Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Washington DC

[MINH HUỆ 13-07-2024] Ngày 11 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ đã tổ chức mít-tinh tại National Mall gần Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số nghị sỹ quốc hội và quan chức đã phát biểu tại cuộc mít-tinh, đồng thời một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đã gửi video chúc mừng hoặc thư ủng hộ.

15ba5f03c19931f9d1ac3537295b7cbc.jpg

7a24cab8a916ca6b2920d6a3af1d81b8.jpg

82f17a8135807bb3f7e11b0db5ca6d68.jpg

0741e7c5a114c7f2fcfcc722c88600c3.jpg

0ada85201465ed15dacdae537d2bfac0.jpg

9ebca7f6f3238b6fe5b14afc3aa10fec.jpg

59078eeb943f31089a056385b5e9e267.jpg

Cuộc mít-tinh tại National Mall gần Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 11 tháng 7

368bf7deddfd81242839a68c67933075.jpg

Học viên Trần Kính Vũ phát biểu tại cuộc mít-tinh nhằm kêu gọi ĐCSTQ trả tự do cho em gái Trần Kính Huy và các học viên khác đang bị cầm tù.

e5e5144b33c7fedb22a6ff79f6981932.jpg

Các Thượng nghị sỹ và Dân biểu Hạ viện gửi thư và video kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại trước dịp kỷ niệm 25 năm phản bức hại.

Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới:

Hàng đầu: Thượng nghị sỹ James Risch bang Idaho, Thượng nghị sỹ Todd Young bang Indiana, Thượng nghị sỹ Roger Marshall bang Kansas, Dân biểu Sam Graves bang Missouri.

Hàng thứ hai: Dân biểu Rob Wittman và Gerald “Gerry” Connolly bang Virginia , Dân biểu Bill Pascrell Jr. Bang New Jersey, Dân biểu Dan Newhouse bang Washington, Dân biểu French Hill bang Arkansas.

Hàng thứ ba: Dân biểu Scott Perry bang Pennsylvania, Dân biểu Young Kim bang California, Dân biểu Nancy Mace bang Nam Carolina Mace, Dân biểu Blaine Luetkemeyer bang Missouri và Dân biểu Eleanor Holmes Norton bang Washington, D.C.

Nghị sỹ Pat Ryan: Cuộc bức hại của ĐCSTQ là không thể dung thứ

8bca85426f666a11cec64beb988976a5.jpg

Dân biểu Pat Ryan phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Dân biểu Pat Ryan cho biết trong bài phát biểu của mình rằng ông rất vui khi được gặp lại các học viên và ban tổ chức. Họ đã làm việc không biết mệt mỏi vì ngày hội tụ và phi thường này. Ông cho rằng các học viên tham gia sự kiện này trong cái nóng như thiêu như đốt chứng tỏ họ có niềm tin kiên định vào Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp).

“Hôm nay, chúng tôi ở đây để tuyên bố rõ ràng rằng cả hai đảng của Hoa Kỳ cùng sát cánh với cộng đồng Pháp Luân Công, ủng hộ tự do, ủng hộ tự do tôn giáo, và phản đối các cuộc tấn công trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào quyền tự do tôn giáo đó.”

Nghị sỹ Ryan nói rằng sự kiên định của các học viên đối với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là một tấm gương để mọi người học hỏi, đặc biệt là trong những lúc hỗn loạn như thế này. Ông nói: “Vì vậy, tôi tự hào là đối tác kiên định của Pháp Luân Công và là người đồng bảo trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Việc thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công gửi đi một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ tới Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hành vi nghiêm trọng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công sẽ không được dung thứ. Chúng ta phải tiếp tục hợp sức để truy cứu trách nhiệm của những kẻ buôn bán nội tạng về tội ác ghê rợn của họ.”

