[MINH HUỆ 27-06-2024] Ngày 23 tháng 6 năm 2024, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Delta Hotels Burnaby ở Metro Vancouver. 16 học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân trong các hoàn cảnh sống khác nhau, việc tống khứ chấp trước cùng quan niệm người thường, và cứu độ chúng sinh.

2d060266f223452d7cbce985a042c852.jpg

7e07b8d4ba4d12c3a8de5c1d2ea86d5b.jpg

Pháp hội tại Trung tâm Hội nghị Delta Hotels Burnaby ở Vancouver, ngày 23 tháng 6.

9e0c4271e04d2e516b6edbdf577a2d83.jpg

1be27c8e1fe4503e5d9f7928e1a6852d.jpg

bc7586086f7d875157d539a1890e7f6b.jpg

7d106d984d04d4dfba0bfacb85d4fadf.jpg

Nhiều học viên đã chia sẻ về những trải nghiệm trong tu luyện của bản thân.

Khi giảng thanh chân tướng cũng cần phải chăm lo cho gia đình

Anh Phong là một kỹ sư. Sau khi bước vào tu luyện, anh nhận ra rằng thế gian con người chỉ là cõi tạm, đồng thời anh cảm nhận được sự cấp bách của việc cứu độ chúng sinh. Vì bận rộn với việc chứng thực Pháp và giảng thanh chân tướng, anh đã không để ý đến cảm xúc của vợ, từ đó dẫn tới việc cô ấy hiểu sai về Đại Pháp.

Sau một cuộc tranh cãi, anh Phong hướng nội và nhận thấy anh đã không đặt bản thân vào vị trí của vợ, và điều đó khiến anh ích kỷ và không tử tế. Khi tự hỏi bản thân tại sao lại bỏ qua cảm xúc của vợ mình, anh nhận ra rằng đó là bởi vì anh yêu thương vợ nên nghĩ cô là người thân nhất của anh và cô sẽ hiểu cho anh.

Anh Phong nhận ra rằng, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh cần phải từ bi. Trong khi làm tốt các hạng mục Đại Pháp mà mình tham gia, anh cũng cần phải cân bằng những xung đột giữa cá nhân, gia đình và hạng mục Đại Pháp. Nếu không, nó sẽ khiến cho người nhà của anh không hiểu Đại Pháp, và điều này sẽ có tác động phụ diện đến Đại Pháp.

Luôn nghiêm khắc với bản thân và tu dưỡng tâm từ bi

Anh Eric bước vào tu luyện cách đây không lâu nên vẫn chưa ngộ được tâm từ bi là gì, nhưng kinh văn “Kinh tỉnh” mới đây của Sư phụ đã khiến anh nhận ra rằng anh không những cần phải có chính niệm trong khi chứng thực Pháp và quảng bá Shen Yun, mà còn cần phải có yêu cầu cao đối với bản thân trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Một lần, anh bị mất thẻ ngân hàng. Anh nhận ra rằng gần đây anh đã bị tác động bởi hoàn cảnh xung quanh, khiến anh giải đãi trong tu luyện. Khi anh hướng nội và tìm ra những thiếu sót của bản thân, anh đã tìm lại được tấm thẻ. Thông qua trải nghiệm này, một lần nữa anh đã đặt yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân trong việc học Pháp và luyện công.

Tinh tấn trong tu luyện cũng khiến anh đột phá một số quan niệm người thường. Bởi tham gia một hạng mục nên anh đã đam mê nhiếp ảnh. Nhưng một số sự việc anh trải qua sau đó khiến anh nhận ra rằng, mặc dù nhiếp anh có thể được dùng cho giảng chân tướng và chứng thực Pháp nhưng nó đã lẫn với muôn vàn các chủng các dạng chấp trước. Mâu thuẫn này là một cơ hội để anh tống khứ chấp trước của bản thân và tu dưỡng tâm từ bi.

Tham gia học Pháp nhóm và học được cách hướng nội

Cô Tạ sinh ra và lớn lên trong một gia đình học viên và đã bước vào tu luyện từ khi còn nhỏ. Bởi các đồng tu lớn tuổi trong gia đình cô bị bức hại nên trạng thái tu luyện của cô không ổn định.

Sau khi tới Vancouver, cô đã tham gia học Pháp nhóm. Trong môi trường này, thông qua trao đổi với các học viên khác, cô đã học để “ngộ Pháp” và biết cách “hướng nội”.

Tu luyện bản thân và vượt qua khảo nghiệm

Cô Vương chia sẻ rằng một đêm cô đột nhiên bị sốt và sau đó cảm thấy như bị cảm lạnh mà trước đó cô chưa từng trải qua. Nhiều ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong tâm trí cô. Việc khó chịu kép cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô cảm thấy không thể kháng cự lại và [chỉ biết] chịu đựng.

Nhưng một vài giờ sau đó, cô chợt nhận ra rằng mình là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và những việc như vậy không xảy ra một cách ngẫu nhiên, chắc hẳn đây là an bài của Sư phụ để cô tống khứ các chấp trước của bản thân và đề cao. Cô không thể cứ chịu đựng một cách thụ động như vậy được.

Từ sâu thẳm trong tâm, cô xuất ra một niệm kiên định: “Mình phải tu luyện bản thân và vượt qua khảo nghiệm này!”

Sau đó cô cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống từ đầu mình. Cảm giác lạnh rét dần biến mất, những suy nghĩ tiêu cực ở cô cũng không còn.

Trải nghiệm này khiến cô Vương nhận ra rằng trước tiên cô phải tu tốt bản thân thì mới có thể chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với tất cả chúng sinh.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/27/479101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/29/218808.html

Đăng ngày 18-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share