Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 17-07-2024] Ngày 13 tháng 7 năm 2024, để kỷ niệm 25 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đến từ Vùng đô thị Rhine-Neckar của Đức đã tổ chức các hoạt động trên con phố Hauptstrasse nổi tiếng ở Heidelberg nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Họ trình diễn các bài công pháp, thu thập chữ ký, chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

555cf9917d4cf2880460afd7769dc43e.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong một sự kiện kéo dài một ngày ở Heidelberg, Tây Nam nước Đức hôm 13 tháng 7 năm 2024

Hauptstrasse (“Phố chính”) là con phố trung tâm của Heidelberg dài 1,8 km (1,1 dặm) và là một trong những khu vực dành cho người đi bộ lâu đời nhất và dài nhất ở Châu Âu. Đây là khu vực mua sắm nổi tiếng với nhiều địa danh lịch sử khác nhau.

Ngày hôm đó, sự kiện của các học viên đã thu hút nhiều người đến tìm hiểu về Pháp Luân Công, xem trình diễn các bài công pháp và ký bản kiến nghị.

183134b9214da93a7ac2b105a2c9e9c3.jpgcf8073900163f0d9289cdf38be660760.jpg75cd4aff4f61c9ec350f0407c76b96b0.jpgae10a1c6ef040349852a2725c894529d.jpg26fa5a49097efb6eabb0dcec92c49d74.jpg

9c53fd8fac4356bc005729109efca0fb.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ

5e454f4d428cac33e7c821698c24e27c.jpg

5be2d7977fe0fb939be0de8a08a69378.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại

Chủ công ty: “Nguyên lý của Pháp Luân Công rất uyên thâm”

689514f2e1f30f2fd665dff98567600a.jpg

Cô Monica Oliveira tán đồng nguyên lý của Pháp Luân Công

Cô Monicá Oliveira, người gốc Brazil, đã định cư lâu năm ở Đức và sở hữu một công ty giới thiệu việc làm và một công ty đào tạo về ngôn ngữ. Cô đã xem màn trình diễn các bài công pháp và đọc các tấm áp phích minh họa cuộc bức hại và các phương thức tra tấn khác nhau. Sau đó cô đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô cũng biết Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công. Cô chia sẻ: “Tôi hiểu Thiện là nền tảng của mọi thứ. Đó là điều cốt lõi. Nếu không có Thiện, bạn không thể thực hiện được Nhẫn. Khi cảnh giới tinh thần của mọi người được đề cao thông qua tu luyện (Pháp Luân Công), thì kể từ thời điểm đó, họ không còn bị nó (ĐCSTQ) thao túng nữa. Khi đó nó (ĐCSTQ) sẽ vì thế mà tiến hành đàn áp.“

Bà Oliveira cho biết: “Chính quyền của một quốc gia không nên kiểm soát tư tưởng của người dân. Tôi cho rằng các nguyên lý của Pháp Luân Công rất uyên thâm. Việc tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc cần phải là hợp pháp.”

“Cần phải đoàn kết và cùng nhau ngăn chặn kiểu giết người tàn ác này”

Bà Keller sống ở Heidelberg và trước khi nghỉ hưu bà dạy ở trường mầm non. Bà thốt lên: “Thật là tàn nhẫn khi lấy nội tạng từ cơ thể còn sống của những người này. Điều này khiến tôi nhớ đến việc quân Phát xít đã sát hại người Do Thái như thế nào trong Thế chiến thứ hai. Mẹ tôi làm việc ở trại tập trung của Đức Quốc xã và bà đã kể cho tôi nghe về một số chuyện xảy ra ở đó. Thực sự đáng sợ.”

“Tôi chưa bao giờ có thể ngờ được rằng những điều như thế này lại đang diễn ra ở thế kỷ 21 ngày nay. Tôi nghe nói cuộc bức hại đã kéo dài 25 năm. Tất cả chúng ta và cả chính phủ cần phải đoàn kết lại và ngăn chặn kiểu giết người tàn ác này.”

“Một học viên nói với tôi rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể lành bệnh mà không cần điều trị. Khi con người bị bệnh, tất nhiên họ phải uống thuốc, tiêm thuốc. Giống như bản thân tôi, lưng tôi thường xuyên bị đau và tôi cần phải tập vật lý trị liệu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói mọi người có thể có được một thân thể khỏe mạnh thông qua chính mình (tu luyện). Thật kỳ diệu.“

Bà Keller cho biết. “Môn tu luyện trông rất tường hòa và nhẹ nhàng. Tôi cũng muốn thử”. Bà đã ghi lại địa điểm và thời gian của các điểm tập công ở Heidelberg và Manheim, đồng thời nói rằng bà sẽ đến và tự trải nghiệm Pháp Luân Công.

“Nước Đức cũng cần lên tiếng bảo vệ nhân quyền”

7fbb8a589227411b5ee3988e27138c04.jpg

Anh Marc Jung ký bản kiến nghị và lên tiếng ủng hộ

Anh Marc Jung, làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đọc tờ rơi nhận được từ các học viên. Anh cho biết điều đó khiến anh cảm thấy rất buồn: “Thật đáng tiếc là vẫn còn việc đàn áp ở Trung Quốc. Tôi vừa ký bản kiến ​​nghị (phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng), bởi không ai đáng phải sống trong những điều kiện như vậy.”

Anh Jung nói thêm: “Tôi nghĩ một quốc gia lớn mạnh như nước Đức cũng cần lên tiếng và bảo vệ nhân quyền”.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn”

Một nhóm nam thanh niên đã dừng lại và trò chuyện với các học viên. Một người nói: “Tôi là học sinh cấp 3, năm nay 16 tuổi, tiếc là chưa đủ tuổi trưởng thành. Thật tiếc là hôm nay tôi không thể ký (bản kiến nghị) được. Nhưng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

3fb28a395877e6113c9f9fe6eb16b573.jpg

a4ab1c1e8d1740a0805e23c786665fc1.jpg

Vào buổi tối trước khi sự kiện kết thúc, một cặp vợ chồng đi xe đạp đã dừng lại và ký bản kiến nghị

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/17/479753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/22/219155.html

Đăng ngày 24-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share