Ông nói: “Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng không do dự hay dè dặt trước tình trạng hạn chế và bức hại nhân quyền cũng như quyền tự do thực hành tôn giáo tín ngưỡng. Tôi đã thệ nguyện sẽ bảo vệ và ủng hộ các thành viên của cộng đồng Pháp Luân Công đang bị bức hại.”

Ông cũng cho biết ông đã xem Shen Yun vào năm ngoái: “Buổi biểu diễn này là một cách thuyết minh ngoạn mục và truyền cảm hứng, cho thấy vì sao chúng ta phải bảo tồn nghệ thuật, văn hóa, và lịch sử phong phú về tín ngưỡng truyền thống Trung Quốc trong cộng đồng Pháp Luân Công, vì sao các học viên Pháp Luân Công lại dốc lòng một cách đáng ngưỡng mộ vì sự bình an nội tâm, vì sao họ xứng đáng được sống tự do mà không phải sợ hãi.”

Giám đốc Nhân sự CECC: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thật khủng khiếp

c4f12ff3f8230d07fe700fecf91e1264.jpg

Ông Piero Tozzi, Giám đốc Nhân sự của Ủy ban Quốc hội Chuyên trách các Vấn đề về Trung Quốc (CECC), đã phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Piero Tozzi, Giám đốc Nhân sự của Ủy ban Quốc hội Chuyên trách các Vấn đề về Trung Quốc (CECC), đã tới dự và phát biểu thay mặt cho Nghị sỹ Chris Smith của New Jersey, Chủ tịch CECC và Thượng nghị sỹ Jeff Merkley của Oregon, Đồng Chủ tịch CECC.

Ông nói, trong 25 năm qua, Pháp Luân Công đã liên tục cảnh báo cho những ai một mực nghe theo tuyên truyền độc hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã phơi bày bản chất thật của chính quyền này.

Ông nói trong tất cả những hành vi vi phạm nhân quyền kinh hoàng đối với học viên Pháp Luân Công, cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành vi khủng khiếp nhất. Các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu đầu tiên của nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Ông cho hay, ông đã gặp hai người nhà của hai học viên Pháp Luân Công bị bức hại. “Ông Chu Đức Dũng, cha của anh Chu Du, có tên trong cơ sở dữ liệu tù nhân chính trị của CECC chúng tôi, bị giam giữ vào tháng 4 năm 2021, và bị kết án 8 năm tù kể từ đó. Sức khỏe của ông ngày càng sa sút và ông đã mất gần hết răng.

“Anh Hầu Lợi Quân, cháu trai của bà Karen Kang, bị cầm tù từ năm ngoái. Anh đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, và vì thế mà bị phạt nặng hơn dưới những hình thức như đánh đập, cấm ngủ, và bị bắt ngồi trên ghế hàng giờ đồng hồ liền. Khi gia đình anh tiết lộ hành vi ngược đãi này, anh lại bị hành hạ nhiều hơn nữa và đã biến mất kể từ đó.”

Ông Piero Tozzi tuyên bố rằng, thay mặt và được sự cho phép của người nhà ông Chu Đức Dũng và anh Hầu Lập Quân, CECC kêu gọi ĐCSTQ thả hai nạn nhân này.

Ủy viên USCIRF: Lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

34f6af5dff1055e8df7dfdc9b9b6eb37.jpg

Ủy viên USCIRF Asif Mahmood phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Asif Mahmood, Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), cho biết trong bài phát biểu rằng, trong 25 năm qua, kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc đã xấu đi và các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông nói: “Chính quyền Trung Quốc đã không ngừng sách nhiễu, giám sát, phạt tiền, giam giữ, cầm tù, từ chối chăm sóc y tế, và tra tấn đến chết các học viên Pháp Luân Công chỉ vì họ tu luyện và trực tiếp phơi bày chính quyền này. Thậm chí còn có những báo cáo cho thấy chính quyền Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.”

