Bài viết của Thiên Thanh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2024] Tôi đắc Pháp vào năm 1996. Vào thời điểm đó tôi đã đọc nhiều sách Đại Pháp, nhưng vì nhiều lý do, tôi đã không lập tức bắt đầu tu luyện. Năm 2003, với sự giúp đỡ của mẹ và em trai tôi, cuối cùng tôi đã bắt đầu tu luyện. Nhìn lại hành trình tu luyện của mình, Minh Huệ Net đã đóng một vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tôi tinh tấn hơn.

Minh Huệ là một nhóm học Pháp lớn

Những học viên là người thân của tôi sống xa tôi và tôi không biết các học viên khác. Những năm này tôi đã không có một nhóm học pháp và môi trường tu luyện chung, về cơ bản là tôi tu luyện đơn độc.

Khi tôi bắt đầu thật sự tu luyện vào tháng 4 năm 2003, tôi nhận ra sự trân quý của Pháp và học Pháp lượng lớn. Tôi có thể vào Minh Huệ Net bằng cách sử dụng phần mềm vượt qua sự kiểm duyệt internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Được khuyến khích bởi các bài viết trên Minh Huệ, tôi nhanh chóng gia nhập tu luyện vào thời kỳ Chính Pháp.

Tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ của các học viên khác về việc giảng chân tướng và phân phát thông tin để trợ Sư chính Pháp và tôi được khích lệ rất nhiều. Dù là học viên mới, tôi nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp phải làm tốt ba việc. Tôi đã lấy tài liệu từ học viên là người thân và phân phát. Ban đầu, tôi cảm thấy lo lắng trước khi ra ngoài, nhưng tôi không còn sợ nữa khi đã bước ra.

Minh Huệ giống như một nhóm học Pháp lớn và là một nền tảng để những người tu luyện chia sẻ trải nghiệm của họ. Miễn là tôi có thể truy cập internet thì tôi sẽ vào Minh Huệ để đọc những bài chia sẻ của các học viên khác hàng ngày. Nó giống như việc lắng nghe chia sẻ của một nhóm học Pháp địa phương và nó truyền cảm hứng để tôi tu luyện tinh tấn hơn.

Trong những năm đầu tu luyện, tôi đã viết nhiều bài chia sẻ ngắn rồi gửi đến Minh Huệ; và một số bài đã được đăng. Tôi không giỏi viết nên chính sự khích lệ của Sư phụ đã khiến tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta nên viết về kinh nghiệm tu luyện và chứng thực Pháp của bản thân để chia sẻ với các học viên khác trên Minh Huệ.

Minh Huệ giúp tôi vượt qua khổ nạn nghiệp bệnh

Có một khoảng thời gian tôi không thể truy cập Minh Huệ Net. Tôi thử truy cập mỗi ngày và sau cùng đã từ bỏ. Vì không đọc Minh Huệ nên tôi không thể thấy được quá trình Chính Pháp và không đọc được bài chia sẻ của các học viên khác. Tôi chỉ tự học Pháp và bắt đầu lười biếng.

Tôi bị cuốn hút bởi các tiểu thuyết trực tuyến và trở nên nghiện chúng. Tôi đã tải một lượng lớn các tiểu thuyết như vậy vào điện thoại để đọc. Mỗi ngày, tôi chỉ luyện công khoảng 30 phút và học Pháp 30 phút, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại lên và đọc tiểu thuyết.

Vào mùa hè năm 2018, lưng tôi đột nhiên bắt đầu đau rất nhiều, và tôi gặp khó khăn khi đứng lên và ngồi xuống. Một ngày kia tôi nhận ra có gì đó sai trong tu luyện của bản thân, và trong ngày hôm đó tôi đã luyện tất cả năm bài công pháp, và cơn đau hầu như chấm dứt. Sau đó tôi hoàn toàn từ bỏ chấp trước vào đọc tiểu thuyết và xoá tất cả chúng ra khỏi điện thoại. Tôi học Pháp rất nhiều, luyện năm bài công pháp hàng ngày và có thể truy cập vào Minh Huệ. Đọc những bài viết trên Minh Huệ thật sự giúp tôi tinh tấn trở lại.

Một ngày vào cuối năm 2022, tôi cảm thấy hơi đau phần thân dưới. Ngày hôm sau, tình hình tệ hơn nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Vào ngày thứ ba, nó thậm chí còn tệ hơn.

Vào những ngày tiếp theo, cơn đau tăng lên. Khi tôi chạm vào khu vực đó thì nó không đau dù nó hơi sưng. Ngồi xuống khiến tôi rất đau và tôi gần như không thể ngồi tư thế song bản khi đả toạ. Tôi chịu đựng rất nhiều đau đớn mới kéo chân lên được. May mắn thay, cơn đau sẽ biến mất sau vài phút. Tôi tự nghĩ: “Điều này thật tệ. Khi nào thì nó sẽ ổn hơn?”

Đến ngày thứ chín, tôi nghe một bài viết trên Phát thanh Minh Huệ về một học viên trải qua một khổ nạn nghiệp bệnh. Tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng và đang nằm trên sàn nhà một mình. Thậm chí khi cử động cũng khiến cô khó thở. Cô ấy nằm trên sàn nhiều giờ nhưng chỉ tin vào Đại Pháp và Sư phụ và cuối cùng đã hồi phục. Tôi rơi nước mắt khi nghe điều đó và nghĩ: “Cô ấy thật kiên định ngay cả với nghiệp bệnh nghiêm trọng như vậy; nhưng mình chỉ đau một chút thôi mà lại không muốn chịu đựng. So với cô ấy mình thật kém xa!”

