Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington DC, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 12-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024 tới đây là tròn 25 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Ngày 11 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công trên khắp nước Mỹ đã tổ chức đại lễ diễu hành ở Washington, D.C. để tổ chức diễu hành nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 25 năm qua.

Lễ diễu hành có sự tham gia của hàng nghìn học viên. Tuyến đường diễu hành xuất phát từ Bãi cỏ phía Tây của Đồi Quốc hội, dọc theo Đại lộ Pennsylvania, ngang qua trụ sở FBI, Bộ Tư pháp, Cục Lưu trữ Quốc gia, Tòa nhà Bưu điện Cũ, Đại sứ quán Canada tại Hoa Kỳ… và kết thúc tại Liberty Plaza gần Nhà Trắng.

Đoàn diễu hành gồm ba nhóm với ba chủ đề. Nhóm thứ nhất mang chủ đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, với Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu , theo sau là Đội Cờ với màu sắc tươi sáng, rồi đến các học viên Pháp Luân Công rước biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhóm thứ hai là chủ đề kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hàng chục học viên Pháp Luân Công trong trang phục trắng với vẻ mặt trang nghiêm, rước ảnh các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết ở Trung Quốc đại lục. Chủ đề của nhóm thứ ba là giải thể ĐCSTQ và ủng hộ hơn 430 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

2024-7-11-dc-parade_01.jpg2024-7-11-dc-parade_02.jpg2024-7-11-dc-parade_03.jpg2024-7-11-dc-parade_04.jpg2024-7-11-dc-parade_05.jpg2024-7-11-dc-parade_06.jpg2024-7-11-dc-parade_07.jpg2024-7-11-dc-parade_08.jpg2024-7-11-dc-parade_09.jpg2024-7-11-dc-parade_10.jpg2024-7-11-dc-parade_11.jpg2024-7-11-dc-parade_12.jpg2024-7-11-dc-parade_13.jpg2024-7-11-dc-parade_14.jpg2024-7-11-dc-parade_15.jpg2024-7-11-dc-parade_16.jpgCác học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành ở Washington, DC. Ngày 11 tháng 7 năm 2024

Người dân tiếc thương các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết

Hàng trăm biểu ngữ lớn bắt mắt trong cuộc diễu hành đã truyền tải những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn“, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc”, và “Chấm dứt cuộc bức hại”, v.v.

Nhiều người đứng bên đường xem cuộc diễu hành đã giơ điện thoại di động lên chụp ảnh và quay lại cuộc diễu hành. Một số người cho biết đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Một số người đã rơi nước mắt khi xem ảnh những học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết.

2024-7-11-dc-parade_17.jpg

Người dân xem lễ diễu hành và nghe các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 25 năm qua.

Bà Pam, một khách du lịch đến từ Pennsylvania, đã xem cuộc diễu hành cùng mấy người bạn bên đường. Khi thấy những bức ảnh của các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, bà Pam đã bật khóc. Bà nghẹn ngào nói: “Tôi xem từng bức ảnh và vô cùng cảm động. Không quan trọng là họ đến từ nước nào—ai cũng nên được hưởng tự do và không nên bị bức hại gì cả.”

2024-7-11-dc-parade_18.jpgBà Pam (ở giữa), một khách du lịch đến từ Pennsylvania, xem lễ diễu hành cùng bạn bè.

Ông Greg đến từ Colorado đã xem cuộc diễu hành bên lề đường. Ông cho biết khi xem buổi biểu diễn Shen Yun ở Colorado, ông đã biết Pháp Luân Công đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Đây là lần đầu tiên ông thấy cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Nhìn hàng người trong đoàn diễu hành dài bất tận, ông nói: “Tôi nghĩ một người được thực hành tín ngưỡng là rất quan trọng. Thật tốt khi thấy nhiều người như vậy tham gia cuộc diễu hành ngày hôm nay. Tôi chúc họ mọi điều tốt lành.”

Bà Erin làm việc ở Washington DC, đã chụp ảnh từng biểu ngữ bằng điện thoại di động. Bà Eileen cho hay bà đã xem các học viên diễu hành ít nhất sáu lần trong mười năm qua. Bà nhận xét: “Rất ấn tượng và hoành tráng.” Bà đã biết chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Bà cho rằng dù là ở đâu trên thế giới, ai cũng có phẩm giá tối thiểu của con người. Bà nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ thật khủng khiếp, đặc biệt là tình trạng vi phạm nhân quyền và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.”

2024-7-11-dc-parade_19.jpg

Bà Erin, làm việc ở Washington DC, theo dõi cuộc diễu hành.

Hãy lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm mục tiêu trong cuộc sống

Anh Omar, một du khách đến từ Vương quốc Anh, nhận xét cuộc diễu hành rất ôn hòa, bình yên. “Không ai hô hoán hay có hành vi hung hăng nào. Rất đẹp.” Khi đọc dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên một biểu ngữ, anh nói: “Tôi nghĩ mọi người nên lấy đó là mục tiêu trong cuộc sống.”

Anh Omar cho biết, ở London, anh thường lái xe ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc và thấy các học viên Pháp Luân Công thiền định bên kia đường. Anh nói: “Tôi nghĩ thiền vốn rất ôn hòa, không có lý do gì để phản đối cả.”

2024-7-11-dc-parade_20.jpg

Anh Omar, du khách người Anh, theo dõi cuộc diễu hành ở Washington, Hoa Kỳ.

Cô Andrea vừa mới từ San Diego chuyển đến Washington, cho hay đây là lần đầu cô và các con xem lễ diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Cô nói: “Cuộc diễu hành thật đẹp, và rất ôn hòa.”

2024-7-11-dc-parade_21.jpg

Cô Andrea và con gái xem cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công bên đường.

Ông Terry, làm việc tại Đại sứ quán Canada ở Hoa Kỳ, cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Công và thấy các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Washington. Ông tin rằng các bài công pháp và nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Ông cho rằng việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công thật phi lý. Người dân có quyền lựa chọn niềm tin của mình và có quyền biểu đạt tư tưởng của mình một cách ôn hòa và được tôn trọng.

2024-7-11-dc-parade_22.jpg

Ông Terry, làm việc tại Đại sứ quán Canada ở Hoa Kỳ.

Anh Sam, một du khách đến từ Yemen, và cha anh lần đầu tiên nhìn thấy cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công và rất choáng ngợp. Anh Sam chia sẻ rằng họ đã nhìn thấy cuộc diễu hành khi vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, và cha anh nóng lòng muốn đến xem. Khi thấy biểu ngữ Chân-Thiện-Nhẫn, anh Sam nói, tại thời điểm này, chúng ta thực sự cần (Chân Thiện Nhẫn) trong cuộc sống. Anh nói rằng anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp sau khi trở về.

2024-7-11-dc-parade_23.jpg

Anh Sam, một du khách đến từ Yemen, và cha anh ấn tượng với cuộc diễu hành.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/12/479597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219019.html

Đăng ngày 14-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share