Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Na Uy

[MINH HUỆ 31-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã được Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, truyền xuất ra công chúng ở Trung Quốc. Thông qua người truyền người, tâm truyền tâm, Pháp Luân Đại Pháp đã truyền khắp thế giới, bao gồm cả Na Uy ở khu vực Bắc Âu.

Để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, ngày 13 tháng 5 năm 2022, các học viên ở Oslo đã tổ chức các hoạt động giới thiệu môn tu luyện bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở trung tâm Oslo. Sau đó, họ kháng nghị ôn hòa ngoài Đại sứ quán Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ngày 15 tháng 5, các học viên đã tụ hội tại một thư viện công cộng ở Oslo để tổ chức Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện (Pháp hội) lần thứ hai ở Na Uy. Họ chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến họ trở thành người tốt hơn như thế nào, và bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà sáng lập vì đã ban cho họ cơ duyên tu luyện.

0bff126a219701e78522edde85d2c483.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

4f8250de95d2b605cd456e9fb3918210.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện trong Pháp hội.

750ab1dcd5487d686d6554cfb618b40e.jpg

Người tham dự chăm chú lắng nghe khi các học viên đọc bài chia sẻ của họ.

183e1c2c5a4b99fcf7c95dcc223f9b53.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể trong Pháp hội lần thứ hai ở Na Uy.

Thanh trừ tâm tật đố

Cô Terese bắt đầu tu luyện cách đây hơn 20 năm, khi cô còn là sinh viên đại học. Hiện cô đã làm mẹ và đang làm việc tại Đại học Oslo. Cô chia sẻ về quá trình cô đã phát hiện ra tâm tật đố ẩn sâu của mình. “Tôi rất bực mình vì cảm thấy chồng tôi không làm nhiều việc như tôi khi ở nhà. Tôi nghĩ rằng điều này xuất phát từ nguyên tắc bình đẳng, nhưng thực ra đó là sự ghen tị.”

Bây giờ, cô nhìn nhận các mối quan hệ gia đình từ góc độ tu luyện, cô nói, “Ý tưởng bình đẳng từ chủ nghĩa cộng sản là không đúng. Con người có số phận khác nhau và nghiệp báo khác nhau. Tôi tức giận là vì tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Thực ra, cảm xúc này là tâm tật đố.”

Học cách buông bỏ

Bà Sissel là một giáo viên đã nghỉ hưu ở tuổi 70. Nhiều năm trước, bà đọc bài báo về Pháp Luân Đại Pháp trên một tạp chí, và đã quyết định tu luyện. Cách đây hai năm, bà bắt đầu nghĩ về cách cân bằng giữa gia đình, tu luyện, và giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bà Sissel sống trên gia sản do ông cố của bà để lại, với một ngôi nhà lớn và khu vườn rộng được gia đình truyền lại trong hơn một thế kỷ. Bà đã có nhiều kỷ niệm tươi đẹp ở đó. Những cây ăn trái, bãi cỏ mềm, và khu vườn ngập tràn ánh nắng đã khiến bà đã chọn sống ở đó hơn 30 năm. Nhưng bà đã phải vất vả lo toan mọi thứ. Ngoài ra, hai người con của bà sống gần đó cũng cần bà giúp đỡ trong việc chăm sóc các cháu.

Bà đã cầu Sư phụ chỉ dẫn, và không lâu sau một cơ hội đã xuất hiện. Bà sớm trông thấy một khu phát triển mới gần nhà của bà. Bà có cảm giác đó sẽ là ngôi nhà mới của mình và đưa ra quyết định quan trọng. Bà bán tài sản của mình và mua một căn hộ trong khu vực phát triển mới. Quãng thời gian chờ để chuyển nhà là một quá trình tu luyện. Bà Sissel đã đi hết phòng này sang phòng khác và bỏ đi nhiều thứ mà bà cảm thấy khó tách rời. Khi bà vứt bỏ hai chiếc ghế trẻ em, bà nói: “Tôi nhận ra rằng chấp trước vào tình của mình đã khiến tôi muốn giữ lại những chiếc ghế đó. Và việc loại bỏ chúng sau đó trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi cũng đã xử lý nhiều vật dụng mà tôi đã chấp trước theo cách này.”

