Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 21-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên từ bang North Rhine-Westphalia và các khu vực lân cận đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở trung tâm Düsseldorf để kỷ niệm 25 năm nỗ lực phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) và lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một nghị viên tiểu bang (MSP) North Rhine-Westphalia và một nghệ sỹ nổi tiếng đã có bài phát biểu tại buổi mít-tinh để lên tiếng ủng hộ các học viên.

829300d1f12479966d4694fb00f1a5a0.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh ở trung tâm Düsseldorf, ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ suốt 25 năm qua. Nhiều người qua đường đã bị thu hút bởi bầu không khí tường hòa và âm nhạc luyện công êm dịu trong suốt sự kiện. Họ đọc bảng trưng bày và hỏi các học viên để biết thêm thông tin. Một người đàn ông vừa đi vừa nghe điện thoại với vẻ vội vã đã quay lại và hỏi xin các học viên một tờ thông tin. Anh cho biết: “Tôi vừa trông thấy bảng trưng bày về nạn thu hoạch nội tạng sống. Tôi phải tìm hiểu về điều này.” Nhiều người đã ký đơn kiến nghị cho hay sau khi biết đến tội ác tàn bạo của ĐCSTQ, họ muốn trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Trong sự kiện này, ông Boerner, Nghị viên tiểu bang, và nghệ sỹ nổi tiếng Cyrus Overbeck đã có bài phát biểu để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Các học viên Pháp Luân Công còn đọc các thư ủng hộ của chín chính trị gia khác. Tiến sỹ Weber, một chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình và chấn thương, cũng có bài phát biểu và lên án hành vi thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ góc nhìn của một bác sỹ. Một số học viên Pháp Luân Công từng trải qua cuộc bức hại của ĐCSTQ đã kể cho mọi người nghe về trải nghiệm của bản thân họ. Những bài phát biểu này đã khiến những người có mặt tại buổi mít-tinh cảm động, nhiều người đã nán lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký đơn kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

9a47addc9962824d63ceeb2cb43791b0.jpg

7ad20b0578f35c6e908789b171494336.jpg

abd19851866b02080771ac7737729837.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ

Nghị viên bang North Rhine-Westphalia: Chúng ta phải lên tiếng cho quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công

ce945d1c85f34ae1624a069513bb0a79.jpg

Ông Boerner, Nghị viên tiểu bang, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Đây là cuộc mít-tinh thứ ba mà ông Boerner, MSP, tham gia để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông phát biểu: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mời tôi đến dự lễ kỷ niệm 25 năm các học viên Pháp Luân Công chống lại sự bức hại của ĐCSTQ và đã cho tôi cơ hội được phát biểu ở đây.”

Đề cập đến mối quan hệ của Đức với chính phủ Trung Quốc, ông Boerner nói: “Chúng tôi từng nghĩ rằng quan hệ thương mại quốc tế có thể khiến tất cả chúng ta sống trong hòa bình và an ninh hơn. Đáng tiếc là, đây là một sai lầm và giờ đây ý tưởng này đã sụp đổ. Những kẻ độc tài điên cuồng và độc ác không coi hòa bình, tự do và nhân phẩm là những giá trị thiêng liêng.”

Ông cũng nói rằng Đức nên có hành động về phương diện thương mại. “Trong quan hệ thương mại quốc tế, chúng ta phải quan tâm hơn đến các đối tác dân chủ. Thật là sai lầm khi ngày càng tăng cường giao thương với những chế độ độc tài đang gây chiến với các nước láng giềng và chính người dân của họ.”

Về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông Boerner cho biết: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và không gây ra mối đe dọa nào. Song, các học viên Pháp Luân Công lại bị đối xử như tội phạm và nhân quyền của họ bị vi phạm nghiêm trọng.”

“Trong 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại, giam giữ, tra tấn và giết hại. Hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã chết bởi tra tấn. Họ bị bóc lột sức lao động trong các trại lao động. Điều đáng sợ hơn nữa là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bị coi như kho chứa nội tạng sống.”

Đề cập đến việc hàng chục nghìn vụ thu hoạch nội tạng mỗi năm mà Nghị viện Châu Âu vẫn đang điều tra, ông nói: “Hơn 20 năm sau khi cuộc bức hại có hệ thống này bắt đầu, tình hình của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn rất bức bối và đáng lo ngại. Bất chấp những nỗ lực và lời kêu gọi không ngừng từ cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền này, ĐCSTQ vẫn không thay đổi đường lối cứng rắn của họ.”

