Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 26-06-2024] Ngày 23 tháng 6 năm 2024, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) thường niên tại Montreal đã được tổ chức tại Ville Saint-Pierre. 11 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ tỉnh Quebec đã chia sẻ những trải nghiệm trong luyện của bản thân khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như việc giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại. Những người tham dự cho biết họ đã được thụ ích rất nhiều qua các bài chia sẻ tại Pháp hội.

43b7a4a13f001fd177f14bd947b5c03c.jpg

Pháp hội thường niên tại Montreal diễn ra tại Ville Saint-Pierre, ngày 23 tháng 6.

6d1e76a3ebb021119f1eb3826c761823.jpg

715fd63a4133567ecefc43ed9db066b2.jpg

6ca4361d3e69bff88c90923995c6290d.jpg

Các học viên chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thay đổi quan niệm

Cô Nguyễn chia sẻ về trải nghiệm của mình trong khi quảng bá Shen Yun. Khi thấy một đồng tu giới thiệu quá đơn điệu về Shen Yun cho một khách hàng tiềm năng, cô đã cảm thấy khó chịu. Sau khi hướng nội tìm, cô nhận ra tâm ngạo mạn của bản thân và chấp trước phán xét người khác. Khi cô đang nỗ lực để loại bỏ những ý niệm tiêu cực này thì có người hỏi về chương trình biểu diễn của Shen Yun. Cô không hiểu câu hỏi và cảm thấy bối rối. Chính vị đồng tu kia đã giúp cô giới thiệu và cuối cùng khách hàng đó đã mua vé.

Cô Nguyễn nhận ra tầm quan trọng của việc loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực, vốn là điều khiến công chúng không muốn tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Thông qua học Pháp, cô cũng nhận ra rằng việc trợ Sư chính Pháp đòi hỏi cô phải thay đổi quan niệm của bản thân. Có lần một người đàn ông nói rằng anh ấy không thích xem biểu diễn Shen Yun. Bình thường khi gặp chuyện này, cô sẽ từ bỏ và cho rằng người này không có duyên xem Shen Yun, nhưng hôm đó cô nhận ra rằng mình cần thay đổi quan niệm. Cô đã mời người đàn ông này ngồi xuống và trò chuyện với anh về văn hóa truyền thống Trung Hoa cũng như về tín ngưỡng và vũ trụ. Người đàn ông cảm thấy hào hứng và nói anh sẽ suy nghĩ lại việc tới xem các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Gia cường chính niệm

Cô Tùng chia sẻ về trải nghiệm của bản thân khi giải cứu mẹ mình: “Chỉ vì giảng thanh chân tướng mà mẹ tôi bị ĐCSTQ kết án phi pháp 4 năm tù giam khi bà đã 78 tuổi rồi. Lúc đầu, tôi không biết cần phải làm gì. Tâm trí tôi ngập tràn những suy nghĩ phụ diện. Được Pháp dẫn lối cùng với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã có thể loại bỏ nhiều chấp trước và làm được nhiều hơn những gì tôi nghĩ mình có thể làm.

“Tôi đã gọi điện cho trưởng phòng 610 và viết thư gửi tới ban quản lý nhà tù [nơi giam giữ mẹ tôi]. Vào ngày dự kiến điễn ra cuộc họp báo, cả ba tuyến tàu điện ngầm của Montreal đều dừng hoạt động một cách bất thường. Một nữ học viên đã bắt taxi tới cuộc họp báo. Cô ấy nhận ra rằng tà ác đã tạo ra can nhiễu này bởi chúng sợ bị vạch trần và bởi cuộc họp báo của chúng tôi sẽ có tác động mạnh mẽ. Cô ấy kể rằng cô đã bảo trì được tâm thái thuần tịnh trong khi phát biểu vào ngày hôm đó. Một học viên khác cũng nói với tôi rằng khi anh phát biểu tại sự kiện, anh ấy cũng cảm nhận được một trường năng lượng lớn mạnh”.

Trong quá trình nỗ lực giải cứu này, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cô Tùng. Một nam du khách tình cờ đi ngang qua sự kiện đã cầm lấy tấm biển trên tay cô và bắt đầu nói với những khách du lịch khác về việc mẹ của cô Tùng bị cầm tù vì chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Người đàn ông này còn chụp ảnh cùng với cô Tùng và lên kế hoạch truyền đi thông điệp này. Một nghị sỹ quốc hội ở Quebec cũng giúp chuyển thông điệp của cô tới Quốc hội.

Trừ bỏ oán hận và nuôi dưỡng tâm từ bi

Cô Sonia Rouleau cho biết kinh văn “Kinh tỉnh” mới đây của Sư phụ đã khiến cô nhận ra rằng cô đang không đủ từ bi. Bởi có một tuổi thơ đau buồn mà cô đã gặp khó khăn trong việc loại bỏ sự oán hận trong tâm. Mặc dù cô đã cố gắng làm hòa với người đã làm tổn thương cô nhưng bức tường oán hận dường như ngăn cô lại. Bất cứ khi nào những ký ức đau thương thời thơ ấu nổi lên thì sự phẫn nộ trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Nhờ tĩnh tâm học Pháp, đặc biệt là những kinh văn gần đây nhất của Sư phụ, cô Sonia đã được trợ giúp rất nhiều. Cô cũng phát chính niệm và luyện công thường xuyên hơn. Cô cảm thấy mình có thể ngộ sâu sắc hơn về tâm từ bi và tầm quan trọng của việc theo kịp tiến trình Chính Pháp. Cô chia sẻ: “Không tu luyện bản thân một cách vững chắc và không làm những gì một học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải làm chính là có tội. Cách duy nhất để tôi tu luyện tinh tấn và đề cao tâm tính đó là loại bỏ tâm oán hận”.

Nhiều học viên cho hay họ đã được thụ ích rất nhiều qua Pháp hội này. Cô Nathalie Beaudoin đến từ Sherbrooke cho biết việc lắng nghe các bài chia sẻ của các học viên đã giúp cô giải tỏa tâm trí, và cô không còn cảm thấy đơn độc khi đối mặt với các khảo nghiệm trong tu luyện. Bài chia sẻ về việc loại bỏ tâm oán hận đã khiến cô suy nghĩ làm thế nào để tu bỏ tâm oán hận của bản thân mình.

Cô Trần, một học viên ở Montreal, nói rằng cô không thể hướng nội sâu sắc như những học viên khác. Cô cảm động nhất với bài chia sẻ về giải cứu các học viên bị giam giữ. “Tôi cảm thấy như được khích lệ để nhìn lại những vấn đề trong tu luyện của bản thân mình”.

Cô Josee Pinette đến từ Laval bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ một năm trước và đây là Pháp hội đầu tiên mà cô tham dự. Cô cảm nhận được sự khích lệ rất lớn. Cô chia sẻ: “Tôi rất đồng cảm với những gì các học viên chia sẻ về việc trừ bỏ tâm tật đố. Tôi đã có thêm quyết tâm để tiếp tục tu luyện. Điều này rất quan trọng!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/26/479070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/29/218807.html

Đăng ngày 15-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share