Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 23-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm nay ghi dấu 25 năm từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào tháng 7 năm 1999. Khoảng 1.000 học viên đến từ nhiều quốc gia đã tổ chức đại lễ diễu hành ở Manhattan nhằm kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và ủng hộ 430 triệu công dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Khán giả đã khen ngợi sự kiên định của các học viên.

Tham gia sự kiện này có những học viên đã tu luyện nhiều năm, và cả những học viên mới bước vào tu luyện. Cuộc diễu hành bao gồm ba đội hình lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Ủng hộ 430 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ”.

bbbe6594c891894f36e862589ba9e344.jpg

24c1dd529e9bddb8b881aa3e017dc41a.jpg

a9e2c17c34de8e7f37157e194395c300.jpg

4d30a0e0b3d51dcd831fddb547a2e212.jpg

2eec9151a6e6f93b88121fb1cf7fc3c0.jpg

c5ca6d75a560b59985e20985f2d57e5d.jpg

Đội hình “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trong cuộc diễu hành ở Manhattan ngày 20 tháng 7

Đội hình “Pháp Luân Đại Pháp hảo” do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu. Ấn tượng trước những nhạc khúc sôi động như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Khải Hoàn”, nhiều khán giả đã vỗ tay và chụp ảnh, ghi hình về sự kiện này.

788fdc937c553ddf3cfa3d62337622fd.jpg

2c764e8d2c796e637ac4b855d3f1fa41.jpg

151a6eb454188e9a47531853ffa4948e.jpg

2ad7a8016162eef8739716ccdd8b3beb.jpg

97f2142a1ec0cda351fe793cab900450.jpg

c3f0e9a4345887f77137e4638234176a.jpg

86bcef2c4dede68fc92fd091d9b3d776.jpg

9d780f33bbd0b6fa592019bf02885a2f.jpg

cc530d1eb57be0a602b3f70ce1da9e53.jpg

09f93ff8b108536e902728ef092f34ac.jpg

485aa8e90d8209bb09a6fbe65a718da6.jpg

bb4ca7a5e9b69f4edba552b4ec224a5d.jpg

c53cd151d33608e30ffb050337789c8b.jpg

Đội hình thứ hai: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”.

cd0af7c02a445ab60717c9d748935573.jpg

24f408afbda02c835321c55b45ee0301.jpg

3b606b8900acc4fdea1ccffdbdd3534b.jpg

Đội hình thứ ba chúc mừng những người đã “Thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ”.

ĐCSTQ sắp diệt vong vì đã bức hại người vô tội

Bà Dịch Trung Nguyên, người phụ trách Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại New York, cho biết ngày 20 tháng 7 là một ngày đặc biệt bởi vào ngày này 25 năm trước, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này không chỉ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công mà còn nhắm đến toàn thể người dân Trung Quốc và dân chúng trên khắp thế giới. Cho dù phải đối mặt với hoàn cách khắc nghiệt, các học viên vẫn đáp lại bằng tâm đại thiện, đãi nhẫn, kiên cường bất khuất.

Bà Dịch cho biết thêm rằng từ xưa đến nay, có vô số ghi chép lịch sử cho thấy bất cứ ai đàn áp đức tin chân chính đều phải chịu quả báo. Mặc dù cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn đang diễn ra nhưng người dân trên khắp thế giới đã thấy được rằng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ. Bởi vì khi bức hại người vô tội, ĐCSTQ đang tự đi đến sự sụp đổ, ngày đó cũng không còn bao lâu nữa.

Sau khi nhận ra bản chất tàn ác của ĐCSTQ, đến nay đã có hơn 430 triệu người Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, như Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Còn Pháp Luân Công không những không bị tiêu diệt, mà ngày càng vững mạnh hơn, và ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới tham gia tập luyện. Đó là bởi vì nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn có sức lan tỏa, đi sâu vào lòng người, là hy vọng đưa đạo đức nhân loại hồi thăng.

Một người Trung Quốc: Pháp Luân Công xuất sắc lắm! Pháp Luân Công cố lên!

Một ông lão đến từ Trung Quốc cho biết ông rất cảm động khi xem cuộc diễu hành vì qua đó ông có thể thấy hy vọng cho Trung Quốc. Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là một lý tưởng vô cùng cao thượng, có thể đưa con người đạt đến tầng thứ cao hơn.”

Một thanh niên phương Tây cho hay anh nhất định sẽ tra cứu để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ nói rằng cô rất vui khi lại được thấy sự kiện của Pháp Luân Công. Cô nghe nói rằng Hạ viện Hoa Kỳ mới đây đã thông qua dự thảo “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”. Cô cho biết thêm: “Nhẽ ra đạo luật này phải có từ lâu rồi bởi vì chúng ta cần hỗ trợ những người có chính nghĩa.”

Anh Vương, một người nhập cư thế hệ thứ hai đến từ Hồng Kông, và gia đình anh yêu thích những bông hoa sen giấy do các học viên tặng. “Không ai nên bị bức hại vì tín ngưỡng của mình. Tôi ủng hộ nhân quyền của các bạn”, anh nói với một học viên.

