Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2024] Sau khi nhà chúng tôi cài sóng của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), chồng tôi thích xem nó. Giờ anh ấy hiểu ra chân tướng và có ý thức công lý mạnh mẽ thông qua những chương trình của đài. Anh không còn xem những tin tức trên CCTV và không can nhiễu đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi nữa. Sau khi một ứng dụng vượt qua hệ thống kiểm soát internet Vạn lý Tường lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được cài vào điện thoại di động của chúng tôi, anh ấy bắt đầu xem tin tức internet bên ngoài Trung Quốc hàng ngày.

Một ngày trước Tết Nguyên đán hai năm trước, chồng tôi đột nhiên quyết định muốn di cư ra nước ngoài. Anh nói nền kinh tế Trung Quốc đã xấu đi và cảm thấy tôi không được an toàn khi ở Trung Quốc. Sau đó anh nói rằng đã liên lạc với một người bạn ở nước ngoài và chúng tôi nên bắt đầu xin hộ chiếu. Tôi nói rằng tôi không muốn rời khỏi Trung Quốc.

Con trai, cha mẹ và anh chị của chúng tôi đều phản đối quyết định của chồng tôi vì họ biết những khó khăn của việc di cư ra nước ngoài, từ rào cản ngôn ngữ đến việc thích nghi với môi trường mới và xa lạ.

Tôi xem xét vấn đề này từ khía cạnh người tu luyện. Thời gian tu luyện là hữu hạn, và quá trình Chính Pháp đã chuyển đến Chính Pháp Nhân Gian. Thời gian mà Sư phụ liên tục kéo dài cho chúng ta là để cứu độ chúng sinh. Tôi có nên lãng phí thời gian quý báu này không? Cứu người ở Trung Quốc rất khó. Mỗi dự án đang đối mặt với những khó khăn và thiếu nhân lực. Các học viên làm việc chăm chỉ để cứu người mỗi ngày. Có nhiều đệ tử Đại Pháp hơn chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng phải thêm một học viên thì có thêm sức mạnh cứu người sao?

Sư phụ giảng rằng chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp là ở Trung Quốc. Tôi quyết định rằng tôi nên ở đây. Sứ mệnh của tôi là ở Trung Quốc. Đây là môi trường mà tôi muốn chứng thực Pháp và cứu người. Tôi muốn trân quý thời gian quý báu này.

Các học viên cũng chỉ ra cho tôi rằng rằng đề nghị của chồng tôi là một loại cai nhiễu. Sau khi tôi loại bỏ tâm oán hận và chấp trước vào tiền, chồng tôi không còn nói về việc ra hải ngoại nữa.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trong hai thập niên tu luyện của mình, tôi luôn cảm thấy hiểu biết về Pháp chỉ ở bề mặt và tôi vẫn gặp khó khăn khi vượt quan khảo nghiệm tâm tính. Sau khi tôi bắt đầu học thuộc Pháp vào năm 2023, tôi đã trải nghiệm những thay đổi rõ rệt trong tâm tính của mình.

Gần đây tôi quay trở lại quê nhà của mình. Tại thời điểm đó nhà của hai học viên địa phương bị lục soát và hai điểm in ấn tài liệu đã bị huỷ.

Khi nghe tin tôi nghĩ rằng mình có thể giúp. Các học viên tìm đến tôi và hỏi liệu tôi có thể thành lập một điểm in ấn mới không. Tôi đã đồng ý và một điểm in ấn mới đã sớm được thiết lập và vận hành.

Tôi nghĩ đến việc cài hệ điều hành Windows sạch cho các học viên. Tôi vào các diễn đàn kỹ thuật và tải xuống những tài liệu liên quan. Tôi mất hơn 20 ngày để cài đặt thành công.

Một số học viên nói rằng Internet rất chậm, nhưng nếu tôi muốn học hoặc giải quyết vấn đề, mỗi lần sử dụng máy tính thì đều có thể nhanh chóng kết nối Internet (đột phá Vạn lý Tường lửa). Tôi biết Sư phụ đang giúp mình. Khi suy nghĩ của chúng ta là cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/6/474817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/30/218820.html

Đăng ngày 14-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share