Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2024] Tôi là giáo viên, năm nay 40 tuổi và là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Do nhân niệm và tâm sợ hãi, năm ngoái, tôi đã không tham gia học Pháp nhóm trong một thời gian dài. Kết quả là tôi buông lơi trong việc học Pháp, không chủ động giảng chân tướng cho mọi người, và tâm tính không đề cao. Tôi cũng dùng phương thức của người thường để xử lý khó khăn và không thể vượt qua khảo nghiệm tốt. Tôi chán nản trước trạng thái tu luyện kém cỏi của mình.

Mẹ tôi, cũng là học viên, và các học viên địa phương đã rủ tôi tham gia nhóm học Pháp của họ nhưng tôi do dự. Trước cuối năm 2023, các đồng tu nhờ tôi giúp chuẩn bị thiệp chúc mừng và gửi cho Minh Huệ Net.

Trong khi gửi lời chúc mừng, tôi nghĩ đây là lời chúc tốt đẹp nhất của tất cả đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp chúng tôi, nhưng nếu tôi không đến nhóm học Pháp, tôi sẽ không được tham gia vào việc này. Vì vậy tôi đã tham gia học Pháp nhóm vào tháng 12 năm 2023 và các học viên rất nhiệt tình chào đón tôi.

Các học viên đã ngồi song bàn trong suốt thời gian học Pháp. Còn tôi có thể song bàn trong một tiếng đồng hồ và thường hay cử động cơ thể và chân khi học Pháp một mình.

Trong môi trường học Pháp nhóm, chúng tôi thường học Pháp hơn một giờ và đùi của tôi bị đau. Nhưng khi nhìn thấy tất cả các học viên tiếp tục ngồi song bàn, tôi kiên trì và đã có thể nhẫn chịu.

Đề cao tâm tính

Tôi từng nghĩ rằng bởi vì tôi còn trẻ nên có thể học Pháp nhanh. Nếu tự mình học Pháp, tôi sẽ có thể đọc được nhiều hơn. Một số học viên lớn tuổi đọc chậm và thường đọc sai—tôi cảm thấy họ đã lãng phí thời gian của tôi.

Kể từ khi tham gia học Pháp nhóm, tôi nhận ra sự ích kỷ của mình. Họ đọc chậm nhưng với tốc độ ổn định và tôi có thể hiểu được nhiều hàm nghĩa khác nhau trong Pháp. Sửa cho nhau khi chúng ta đọc sai thể hiện tâm từ bi. Chúng ta không nên coi thường đồng tu hay phân biệt họ.

Hướng nội tìm

Mẹ và tôi không đem theo điện thoại đến nhóm học Pháp để tránh bị theo dõi. Một buổi tối sau khi chúng tôi trở về nhà, tôi nhìn thấy năm cuộc gọi lỡ trong điện thoại. Trong số đó, ba cuộc gọi lỡ là của cha tôi sống ở thành phố khác. Tôi lập tức gọi lại cho cha.

Ngay khi bắt máy, ông bắt đầu mắng tôi và nói rằng có khách đến nhà nhưng thấy cửa đã khóa. Ông lo lắng cho chúng tôi và sốt ruột khi chúng tôi không bắt máy. Ông còn dọa sẽ về nhà phá cửa và đập điện thoại của chúng tôi.

Tôi biết đây là can nhiễu. Vậy nên tôi hướng nội tìm và nhận ra mình đã hình thành hai chấp trước: Tâm hoan hỷ và sợ hãi bởi vì chúng tôi đến nhóm học Pháp và đọc hai bài giảng. Tôi vui mừng nhưng vẫn có tâm sợ hãi.

Nhưng việc không mang theo điện thoại đến nhóm học Pháp là vì sự an toàn của môi trường tu luyện nhóm và đó là điều đúng đắn để làm. Sau khi cha cúp máy, mẹ và tôi phát chính niệm để tiêu diệt tà ác đằng sau ông ấy. Cha đã không đến nhà để gây sự với mẹ và tôi. Sau đó khi tôi gặp lại cha, ông không hề nhắc đến cơn thịnh nộ bộc phát của mình.

Chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi đề cao

Sau khi học Pháp, các học viên chia sẻ cách họ giảng chân tướng cho người lạ trên đường và dùng những cách khác nhau để bắt chuyện làm quen.

Họ từng bị đe dọa, hăm dọa và xúc phạm vô số lần. Nhưng sau khi họ chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá vấn đề từ góc độ của Pháp, họ nhận ra họ cần phải hướng nội, tìm chấp trước và thay đổi bản thân để có thể giảng chân tướng tốt hơn. Điều này cũng động viên tôi nói chuyện với người lạ và không nản lòng khi gặp thất bại.

Biên tập và gửi bài viết cho Minh Huệ Net

Kể từ năm 2017, Minh Huệ Net đã kêu gọi gửi bài cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và Pháp hội Trung Quốc hằng năm. Tôi biên tập bài viết của các đồng tu trong nhóm học Pháp và gửi cho Minh Huệ Net. Nhìn thì có vẻ như tôi đang giúp đỡ các đồng tu, kỳ thực họ đang giúp đỡ tôi vậy.

Các học viên địa phương đến từ vùng nông thôn, đa số họ chỉ học vài năm tiểu học. Nhưng họ đã viết bài chia sẻ bằng tất cả sự chân thành. Có lần tôi đến nhà một học viên để lấy bản thảo. Tôi thấy vị học viên lớn tuổi này đang tra từ vựng trong một cuốn từ điển dày cộm. Sau khi viết xong bản thảo và e rằng tôi không thể đọc được nội dung rõ ràng, bà đã chép lại một cách cẩn thận. Bảy trang bản thảo còn được đánh số ngay ngắn. Sự kiên trì và chân thành của các học viên đã khiến tôi cảm động và truyền động lực cho tôi trân quý mỗi từng bản thảo của họ, bởi đằng sau mỗi bản thảo là sự vất vả phó xuất của họ.

Nhiều câu chuyện của họ nói về cách vượt quan tâm tính bằng tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp. Những khảo nghiệm này tôi cũng từng trải qua, hoặc hiện tại tôi đang trải qua. Tôi cảm động và được khích lệ bởi những câu chuyện của họ.

Hiện tại tôi tham gia nhóm học Pháp vào cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ. Mặc dù cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, tôi muốn hỗ trợ các đồng tu và hoàn thành thệ ước của mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/2/475260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/9/218940.html

Đăng ngày 29-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share