Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 17-07-2024] Để kỷ niệm 25 năm nỗ lực phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh và tuần hành trên Quảng trường Trung tâm Mua sắm Kamppi ở thủ đô Helsinki vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024. Trong hơn hai thập kỷ, Đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện này, trong đó có cả việc thu hoạch nội tạng từ các học viên.

Nhiều người đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại và đã ký đơn thỉnh nguyện lên án ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

413cebdab06da1c3785b1413f27d5e24.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc diễu hành

212b2a037f2bfbefefb4cf3df6435937.jpg

d85e516e932d2514f54fba96dec7fa92.jpg

Nhiều người qua đường đã dừng chân tại sự kiện để tìm hiểu thêm.

Bà Sinikka Suontakanen, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan, đã phát biểu tại sự kiện. Một số học viên Trung Quốc cũng kể lại việc họ và người nhà của họ đã bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc.

Trong cuộc mít-tinh, một người đàn ông trung niên Phần Lan đã cởi mũ và đặt lên ngực để bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên.

8835eda31007208a2ccb5e48d245aede.jpg

Các học viên đã tổ chức mít-tinh ở Kamppi.

3c743f0d410b68ffc11f0100f47fe8db.jpg

Bà Sinikka Suontakanen, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan phát biểu tại sự kiện.

Cuộc diễu hành ngày hôm đó có ba chủ đề. Nhóm đi đầu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, rước các biểu ngữ mang thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan” và “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Nhóm thứ hai phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, với các biểu ngữ mang thông điệp kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và tưởng niệm các học viên bị bức hại đến chết.

Nhóm thứ ba kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và giải thể ĐCSTQ.

53d325ff53f35ff499831ade83866123.jpg

c6a98728b4ca93db7e788126b038a3e3.jpg

40ac03012dea7207aa20fa27e9956972.jpg

96a80a9cab10bcf2f2191baff1fa2203.jpg

2162993bfc0bc2a6b912f2e1d86d106a.jpg

c537511ecbf4f0855a6f097ce6ff93a2.jpg

Các chủ đề của cuộc diễu hành

Cuộc diễu hành đã thu hút rất nhiều sự chú ý, và thỉnh thoảng người ta có thể nghe thấy những người trong đám đông hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp” và “Pháp Luân Công”.

Cuộc diễu hành xuất phát từ Trung tâm Mua sắm Kamppi, đi qua đường lớn của Helsinki là Mannerheimintie, trung tâm mua sắm nổi tiếng Aleksanterinkatu, Nhà thờ Helsinki, Pohjoisesplanadi và các địa điểm nổi bật khác ở thủ đô của Phần Lan, và kết thúc trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan.

9648606964bc0e7f133f1c827b2b1145.jpg

f4dc46c23f094a1b501f6cf8b7c433a3.jpg

Diễu hành qua Công viên Trung tâm Nghệ thuật North Marina.

5b90e211f9c9d23e27685cf73b8e4dbe.jpg

Các học viên diễu hành ngang qua Nhà thờ Helsinki
801fee71ba11b28d4f5f9a2db191bde1.jpg

Cuộc diễu hành kết thúc trước tòa nhà Quốc hội.

Các bạn đang làm một công việc tuyệt vời!

Khi cuộc diễu hành đi qua Công viên Trung tâm Nghệ thuật North Shore, một phụ nữ đã nhìn thấy dòng chữ “Chấm dứt thu hoạch nội tạng” trên biểu ngữ. Cô bày tỏ sự đồng cảm, ủng hộ đối với các học viên và thốt lên: “Cảm ơn các bạn! Cảm ơn!“

433f7bc9a129c4abf195de1f15674f24.jpg

Một phụ nữ bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Khi đoàn diễu hành đi ngang qua trung tâm mua sắm Aleksanterinkatu, một chiếc ô tô dừng lại giữa đường. Người lái xe quát lên với các học viên: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Sau khi đọc tờ rơi mà một học viên đưa cho anh, anh đã giơ ngón tay cái lên và lớn tiếng nói: “Đây là một điều tốt! Đây là một điều tốt!”

Cuộc diễu hành kết thúc tại Tòa nhà Quốc hội Phần Lan. Hai người phụ nữ đến tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi biết cuộc bức hại liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng, họ đã rất sốc. Khi rời đi, họ đã chắp tay lại để bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên.

