Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 21-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công ở Khu vực Vịnh San Francisco đã tổ chức mít-tinh và diễu hành để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 25 năm qua.

Vào buổi sáng, các học viên bắt đầu bằng màn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Tòa nhà Phà (Ferry) ở San Francisco. Nhiều du khách kéo đến xem và nghe nói về Pháp Luân Công. Khung cảnh yên bình này đã khiến một số người muốn học luyện công.

f8ae3051dd99f307534f388174c36393.jpg

622bbaffd40f84765754b4b3f69a04ed.jpg

9e840fefddc5079b215e217cb8812095.jpg

Luyện công tập thể trước Tòa nhà Ferry.

1e9f6aec5db9e382a34c6f1543af700a.jpg

Tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Vào lúc 11 giờ sáng, các học viên Pháp Luân Công và người dân thuộc mọi thành phần đã tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Ferry để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. Sau đó, các học viên tổ chức diễu hành, bắt đầu từ Tòa nhà Ferry, dọc theo đường Embarcadero, đi qua điểm thu hút khách du lịch Bến Ngư Phủ (Fisherman’s Wharf) và đến Vườn Hàng Hải (Maritime Garden) trên phố Jefferson.

4380b89196acbe65862df3dc463e20a1.jpg

66a7ba81763b5f6bd413fa7338feceec.jpg

0935f34056a4d0c41fd6d0d5dc614b8d.jpg

ac424c7371935bd27266eff9486f4ef9.jpg

9073d2316509223f9492f259ff6f86d7.jpg

95eb67e082d5b81bcdad3f3abd484415.jpg

32b34f738deec374d8bf1513aa94a1d8.jpg

d62b03659ccc9c150a9658f3c724d4cf.jpg

651b38809b19b5a427522f65d8138209.jpg

Cuộc diễu hành nhằm lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

2ffa016032ae20a34d43326f31175356.jpg

Học viên Abraham đọc thư ủng hộ của ứng cử viên Quốc hội Sam Liccardo.

Ứng cử viên Quốc hội lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Ông Sam Liccardo, cựu thị trưởng San Jose và là ứng cử viên Quốc hội, đã gửi một bức thư tới sự kiện này để ủng hộ Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. Ông viết rằng ông vô cùng đau buồn trước những báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ về việc chính quyền ĐCSTQ vi phạm quyền dân sự và nhân quyền, và chúng ta cần phải cùng nhau lên án tội ác này.

Ông tiếp tục rằng ở Hoa Kỳ, hành vi thu hoạch nội tạng sẽ cấu thành tội giết người có chủ ý và sẽ phải chịu các hình phạt hình sự nghiêm khắc nhất. Sự tham gia của chính quyền ĐCSTQ cấu thành hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và ông lên án điều này bằng những ngôn từ gay gắt nhất.

Cảnh sát ĐCSTQ đánh đập các học viên phương Tây

Ông Steve Ispas, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000, cho biết ngay sau khi bước vào tu luyện, ông đã biết rằng pháp môn tuyệt vời này đang bị ĐCSTQ bức hại. Cuộc đàn áp không chỉ có quy mô lớn mà mức độ tà ác của nó còn chưa từng có trong lịch sử.

3432e130f51849543956f31dae6de463.jpg

Học viên Steve Ispas phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông muốn chung tay chấm dứt cuộc bức hại, và khi nghe một số học viên Pháp Luân Công bàn về việc trực tiếp đến Trung Quốc để thỉnh nguyện chính quyền chấm dứt cuộc bức hại và căng biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn, ông đã quyết định tham gia. Nhưng ông cùng một số học viên khác đã bị bắt giữ phi pháp ngay trong đường hầm dẫn đến Quảng trường Thiên An Môn.

Ông cho biết họ đã bị cảnh sát ĐCSTQ xô đẩy, đánh đập và đưa vào một trại giam, nơi họ bị thẩm vấn trong vài giờ. Khoảng 20 giờ sau, họ được đưa lên máy bay trở về Hoa Kỳ. Ông cho hay ông và các đồng tu sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để cho mọi người biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông kêu gọi mọi người ký đơn kiến nghị để giúp chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Ứng cử viên Thị trưởng San Francisco chào đón các học viên Pháp Luân Công

9e99f39c5b76dca1339f07649531721a.jpg

Ứng cử viên Thị trưởng Lý Ái Thần phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Bà Lý Ái Thần, ứng cử viên cho chức thị trưởng San Francisco, ủng hộ mạnh mẽ Pháp Luân Công và tự do tín ngưỡng. Bà thậm chí còn thoái khỏi Đội Thiếu niên của ĐCSTQ mà bà tham gia hồi còn nhỏ ngay ngày hôm đó. Bà cho hay bà hết lòng ủng hộ nhân quyền. Bà phát biểu: “Chúa đã ban cho con người quyền tự do tín ngưỡng. Mọi người đều có thể lựa chọn tín ngưỡng của riêng mình. Nếu tôi được bầu làm thị trưởng San Francisco, tôi sẽ rất hoan nghênh các học viên Pháp Luân Công đến San Francisco.”