Trong bài phát biểu của mình, ông Boerner kêu gọi những người khác lên tiếng: “Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng và đấu tranh cho quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta có nghĩa vụ và trách nhiệm đạo đức trong việc nâng cao nhận thức về những bất công này, gây áp lực chính trị lên chính phủ Trung Quốc và cuối cùng là chấm dứt cuộc bức hại.” “Chúng ta hãy chung tay để đảm bảo rằng những tiếng nói này không bị áp chế và thế giới không làm ngơ trước những hành động tàn bạo đang ngấm ngầm diễn ra. Tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của tất cả mọi người trên thế giới và phải được bảo vệ.”

Nghệ sỹ: Hãy đứng lên bảo vệ người Trung Quốc đang bị bức hại

04cc2bf31dec5af0a5c5e3b66cbcdb62.jpg

Ông Cyrus Overbeck, một nghệ sỹ nổi tiếng, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Cyrus Overbeck là một nghệ sỹ nổi tiếng và là bạn thân của Nghị viên Boerner. Ông tham gia sự kiện này để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Hôm nay, thật là một khoảnh khắc đáng buồn khi tôi phải đứng ở đây vì người dân ở Trung Quốc đang bị tra tấn và nội tạng của họ đang bị đánh cắp.”

“Tôi kêu gọi chúng ta (những người dân Đức) hãy đứng lên bảo vệ những người bị bức hại ở Trung Quốc với tâm thái tự do, đầy nhiệt huyết với niềm tin rằng thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn, hãy đứng lên vì những người đang bị bức hại ở Trung Quốc và những người đang bị giết hại ở Trung Quốc. Họ đang phải đối mặt với một chế độ bất công giống như những người Do Thái ở Đức không có khả năng tự vệ trong những năm 1933 – 1945.”

Ông Overbeck còn cho biết: “Chúng ta có thể tạo điều kiện cho những người bị áp bức và tra tấn đến đây, hòa nhập với chúng ta và trở thành một phần của Cộng hòa Liên bang Đức tự do và dân chủ này”.

Bác sỹ: Nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là vi phạm lời thề Hippocrates

aef5ed268aa407850c0a48670e902a0a.jpg

Ông Andreas Weber, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình và chấn thương, phát biểu tại cuộc mít-tinh và lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Ông Andreas Weber, một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình và chấn thương, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh để lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. “Là một bác sỹ có nhiều năm kinh nghiệm, đối với tôi, điều kinh hoàng nhất là người ta giết hại người khác vì lợi nhuận, lòng tham và hận thù. Đây không chỉ là hành vi vi phạm cơ bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền mà còn vi phạm lời tuyên thệ của những người hành nghề y”, Tiến sỹ Weber cho biết.

“ĐCSTQ dùng thủ đoạn thu hoạch nội tạng sống như một chiêu cuối cùng để tiêu diệt Pháp Luân Công, và tất cả điều này đều được tiến hành một cách bí mật. Họ đã nghĩ ra cách chuyển việc giết hại các học viên Pháp Luân Công vào phòng phẫu thuật và còn khen thưởng những bác sỹ làm việc này, khen ngợi và thưởng tiền cho họ. Đối với tôi, đây là điều tồi tệ nhất”. Ông hy vọng các quốc gia chính nghĩa trên khắp thế giới có thể đoàn kết và đứng lên chống lại những tội ác vi phạm nhân quyền này.

Học viên: Hy vọng có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về cuộc bức hại

Một số học viên tham dự buổi mít-tinh đã trải qua cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ kể lại những trải nghiệm của bản thân mình, như bị đánh đập, bị tẩy não và cưỡng bức lao động. Một số học viên vẫn còn vết tích của những chấn thương mà họ phải chịu khi bị bức hại hơn một thập kỷ trước.

Một học viên tham gia cuộc mít-tinh cho biết: “Tôi rất cảm kích khi được gặp Nghị viên tỉnh cũng như rất nhiều dân chúng đã ủng hộ chúng tôi. Ở đây, người dân có quyền tự do tín ngưỡng. Là học viên Pháp Luân Công, chúng tôi có thể lên tiếng và thu hút sự chú ý. Chúng tôi cũng có thể tự do luyện tập. Điều này hoàn khác với Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ.”

Các học viên Pháp Luân Công hy vọng rằng mọi người có thể tìm hiểu về cuộc bức hại, không còn liên kết với ĐCSTQ và có một tương lai tươi sáng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/24/219182.html

Đăng ngày 25-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share