Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 17-06-2024] Ngày 15 tháng 6 năm 2024, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Áo thường niên lần thứ 22 đã diễn ra tại Baden, gần thủ đô Vienna. 14 học viên đã lên sân khấu để chia sẻ những câu chuyện tu luyện của bản thân và những nhận thức đạt được trong quá trình giảng chân tướng cho mọi người. Những người tham dự Pháp hội cho biết, qua việc lắng nghe trải nghiệm của các học viên, họ đã học được nhiều điều và hy vọng sẽ đề cao trong tu luyện cũng như cùng các đồng tu hình thành chỉnh thể, học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn.

3105953d2cdf0e69018e39069a1cbaa1.jpg

Pháp hội Áo thường niên lần thứ 22 được tổ chức tại Baden, hôm 15 tháng 6 năm 2024.

4bf2c2ea7d6237bd9961c8020745652f.jpg

37a50a0570199f4c551ac3aca54918b5.jpg

668a44f93a2e8163e781115a989eb889.jpg

bee5a95003ad388a476ee0b9be72455d.jpg

51f9a6ee4229448d105e81a8c88042d5.jpg

Các học viên chia sẻ câu chuyện tu luyện của bản thân họ.

Phối hợp tốt hơn với các học viên trong việc trợ Sư Chính Pháp

Bà Maria kể về trải nghiệm của mình khi cố gắng phối hợp tốt hơn với các học viên trong việc bán vé qua đường dây nóng Shen Yun trong 6 tháng qua. Bà cho biết: “Trong nhóm nhỏ của chúng tôi, chúng tôi phải đảm bảo rằng hàng ngày luôn có người trực từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ngoài việc giúp đỡ các học viên khác, trách nhiệm của tôi là đảm bảo luôn có người trả lời điện thoại. Đây là ưu tiên hàng đầu của tôi mỗi ngày.”

dbbd3854eb805ea4200d547f5a667676.jpg

Bà Maria chia sẻ về việc bà đã học được cách phối hợp tốt hơn với các học viên khi tham gia bán vé qua đường dây nóng Shen Yun.

Để mọi việc trở nên dễ dàng hơn, các thành viên trong nhóm tự điền vào thời gian biểu. Nếu thấy giờ cao điểm không có ai trực điện thoại, bà Maria sẽ gác lại việc mình đang làm để làm việc đó. Bà quan sát thấy rằng khi bà có thể buông bỏ tự ngã thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Các đồng tu sẽ có thời gian rảnh rỗi để lấp đầy những khoảng trống trong bảng công việc. Bà nói: “Tôi hiểu rằng đây là một cách phối hợp với nhau. Khi một người có thể buông bỏ cái tôi, những người khác sẽ giúp đảm nhận trách nhiệm và công việc quan trọng là trả lời các cuộc điện thoại.”

Bước đi trên con đường Sư phụ an bài thông qua việc sản xuất phim giảng chân tướng

Ông Alex chia sẻ rằng qua việc đọc câu chuyện tu luyện của Đức Phật Milarepa, ông nhận ra tầm quan trọng của việc coi bản thân như một người tu luyện và kiên định bước đi trên con đường do Sư phụ an bài. Ông quan sát thấy có những điểm tương đồng giữa trải nghiệm tu luyện của bản thân và quá trình Đức Phật Milarepa đã trải qua khi xây dựng một ngôi nhà.

476273e587c8461e78de42be07a65bca.jpg

Ông Alex nhận ra tầm quan trọng của việc kiên định bước đi trên con đường do Sư phụ an bài.

Ông tham gia sản xuất một bộ phim giảng chân tướng về cuộc bức hại và dành nhiều thời gian cho việc phối âm. Sau đó, ông mới biết rằng có những thay đổi trong kịch bản phim và hệ quả là những việc ông làm trước đó trở nên lãng phí. Là một người phối âm chuyên nghiệp, ông nghĩ điều đó thật đáng tiếc. Dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của mình, ông cố gắng tìm lối tắt để hoàn thành các bản phối mới nhanh hơn.

“Giống như Đức Phật Milerepa, tôi từ chối xây ngôi nhà thứ hai bởi tôi đã xây xong một ngôi nhà rồi. Phần ‘thông minh’ trong tôi nghĩ rằng tôi phải tìm cách thoát khỏi tình huống này.“ Tuy nhiên, tất cả những cách “thông minh” đó đều không có kết quả. Ông nhận ra rằng mình cần phải suy xét lại mọi thứ. Đây không phải là công việc của người thường mà có thể chỉ tính đến vấn đề thời gian và tiền bạc. Một người chuyên nghiệp dường như có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng đây là tu luyện.

Ông Alex cho biết: “Tôi ngộ rằng, ngay từ đầu, Sư phụ đã an bài tỉ mỉ con đường tu luyện của tôi. Có một số việc ngoài tầm kiểm soát của tôi, trong khi tôi nghĩ mình có thể kiểm soát mọi việc. Tôi vốn rất quen thuộc với công việc của mình. Tuy nhiên, dù bề ngoài tôi có tài năng đến mấy thì kết quả cuối cùng không phải là mục tiêu tham gia vào hạng mục này, mà là tôi cần đề cao trong toàn bộ quá trình. Những quy tắc của người thường không vận dụng được ở đây. Tôi phải siêu xuất khỏi tầng của người thường. Đây là cơ hội tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Những lối suy nghĩ hạn cuộc hình thành nơi người thường của tôi đã bị giải thể.”

Nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong những tình huống khó khăn

Anh Johannes bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016 và đã ngừng tu luyện trong một thời gian dài. Anh chia sẻ về việc anh nhận ra trách nhiệm của bản thân trong những tình huống khó khăn như thế nào và cuối cùng anh đã có thể giúp đỡ Shen Yun ở 16 thành phố.

Trước khi khởi hành, anh Johannes nghĩ rằng mình đã nộp đơn xin nghỉ phép và mọi thứ đã sẵn sàng. Đột nhiên, ông chủ của anh thông báo rằng ông ấy bị phá sản. Anh Johannes bắt đầu lo lắng liệu anh có đủ khả năng chi trả cho chuyến đi của mình hay không. Sau đó, anh nhớ đến các bài chia sẻ của các học viên ở Trung Quốc: “Các học viên ở Trung Quốc thường chia sẻ cách họ vượt qua nỗi sợ hãi trong môi trường nguy hiểm ở đó và họ đã có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp trong môi trường khắc nghiệt đó như thế nào”.

Qua việc học Pháp, anh nhận rõ trách nhiệm trợ Sư Chính Pháp của mình khi là một đệ tử Đại Pháp. Anh bắt đầu đặt chỗ ở rẻ hơn và chuyển sang di chuyển bằng tàu hoặc xe buýt vào ban đêm vì có giá vé rẻ hơn. Trong khi anh Johannes đang bận phụ giúp Shen Yun, một người bạn cũ đã mời anh làm việc. Theo đó, vấn đề của anh đã được giải quyết.

Anh nói: “Sư phụ đã an bài mọi việc, thật không thể tin được.” Anh cũng nhận ra những lo lắng của mình trước khi ra đi là biểu hiện của quan niệm người thường. Anh cho biết trải nghiệm này đã khiến anh càng tín Sư tín Pháp hơn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/17/478780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/18/218672.html

Đăng ngày 20-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share