Ông cho biết USCIRF đã lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Chủ tịch Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản: Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật khủng khiếp

8235cf4eb262fcbe3c7d51441910c092.jpg

Tiến sỹ Eric Patterson, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Tiến sỹ Eric Patterson, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, phát biểu rằng, vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã quyết định chính thức bức hại, và chúng ta đã chứng kiến ​​sự áp bức suốt 25 năm qua. Chúng ta đã chứng kiến ​​những việc như giết người và bỏ tù phi pháp, chứng kiến tội ác man rợ là nạn thu hoạch nội tạng người.

Ông nói: “Vậy tầm nhìn của chúng ta trong những chặng đường tới đây là gì? Thứ nhất là công lý, truy cứu trách nhiệm đối với những tội ác gây ra cho các nhóm tôn giáo tín ngưỡng thiểu số ở Trung Quốc. Thứ hai là một tầm nhìn tích cực về tự do, tự do tôn giáo, và các quyền tự do khác cho mọi công dân Trung Quốc. Vì vậy, trong dịp tưởng niệm 25 năm này, chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn, và chúng tôi mong đợi một ngày được chứng kiến ​​sự thay đổi không chỉ ở Trung Quốc, mà cả về quyền tự do tôn giáo cho mọi người trên toàn cầu.”

Cố vấn pháp lý của Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế (ADF): Pháp Luân Công phải chịu đựng những điều ngoài sức tưởng tượng

6857db42c2844d0e1407deb38958f844.jpg

Ông Sean Nelson, Cố vấn Pháp lý của Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế (ADF), phát biểu trong cuộc mít-tinh.

Ông Sean Nelson, Cố vấn Pháp lý của Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế (Alliance Defending Freedom, ADF), cho biết: “Nhiều người nói rằng ĐCSTQ đã phát động một cuộc chiến tranh tín ngưỡng, và Pháp Luân Công là nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến này kể từ 25 năm trước. Rất nhiều vụ vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo dã man và trắng trợn đã xảy ra với rất nhiều cộng đồng tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc. Những thủ đoạn đó đã bắt đầu với Pháp Luân Công.”

Ông lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một trong những tội ác bỉ ổi nhất. “Vừa rồi, các dân biểu đã đề cập đến Dự luật có tên ‘Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công’, đã được Hạ viện nhất trí thông qua. Ông hy vọng dự luật này sẽ sớm được Thượng viện thông qua, bởi nó sẽ thực sự truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

“Hơn 25 năm qua, Pháp Luân Công đã phải chịu đựng những điều ngoài sức tưởng tượng. Hôm nay, chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng của các bạn. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này, chấm dứt tra tấn, chấm dứt việc cầm tù, và bắt đầu một kỷ nguyên tự do mới cho Pháp Luân Công và cho tất cả các nhóm tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc.”

Chủ tịch Tổ chức Tự do Cơ đốc giáo Quốc tế: Phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

ca054172b16c9e4f0e17ce044cb52cfb.jpg

Bà Wendy Wright, Chủ tịch Tổ chức Tự do Cơ đốc giáo Quốc tế, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Bà Wendy Wright, Chủ tịch Tổ chức Tự do Cơ đốc giáo Quốc tế, phát biểu: “Tôi lấy làm vinh dự khi được có mặt tại đây với các bạn ngày hôm nay. Các bạn là tấm gương cho nhiều người trong chúng tôi, các bạn đã đứng lên chống lại sự tàn bạo đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi sát cánh cùng các bạn chống lại những hành động tàn bạo đang xảy ra với Pháp Luân Công, các tín đồ Cơ đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ và những ai bị những người cộng sản Trung Quốc ngược đãi mà vẫn không bị trừng phạt.”

Bà nói rằng, Hạ viện gần đây đã thông qua Dự luật H.R. 4132 để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người nước ngoài đồng lõa với nạn thu hoạch nội tạng phi tự nguyện đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà khích lệ các học viên tiếp tục vận động cho những luật như vậy.