Khi cuộc diễu hành kết thúc, một cảnh sát đi bảo vệ đoàn diễu hành đã nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn, các bạn đã làm một công việc tuyệt vời!“

Người dân ký đơn thỉnh nguyện

Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi nhìn thấy chân dung của các học viên bị bức hại đến chết. Một người dân địa phương, bà Mikko, nói: “Đây là điều mà ĐCSTQ đã làm và đó là một sai lầm cực lớn!”

Một phụ nữ Phần Lan, nhìn thấy những bức chân dung từ xa, liền đến ký đơn thỉnh nguyện. Bà cho biết con gái bà đã chứng kiến ​​một sự kiện tương tự khi đi du lịch ở Hà Lan, và cô đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp: “Con gái tôi đã kể cho tôi nghe lúc về nhà. Thật không thể tin được. Đúng là tà ác, rùng rợn! Ngay khi nhìn thấy điều này, tôi đã muốn ký tên và tôi phải ký.”

Người phụ nữ nói thêm: “Hãy kết thúc ĐCSTQ, tôi biết là không ai trên thế giới thích nó cả.”

ec2a4439a81c647dfbf42af49b4896f8.jpg

7159d26098345515eac46f3239a28682.jpg

01c4dc23af132b2edd5ca193b0895789.jpg

c9e6d0ab316c4fe8a28eba0052d1da11.jpg

62c90737df3babd90dd53c1c1203c0d6.jpg

Rất nhiều người đã đến ký đơn thỉnh nguyện.

Một thanh niên nói với các học viên: “Tôi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống. Tôi biết chuyện này đang diễn ra ở Trung Quốc nhưng không biết nó lại tệ đến mức này”. Anh đã trò chuyện với các học viên gần nửa giờ và hỏi thêm nhiều câu hỏi.

Ông Jussi Keskitalo đã ký đơn thỉnh nguyện. Ông nói: “Mọi điều ĐCSTQ làm đều sai, họ chỉ muốn kiếm lợi cho bản thân. Chấm dứt chủ nghĩa cộng sản là điều hoàn toàn cần thiết.”

Giáo viên từ Đài Loan: Yêu Trung Quốc, chứ không phải ĐCSTQ

Một giáo viên đến từ Đài Loan, cô Quý đang đi thăm Châu Âu trong kỳ nghỉ hè. Khi nhìn thấy các học viên mặc áo phông màu vàng, cô nói: “Đài Loan có rất nhiều học viên Pháp Luân Công, tôi hay đồng cảm với những gì các bạn đang trải qua và ủng hộ các bạn!”

Cô đồng ý rằng Trung Quốc không phải là ĐCSTQ: “ĐCSTQ đã thâm nhập sâu vào Đài Loan. Là một giáo viên, tôi thấy lo lắng, chúng ta phải bảo vệ Đài Loan. Chúng tôi không muốn trở thành Hồng Kông tiếp theo. Chúng tôi yêu Trung Quốc và văn hóa truyền thống Trung Hoa, chứ không phải ĐCSTQ.” Cô cũng đã ký đơn thỉnh nguyện.

“Thế giới cần nhiều hoạt động như thế này hơn.”

Một học viên kể với cụ ông Matti, 80 tuổi, về việc một học viên khác ở đó đã bị bức hại như thế nào. Khi nghe về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông lập tức nói: “Đúng, đúng, đúng, đúng thế đấy, tốt quá! Tôi tin vào Chúa. Đáng tiếc là, ngày nay con người không tin vào sự tồn tại của Chúa. Chúng ta phải có hy vọng; Tôi ghen tị với các bạn. Tôi cũng nghĩ như các bạn. Cần phải có nhiều hoạt động như thế này hơn nữa trên khắp thế giới, mỗi hoạt động đều mang lại lợi ích.”

Một phụ nữ đến từ Nigeria sống ở Helsinki cho biết: “Tôi thường không ký bất cứ thứ gì nhưng tôi phải ký vào đơn kiến ​​​​nghị này. Làm sao họ [ĐCSTQ] có thể tước đoạt những quyền cơ bản nhất của người khác như vậy?”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/17/479792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/19/219094.html

Đăng ngày 20-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share