay tìm các lỗi sai thường phàn nàn oán trách không ngừng v.v.. Tóm lại, ai cũng có việc phải làm, ai cũng có tâm cần phải tu. Nếu trạng thái tu luyện tốt, năng lượng chỉnh thể rất mạnh, khi có mẫu thuẫn, mọi người đều có thể hướng nội tìm, coi người khác là tấm gương cho mình, khi động cái tâm thống khổ liền có thể tìm ra chấp trước ẩn tàng, rất nhanh đạt được một thể hài hoà. Ví như đồng tu trẻ tính cách nóng vội, đôi khi buột miệng nói với đồng tu lớn tuổi vài câu, đồng tu lớn tuổi có thể khoan dung thông cảm, không so đo. Đồng tu lớn tuổi không thạo sử dụng mạng internet, đồng tu trẻ không ngại phiền mà hướng dẫn từng bước, những gì thể hiện ra chính là hiệu quả mà Sư phụ mong muốn, chỉnh thể đề cao, chỉnh thể thăng hoa.

Tôi thể hội rằng tiểu tổ này chính là một hoàn cảnh tốt để tu luyện, mọi người đều rất chân thành, ngay thẳng, gặp vấn đề đều cùng nhau luận bàn, không chỉ đề cao về kỹ thuật, mà tâm tính cũng đề cao, bởi vì một hạng mục Đại Pháp cứu người có thể trong hoàn cảnh đầy tà ác mà tồn tại, phải đáp ứng được hai điều kiện, chính là bên ngoài thì làm việc, bên trong thì tu tâm. Cựu thế lực lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào chúng ta, tìm những chỗ còn lậu, từ đó mà dùi vào sơ hở để bức hại. Cho nên việc tu tâm của chúng ta là vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta là người tu luyện, không thể nào không có nhân tâm, cho nên trong tiểu tổ này có thể nhìn thấy nhân tâm của người khác, cũng có thể nhìn thấy nhân tâm của bản thân, mọi người trợ giúp lẫn nhau, tâm tính đề cao rất nhanh.

Tham gia tiểu tổ này, tôi đã hình thành một phương thức tư duy, chính là hướng đến ‘hoà’ (hòa hợp), xuất hiện vấn đề liền hướng đến ‘hoà’, xuất hiện mâu thuẫn liền hướng đến ‘hòa’, xuất hiện tranh đấu cũng liền hướng đến ‘hòa’. Để làm được điều đó, nhất định phải phóng hạ tự ngã, nếu ôm giữ tự ngã thì không thể ‘hoà’ được, cho dù bề mặt ‘hoà’ rồi, nội tâm cũng không hợp, muốn đạt đến sự đồng tâm, muốn hình thành chỉnh thể, cần phải phóng hạ tự ngã trở về đại đạo.

Trên đại đạo ấy, bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi, anh ấy vẫn là anh ấy, đều là các cá thể khác nhau, nhưng mọi người đều có thể hoà hợp cùng nhau, chấp nhận nhau, bao dung lẫn nhau, cộng đồng đề cao, thần tích của hạng mục cứu người liền có thể triển hiện.

Trên đây là một chút cảm ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, mong các đồng tu rộng lòng tha thứ.

(Phụ trách biên tập: Điền Viên)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/6/6/478413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/10/218965.html

Đăng ngày 02-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share