“Bây giờ, tôi muốn dành một phút ngay bây giờ, để tưởng niệm những người đang bị bức hại bởi Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công, các tín đồ Cơ đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ và những người khác hiện đang bị giam giữ trong tù, đang bị đánh đập. Chúng ta cầu nguyện họ cho khả năng tự chữa lành của họ, chúng ta cầu nguyện cho họ được đoàn tụ với gia đình, và chúng ta cầu nguyện cho công lý. Công lý cho họ và công lý đối với những kẻ đã gây ra tội ác tàn bạo này”, bà nói.

Giám đốc Điều hành Ủy ban Nhân quyền Bắc Triều Tiên: Ủng hộ quyền và sự tự do của các học viên Pháp Luân Công

ff3cfac7f937397eb09f7c803bada604.jpg

Ông Greg Scarlatoiu, Giám đốc Điều hành Ủy ban Nhân quyền Bắc Triều Tiên, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Greg Scarlatoiu, Giám đốc Điều hành Ủy ban Nhân quyền Bắc Triều Tiên, phát biểu: “Cho phép tôi mở đầu bằng việc bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. Đối với chúng tôi, những người bảo vệ nhân quyền đã tham gia vào rất nhiều cuộc đấu tranh cam go chống lại chế độ chuyên chế và áp bức, các bạn thực sự là một hình mẫu đáng nể.”

Mặc dù các chiến dịch đàn áp tàn nhẫn của ĐCSTQ nhằm tiêu diệt môn tu luyện cổ xưa bắt nguồn từ hàng ngàn năm văn hóa Trung Hoa truyền thống đích thực và giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, các học viên vẫn sống sót. Một phần tư thế kỷ sau khi bắt đầu chiến dịch và cuộc thanh trừng trên diện rộng của ĐCSTQ nhằm mục đích tiêu diệt Pháp Luân Công, môn tu luyện này vẫn tồn tại và tiếp tục chiến đấu.

Ông nói: “Chúng tôi ủng hộ quyền và tự do của các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc. Tôi là một trong số nhiều người phải kinh hoàng trước những hành động tàn bạo và tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống làm chấn động lương tâm nhân loại. Với tư cách là một nhà bảo vệ nhân quyền, tôi rất vui khi biết Hạ viện đã thông qua Dự luật H.R. 4132 ‘Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công’. Tôi hy vọng và cầu nguyện Đạo luật này sẽ được Thượng viện thông qua và được ký thành luật.”

“Giữa nghịch cảnh lớn này, tôi lấy làm vinh dự và đặc ân khi được sát cánh cùng các anh chị em Pháp Luân Công. Sự bền bỉ và kiên trì của bạn là ngọn hải đăng hy vọng thực sự cho tất cả chúng ta.”

Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu: ĐCSTQ đang bị quét vào thùng rác lịch sử

68ae409acdb43f33dde0193d322b111a.jpg

Bà Dịch Trung Nguyên, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, phát biểu tại buổi mít-tinh

Bà Dịch cho hay: “Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu chia sẻ với các bạn một tin vui rằng, hơn 432 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Xin chúc mừng 432 triệu người Trung Quốc đã dũng cảm lựa chọn tự do và một tương lai tươi sáng.”

Bà nói: “Như chúng ta thấy, với 432 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, phong trào Tuidang (Thoái ĐCSTQ) quan trọng này đã mang lại những thay đổi cơ bản trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trong quá trình bị quét vào thùng rác lịch sử.

“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ phong trào Thoái ĐCSTQ, ủng hộ người Trung Quốc lựa chọn tự do. Giờ là lúc chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ; đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với toàn thể người dân Trung Quốc; đã đến lúc chấm dứt chế độ tà ác nhất thế giới này. Hãy hợp lực và sẵn sàng cho một thế giới tốt đẹp hơn mà không có ĐCSTQ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/13/479639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/14/219025.html

Đăng ngày 15-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share