Sau khi ăn sáng, tôi đón xe buýt đi phân phát tài liệu Đại Pháp. Trên đường đến trạm xe buýt, tôi vẫn rất đau và phải đi từng bước nhỏ vì cơn đau. Khi ngồi trên xe buýt, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm ở thân dưới. Tôi nghĩ: “Thứ đó đã vỡ rồi, và giờ mình ổn rồi”. Sau khi xuống xe buýt cơn đau thật sự đã biến mất. Khi về đến nhà, tôi thấy nó thực sự vỡ và có một vũng mủ dính trên quần áo. Tôi đã hồi phục như vậy đó.

Minh Huệ đã giúp tôi vượt qua nghiệp bệnh. Sau khi nghe các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi đã đề cao tâm tính và giả tướng nghiệp bệnh đã biến mất một cách thần kỳ. Từ trải nghiệm này, tôi nhận ra nghiệp bệnh là một khảo nghiệm tâm tính.

Minh Huệ thúc đẩy tôi học thuộc Pháp

Năm trước, dì tôi và tôi quyết định học Pháp chung hàng ngày từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối. Chúng tôi đọc Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ. Ban đầu, tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm và hai tiếng dường như là một khoảng thời gian rất dài. Tôi sẽ buồn ngủ giữa chừng và thỉnh thoảng sẽ cần uống nước hoặc dùng nhà vệ sinh. Còn dì tôi có thể ngồi đó và học Pháp trong hai tiếng. Tôi thật sự nhìn thấy thiếu sót của bản thân khi so sánh với dì.

Tôi cảm thấy mình nên đột phá. Tôi nhớ đến những bài viết trên Minh Huệ về việc học thuộc Pháp, vì vậy tôi đã tải xuống loạt bài audio “Kiên trì học thuộc Pháp” trên Phát thanh Minh Huệ và cũng đọc những bài khác về chủ đề này.

Thật choáng váng khi nghe về quá trình và trải nghiệm của những học viên khác về việc ghi nhớ Pháp. Một số học viên lớn tuổi không thể ghi nhớ nhanh, vì vậy họ đã ghi nhớ từng câu một, và cuối cùng họ có thể ghi nhớ toàn bộ cuốn sách. Dì và tôi quyết định ghi nhớ Chuyển Pháp Luân, và sau 6 tháng 14 ngày, tôi đã hoàn thành việc học thuộc lần đầu tiên. Tôi rất biết ơn Sư phụ vì đã thúc đẩy tôi học thuộc Pháp.

Loại bỏ tâm oán hận

Tôi có nhiều mức độ oán hận khác nhau đối với các thành viên trong gia đình. Mặc dù từ trong Pháp tôi biết rằng trạng thái này rất xấu nhưng tôi không thể từ bỏ nó.

Một vài năm trước, khi tôi không tu luyện tinh tấn, tâm oán hận đối với mẹ chồng tôi đã vượt quá tầm kiểm soát. Bà ấy thường bênh chồng tôi mỗi khi tôi và anh ấy có sự bất đồng. Bà ấy cũng muốn xen vào các vấn đề của chúng tôi. Không những thế, bà ấy còn lấy những đồ dùng từ nhà tôi rồi đưa cho chị dâu tôi mà không cần hỏi gì cả. Tôi không thể to tiếng với bà vì bà lớn tuổi hơn, nên tôi buộc phải im lặng. Kết quả là, tâm oán hận của tôi đã gia tăng và cuối cùng tôi ngừng nói chuyện với bà.

Khi có thể truy cập lại Minh Huệ, tôi đặc biệt chú ý đến các bài viết về loại bỏ tâm oán hận. Tôi cẩn thận đọc về hành xử của các học viên khác và cũng nghĩ về những lời dạy của Sư phụ, hướng nội và nỗ lực tiêu trừ tâm thái này. Tôi đã có thể chủ động tiếp cận mẹ chồng, chăm sóc bà và nói chuyện với bà. Hiện tại tâm oán hận của tôi đối với bà cơ bản không còn nữa.

Sau khi loại bỏ tâm oán hận, tôi bắt đầu khuyến khích mẹ chồng tu luyện Đại Pháp. Do bà bị mù chữ nên tôi đã mua cho bà một điện thoại thông minh và chuyển các đoạn ghi âm những bài giảng của Sư phụ cho bà để bà nghe.

Lời cuối

Để loại bỏ những phần tử và nhân tố xấu do ĐCSTQ tiêm nhiễm vào trong thân thể, tôi đã tải xuống những audio như Chín bài bình luận về Đảng Cộng sảnGiải thể Văn hoá Đảng, và Những câu chuyện tu luyện. Tôi sẽ nghe chúng khi làm việc nhà và chúng đã đóng một vai trò đáng kể trong việc loại bỏ những chấp trước và quan niệm người thường như tâm tranh đấu, tật đố và oán hận.

Mỗi khi tôi thấy những audio mới trên Tuần báo Minh Huệ và Tuyển chọn những bài chia sẻ về tu luyện Chính Pháp, tôi sẽ tải về và lắng nghe.

Mặc dù tôi không có một nhóm học Pháp để học Pháp chung và chia sẻ với các học viên khác, nhưng tôi đã có Minh Huệ. Tôi biết rằng đó là sự an bài từ bi của Sư phụ để tôi thường xuyên truy cập vào Minh Huệ nhằm giúp tôi tu luyện. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/19/474190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/8/218537.html

Đăng ngày 01-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share