Chỉ khi nào ĐCSTQ giải thể thì cuộc bức hại mới kết thúc

4e9743ba2395edc406d96e8e77ff4750.jpg

Ông Phương Chính, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Phương Chính, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Dân chủ Trung Quốc, đã chứng kiến ​​Vụ thảm sát trên Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ông cho hay ông khâm phục các học viên Pháp Luân Công và ông kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. “Cũng giống như chúng tôi, tất cả những người ở đây hôm nay đều là nạn nhân của cuộc bức hại của ĐCSTQ. Chúng ta cần nghĩ cách chấm dứt cuộc bức hại này. Chỉ bằng cách giải thể Trung Cộng và chấm dứt chế độ tà ác này thì chúng ta mới có thể chấm dứt cuộc bức hại.”

Người mới nhập cư: Học hỏi từ những người bạn Pháp Luân Công

Ông Trịnh, một người mới nhập cư từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào tháng 7 năm ngoái, cũng đến để ủng hộ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Tôi đến dự mít-tinh để phản đối ĐCSTQ cũng như các chính phủ toàn trị trên khắp thế giới đang bức hại nhân quyền.”

2024-7-20-sf-720-rally-18.jpg

Ông Trịnh, một người mới nhập cư đến từ Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Từ sau năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trên các vùng lãnh thổ mà nó kiểm soát. Mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ đứng lên phản đối hành vi vô nhân đạo này. Trên con đường chống lại cuộc bức hại, chúng ta nên học hỏi dũng khí này từ những người bạn Pháp Luân Công của chúng ta.

Chuyên gia về Trung Quốc: Tại sao phương Tây nên chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ

d0fe660f9454a541532c757cb372c3dc.jpg

Chuyên gia về Trung Quốc, ông Lam Thuật, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Lam Thuật, một chuyên gia về Trung Quốc, cho biết nhiều người ở phương Tây đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Tại sao người Mỹ và người phương Tây nên quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc?

Ông nói rằng vào năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại tàn bạo Pháp Luân Công. Năm 2000, chính phủ Hoa Kỳ đã cấp quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn cho Trung Quốc, và sang năm 2001, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO). Hoa Kỳ muốn giúp Trung Quốc thịnh vượng và phát triển để người dân Trung Quốc được hưởng nền dân chủ. Song, chúng ta đã quên mất một nguyên tắc cơ bản: là tự do tín ngưỡng.

Ông Lam Thuật nói rằng cuộc đấu tranh vì quyền tự do tín ngưỡng của người dân Trung Quốc phản ánh các nguyên tắc do các nhà lập quốc Hoa Kỳ đặt ra và việc ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là vì lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ. Đây không chỉ là về Trung Quốc. Đó là việc bảo trì các giá trị mà chúng ta trân trọng và đảm bảo rằng tự do và nhân quyền được bảo vệ trên toàn thế giới.

Người dân ủng hộ việc Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại

Ông Vương, người từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ cách đây 5 năm, cũng tham gia sự kiện này. Ông xem thông tin về các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công trên Internet và đã đến Tòa nhà Ferry ở San Francisco để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Hôm đó, ông cũng làm theo động tác tay của các học viên Pháp Luân Công để học các bài công pháp.

2c12908f711d6f324d01cad7e05e0f57.jpg

Ông Vương ủng hộ Pháp Luân Công.

Ông Vương cho biết: “Tôi đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công và ủng hộ họ trong cuộc chiến chống lại cuộc bức hại. Pháp Luân Công rất tốt. Nó truyền bá nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là một nhóm rất tốt. Tôi hy vọng mọi người trên khắp thế giới sẽ biết đến Pháp Luân Công.”

Ông nói: “Tôi đã học luyện công và tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tinh thần của tôi cũng đã thay đổi. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công quá lâu rồi. Đã đến lúc buộc ĐCSTQ phải chịu tội.”

Anh Oscar Nunez, người làm việc tại San Francisco, cho biết: “Tôi tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công quá tàn khốc. Tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là tội ác kinh hoàng nhất mà tôi từng nghe. Cảm ơn các bạn đã cho công chúng biết đến điều này. Tôi sẽ xem thêm về nó trên mạng khi tôi về nhà”.

3bb96c2c9524d1957f52af0776e64be4.jpg

Anh Oscar Nunez cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ quá tàn khốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/24/219183.html

Đăng ngày 25-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share