Một người đàn ông Trung Quốc tên Bob đứng theo dõi cuộc diễu hành tại lối băng qua đường giữa phố Canal và phố Mott. “Pháp Luân Công không được bất kỳ quốc gia hay chính phủ nào giúp đỡ về tài chính mà có thể phát triển đến quy mô lớn như vậy, tôi thấy thật xuất sắc! Tôi nói vậy không phải là lý thuyết đâu. Mà là tôi qua quan sát dần dần mà đi đến kết luận vậy đó”, ông bày tỏ.

Ông cảm động khi các học viên vẫn sự kiên trì không ngừng nghỉ phản bức hại một cách ôn hòa, lý tính suốt 25 năm qua. “Trước sự kiên trì của Pháp Luân Công, tôi rất cảm động, Pháp Luân Công đúng là chẳng tranh với đời. Cho dù ĐCSTQ có bức hại thế nào, Pháp Luân Công vẫn kiên trì hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn”, ông Bob giải thích. “Từ trong tâm, người ta sẽ nhận ra điều gì đúng, điều gì sai. Vậy là các bạn đã đi ra được con đường của mình rồi.”

Ông khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực. “Giống như một giáo viên có 100 học sinh, ngay cả khi chỉ có một học sinh minh bạch thôi thì sự việc này làm cũng không vô ích. Trong khi có hàng triệu người, thậm chí hơn thế, giờ đây đã biết sự thật. ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Công, có những người Hoa cũng bị lừa. Thực ra họ chưa từng nghĩ đến điểm này: Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt thì có gì sai? ĐCSTQ thấy pháp môn này có lý tưởng không giống nó thì phỉ báng các bạn là tà giáo. Cơ đốc giáo, Phật giáo trong mắt ĐCSTQ cũng là tà giáo cả. Thực ra, ĐCSTQ mới đúng là tà giáo”, ông nói.

Bác sỹ người Hoa: Hy vọng sẽ được xem cuộc diễu hành đẹp như thế này ở đại lục

Ông Tống là một bác sỹ ở khu phố Tàu, chuyên điều trị các chứng đau. Ông đã chạy lên chạy xuống cầu thang để chụp ảnh và ghi hình cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Ông thốt lên: “Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp! Từ màu sắc, biểu ngữ cho đến các thông điệp. Pháp Luân Công sai ở đâu chứ?! Chân-Thiện-Nhẫn có gì sai?!”

Ông nói rằng cả thế giới đều cần những giá trị phổ quát này. “Trước khi ĐCSTQ lên cầm quyền vào năm 1949, người Trung Quốc chúng tôi cũng trân trọng Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng sau khi ĐCSTQ xuất hiện, người Trung Quốc đều biến thành giả, ác, đấu rồi”, ông Tống nói. Đó là lý do tại sao ông tin rằng việc các học viên tiếp tục nỗ lực để cho nhiều người ở Trung Quốc và trên thế giới biết được chuyện gì đang xảy ra là rất trọng yếu. “ĐCSTQ như một bóng ma tà ác đang làm hại xã hội chúng ta, và mọi người cần biết điều này. Hãy xem, cả hai đảng ở Hoa Kỳ hiện đều chống lại ĐCSTQ”, ông nói.

Trông thấy các học viên Pháp Luân Công, ông Tống cho hay ông cảm thấy Trung Quốc vẫn còn hy vọng. Ông nói: “Những học viên tôi gặp đều là người tốt – rất chân thành, thiện lương, ôn hòa.” Khi theo dõi đội hình cuối của cuộc diễu hành, ông mong sao đoàn người sẽ ngày một dài hơn, như một lễ hội vậy. “Tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ và tôi sẽ theo Pháp Luân Công trở về quê hương! Tôi cũng hy vọng sẽ được xem cuộc diễu hành đẹp như thế này ở đại lục”, ông nói.

Một thông điệp quan trọng

Đây là lần đầu tiên cư dân địa phương Ella Leonselem và bạn của cô trông thấy sự kiện Pháp Luân Công ở khu phố Tàu. Họ rất ngạc nhiên khi thấy cuộc diễu hành được tổ chức tốt như thế nào. Cô Ella nói: “Màu sắc tuyệt đẹp và thông điệp cũng rất ý nghĩa. Chúng tôi rất vui khi thấy mọi người cùng nhau đứng lên chống lại ĐCSTQ.”

Cô Ella chia sẻ rằng, cha mẹ cô từng phải trốn khỏi Liên Xô, nên họ biết rõ chủ nghĩa cộng sản tàn ác như thế nào. “Đó là lý do tại sao tôi thấy sự kiện này thật tuyệt vời. Người dân ở khu phố Tàu và Hoa Kỳ nhất định cần phải biết đến Chân-Thiện-Nhẫn”, cô giải thích. Bạn của cô cũng tán đồng và cảm ơn các học viên.

Ông Magic Gathers, một người bán hàng rong trên phố Mott, sống ở Brooklyn, cho biết năm nào ông cũng theo dõi sự kiện của các học viên. Ông liên tục giơ ngón tay cái lên và vẫy tay chào họ. Ông nói: “Đây là tiếng nói từ trái tim mọi người – ai cũng nên tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.”

Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát kết nối chúng ta và gắn kết mọi người lại với nhau. “Không có những giá trị này, chúng ta sẽ mỗi người một nơi. Bởi vậy, tôi nghĩ những giá trị này rất quan trọng và có sức tác động mạnh mẽ”, ông nói.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/23/480007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/24/219181.html

Đăng ngày 25-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share