Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 21-07-2024] Ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2024, các học viên từ Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka và Sapporo đã tổ chức mít-tinh trước các đại sứ quán và lãnh sự quán tại thành phố họ để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 25 năm và hy vọng sẽ có thêm nhiều quốc gia và người dân cùng họ lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ cũng như hành động để chấm dứt tội ác này.

Ngày 19 tháng 7, các học viên đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka để bày tỏ yêu cầu của mình. Các học viên Fukuoka cũng đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka, bất chấp mưa gió, để căng biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

ea388a5145b490550fab573cf1364505.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka, ngày 19 tháng 7.

5c9b786e71b4fc91bf8fdfd16f658690.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka, ngày 19 tháng 7.

Yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức thả người thân và tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trái phép

Ngày 20 tháng 7, các học viên đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để bày tỏ yêu cầu của họ một cách ôn hòa. Gần đây, người thân ở Trung Quốc của các học viên Trương Nhất Văn và Trương Thuật Tuệ đã bị bắt giữ. Họ căng các biểu ngữ kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế và yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức thả người thân của họ và tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp.

caa67234132d57db2b76666000cb0da3.jpg

Cô Trương Nhất Văn (ở giữa) đọc thư kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Cô Trương Nhất Văn đã đọc một bức thư trước đại sứ quán Trung Quốc. Mẹ của cô, bà Vương Quai Ngạn, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp tại nhà vào ngày 11 tháng 4 và bị giam trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Bảo Kê. Sau đó, bà Vương đã chính thức bị cơ quan công an truy tố và phải đối mặt với án phạt. Đến nay, gia đình vẫn chưa được gặp bà Vương và luật sư cũng mới gặp bà một lần. Thông tin chi tiết về cuộc gặp đó vẫn chưa được biết.

Trong bức thư, cô Trương Nhất Văn mô tả việc mẹ cô từng bị bệnh ra sao trước khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã bị bức hại nhiều lần. Cô cho biết trải nghiệm của mẹ cô chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong vô số học viên Pháp Luân Công bị bức hại.

79cd4393e00fa1387b18268271eaadcf.jpg

Cô Trương Thuật Tuệ (ở giữa) kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Dì của cô Trương Thuật Tuệ, bà Chung Phương Quỳnh, một học viên Pháp Luân Công ở Thành Đô, đã bị cảnh sát từ Đồn Công an phía Nam quận Tân Đô của Thành Đô bắt giữ vào ngày 27 tháng 6 năm 2024. Bà đang bị giam trong trại tạm giam Thành Đô. Cô Trương Thuật Tuệ nói: “…quyền tự do tín ngưỡng vào Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng cần được bảo vệ. Hiến pháp Trung Quốc không có luật nào nói rằng việc tập luyện Pháp Luân Công là phi pháp. Dì Chung không vi phạm pháp luật nào và cần được thả ngay lập tức ”.

214fdaaad52be7a4e2653c2f21342344.jpg

Các học viên tại Tokyo trình diễn các bài công pháp trong một công viên

Anh Nguyễn, một học viên đến từ Tokyo, cho biết: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2019. Tôi từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và có nhiều thói quen xấu. Sau khi tu luyện, tôi đã bỏ được các thói quen xấu và bệnh tật của tôi cũng biến mất. Tâm tính tôi đã đề cao rất nhiều, tính tình tôi được cải thiện và gia đình tôi trở nên hòa thuận. Tôi học cách đối xử tử tế với bạn bè, người thân, xã hội và công việc của tôi trở nên suôn sẻ hơn”.

Anh Nguyễn nói: “Tôi đến đây để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho mọi người và không làm hại ai. Tôi còn có một mục đích khác nữa là nói cho mọi người biết chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

e0d1e0fbbb36cd6d354b5932fe47c8d3.jpg

Các học viên ở Nagoya căng ba biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công trong suốt 25 năm qua.

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 20 tháng 7, các học viên ở Nagoya đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc và căng ba biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp”, “Pháp Luân Công – 25 năm phản đối cuộc bức hại” và “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, để kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Bà Nguyễn Thị Huy, người tham gia sự kiện, cho biết: “Hiện nay, ngày càng có nhiều người nhìn ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và mọi người đang lựa chọn những gì họ có thể làm để phơi bày ĐCSTQ. Dù thời tiết hôm nay nắng nóng, mọi người vẫn căng biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.”

Bà Nguyễn chia sẻ: “Cảnh sát duy trì trật tự ở đây cũng biết chúng tôi kháng nghị ôn hòa, hợp lý nên thái độ của họ đối với chúng tôi ngày càng thân thiện. Đặc biệt là, việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự thảo Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công mới đây đã khiến chúng tôi cảm thấy cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

f8f40188f5b882071e0614f1c611adbe.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sapporo để phơi bày cuộc bức hại suốt 25 năm qua, ngày 20 tháng 7

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/24/219194.html

Đăng ngày 28-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share