Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 18-07-2024] Ngày 16 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal để phản đối cuộc bức hại suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho học viên Tùng Lan Anh đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

7dc554c83866f537f84e640c2c80d4ca.jpg
dc749a35f11ad58096903bddd9fb1a39.jpg
f312f5ecc1d87ade87d8dd726fa8e568.jpg
Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Bà Dương, đại diện các học viên Pháp Luân Công ở Montreal, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Bà cho biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này có tác dụng tuyệt vời trong việc chữa bệnh và cải thiện sức khỏe. Từ khi được nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí, giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, môn tu luyện này đã được công chúng tiếp nhận rộng rãi. Theo Bộ Công an Trung Quốc, số người tu luyện Pháp Luân Công năm 1999 đã lên tới 70 triệu người, vượt quá số đảng viên của ĐCSTQ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vì ghen tỵ, Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ, đã phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến mức bị tàn tật, tử vong, và thậm chí bị thu hoạch nội tạng trong khi vẫn còn sống. Vô số gia đình phải chịu bất công và đau đớn tột cùng.

Trong bài phát biểu của mình, bà Dương cho biết tháng 6 vừa qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự thảo Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, trong đó áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia và tiếp tay cho nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Canada cũng đã thông qua dự luật chống can thiệp của nước ngoài, còn Cảnh sát Hoàng gia Canada đang xúc tiến cuộc điều tra về sự can thiệp của ĐCSTQ vào Canada. Bà cho hay ông Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Bà mong tất cả người dân Trung Quốc hiểu được sự thật và các quan chức của Lãnh sự quán Trung Quốc sẽ hành động theo lương tâm của họ, suy nghĩ sâu sắc, chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính họ và của gia đình họ, và từ bỏ ĐCSTQ.

Học viên 80 tuổi bị cầm tù ở Trung Quốc, người con gái ở Canada kêu gọi trả tự do cho mẹ

Tại cuộc mít-tinh, công dân Canada – cô Tùng Tân Miêu kêu gọi tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội giải cứu mẹ cô, bà Tùng Lan Anh, người đã bị cảnh sát ĐCSTQ bắt và bỏ tù.

3edea7463a32149d0242cf82967ebacd.jpg
Cô Tùng Tân Miêu, công dân Canada, kêu gọi ĐCSTQ thả mẹ cô, bà Tùng Lan Anh, đang bị cầm tù ở Trung Quốc.

Cô Tùng cho biết mẹ cô bị kết án bốn năm tù chỉ vì bà đã viết thư gửi các cấp chính quyền Trung Quốc về trải nghiệm của bản thân mình. Trong phần lớn cuộc đời, bà bị bệnh tật hành hạ và đã hồi phục chỉ trong 18 ngày sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt và hy vọng chính phủ sẽ chấm dứt cuộc bức hại. Mẹ cô cũng luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên quảng trường. Đến cả một người đã gần 80 tuổi ĐCSTQ cũng không tha. Việc bức hại một bà lão là không thể chấp nhận được.

Tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Canada đã phản hồi về trường hợp của bà Tùng Lan Anh. Cô Tùng cảm ơn sự trợ giúp của chính phủ Canada và những người tốt bụng thuộc mọi tầng lớp xã hội, đồng thời khuyên các nhân viên trong ngành công-kiểm-pháp đang tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công nhanh chóng nhận ra bản chất của ĐCSTQ, và yêu cầu ĐCSTQ thả mẹ của cô ngay lập tức và vô điều kiện.

Nhân chứng: Trại lao động bắt các học viên phải khám sức khỏe

2480bd866d1b4078753000b047ae86c0.jpg
Học viên Lâm tham gia cuộc mít-tinh

Bà Lâm, một học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc mít-tinh, từng bị giam giữ trong Trại Lao động Nữ Tỉnh Cát Lâm hai lần, vào năm 2002 và 2008. Bà nói rằng trong cả hai lần bị giam giữ này, bà đều bị buộc phải trải qua cuộc kiểm tra thể chất toàn diện, bao gồm lấy máu, kiểm tra huyết áp, điện tâm đồ và chụp X-quang toàn thân.

“Đây không phải là cuộc kiểm tra sức khỏe khi tôi mới nhập trại lao động, mà được tiến hành trong thời gian tôi bị giam giữ”, bà Lâm nói. “Các tù nhân bình thường không phải trải qua những cuộc kiểm tra này, chỉ có các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là những người khỏe mạnh, mới bị kiểm tra.”

Bà còn nhớ trong lần kiểm tra sức khỏe vào năm 2008, bà bị lấy rất nhiều máu, và trong suốt quá trình này, một số nhân viên y tế bên ngoài, không hiểu sao vẫn tiếp tục theo dõi bà. Bà nói rằng nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tràn lan trong thời gian đó, và các cuộc kiểm tra sức khỏe có thể là để chuẩn bị cho việc thu hoạch nội tạng sống.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Lâm đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, như thoái hóa đốt sống cổ, tê liệt nửa người bên trái và nửa não trái, thị lực mắt trái bị kém, lá lách phình to bẩm sinh, và bà chỉ ăn được lượng nhỏ thức ăn. Ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các triệu chứng này biến mất và bà trở nên khỏe mạnh. Vì nói với mọi người Pháp Luân Công là tốt, bà Lâm đã bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp nhiều lần và bị nhốt trong một trại lao động hai lần. Trong cuộc bức hại, bà đã bị đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện, bị buộc phải lao động khổ sai và bị theo dõi.

Năm 2013, bà Lâm đã trốn khỏi Trung Quốc và đến Canada với sự giúp đỡ của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Bà cảm ơn chính phủ Canada: “Khi tôi gặp khó khăn, các bạn đã tiếp nhận tôi và cho tôi một môi trường tự do để sinh sống và tu luyện.”

Cuộc bức hại đã gây ra đau khổ cho gia đình bà Lâm. Khi bà bị đưa đến một trại lao động, mẹ của bà bị tổn thương tinh thần đến nỗi bị teo tiểu não rồi qua đời. Khi bà bị đưa đến trại lao động lần thứ hai vào năm 2008, cha của bà đã ra đi vì ung thư thanh quản giai đoạn cuối, và bà không được phép gặp cha mình dù chỉ một lần cuối.

Cuối bài phát biểu, bà Lâm nói: “ĐCSTQ thật tàn ác. Một số đồng tu cùng tu luyện Pháp Luân Công với tôi đã bị tra tấn đến chết khi còn trẻ. Pháp Luân Công dạy chúng ta trở thành người tốt và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên rất tận tâm trong mọi việc họ làm, hơn nữa, nhờ luyện công, họ đều khỏe mạnh, quả là đối với người dân có trăm điều lợi mà không một điều hại. Tôi đến đây để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay lập tức, và thả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/18/479824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/22/219144.html

Đăng ngày 26-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share