Sau khi chuyển đến căn hộ mới, bà chia sẻ, “Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã cảm thấy như thể mình được trở về nhà! Tôi cảm thấy Sư phụ đã chăm sóc cho tôi từ lâu. Tôi đã vượt qua một số khảo nghiệm và bây giờ tôi đã hoàn thành quá trình tu bỏ ham muốn và nhiều chấp trước. Trong căn hộ của tôi chỉ có những thứ mà tôi cần. Cảm giác đó thật tuyệt!” Giờ đây bà có nhiều thời gian hơn dành cho tu luyện và nói với mọi người về sự tuyệt vời của Đại Pháp. Bà biết ơn Sư phụ đã an bài để bà trở thành một đệ tử Đại Pháp.

Vượt qua cơn đau đầu đe dọa tính mạng

Cô Henriette là một giáo viên và là người yêu thích y học Trung Quốc. Trong một lớp học châm cứu, cô đã được thầy thuốc Trung Quốc giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện.

Cô Henriette cho biết Sư phụ thường xuyên chăm nom và khích lệ cô. Cô kể lại một sự việc xảy ra vào năm 2016. Năm đó, vào ngày 24 tháng 5, cô đột nhiên bị đau nửa đầu dữ dội: “Cơn đau vô cùng mãnh liệt, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng và muốn bỏ cuộc. Tôi cảm thấy mình bên bờ vực của cái chết. Sau đó, tôi gọi lớn Sư phụ và Ngài đã cứu tôi! Các triệu chứng của tôi lập tức biến mất và tôi biết mình được sống.”

Sau đó, cô thường cảm nhận được sự trợ giúp của Sư phụ trong tu luyện và trong các hoạt động giảng chân tướng.

Tu bỏ tâm oán giận

Cô Margun đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại một hội chợ sức khỏe. Cô hy vọng cô có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ thông qua việc viết ra những trải nghiệm tu luyện của mình.

Cô chia sẻ về quá trình cô loại bỏ sự khó tính và ôm giữ tâm oán hận. “Nếu chúng ta có thể nhận ra những chấp trước của mình và phủ nhận chúng, chúng sẽ dần dần biến mất.” Vậy nên, trong cuộc sống hàng ngày, cô thường xuyên xem xét các niệm đầu của mình. Nếu cô nhận thấy mình đã chỉ trích người khác hoặc có những suy nghĩ tiêu cực, cô sẽ lập tức chính lại chúng.

Học cách nhìn vào điểm tích cực của người khác

Bà Annika biết đến Đại Pháp thông qua chồng bà vào mùa xuân năm 1999, sau đó bà bước vào tu luyện. Mấy tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại môn tu luyện, nhưng điều này không ngăn cản được mong muốn tu luyện của bà. Quá trình tu luyện khiến bà hiểu được ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Bà nói, “Được trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là món quà lớn nhất trong cuộc đời tôi.” Nỗi sợ hãi và sự lo lắng của bà cũng biến mất.

Bà học cách tu luyện bản thân trong những mâu thuẫn, bà thường xem xét lại mình khi có xung đột với người khác. Bà nhận thấy con gái mình đã thừa hưởng tính cáu kỉnh và nóng nảy của bà trong việc giáo dục con cái, và bà cảm thấy xấu hổ về hành vi trước kia của mình. Bà thở dài và nói, “Vào thời điểm đó, tôi không có Pháp để chỉ dẫn cho tôi!”

Bà chia sẻ với con gái về những hiểu biết của mình nhưng con gái bà không đánh giá cao và cũng không thay đổi cách dạy giỗ các con. Bà Annika quyết định hướng nội tìm ra lý do ở bản thân mình, “Tôi phải nhìn lại bản thân và không đổ lỗi cho người khác. Tôi phát hiện ra rằng tôi thường chỉ trích con gái về cách cháu giáo dục con cái. Tôi chỉ nhìn vào cách con gái tôi khó chịu và mất kiên nhẫn với bọn trẻ – giống như tôi đã đối xử với cháu khi cháu còn nhỏ. Tôi bắt đầu nhìn vào điểm mạnh của cháu. Tôi cố gắng thay đổi quan điểm của mình về con gái. Dần dần, tôi nhận thấy sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi. Mẹ con tôi liên lạc thường xuyên hơn và trở nên thân thiết hơn.

Mối quan hệ với mẹ chồng được cải thiện nhờ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Thảo, đến từ Việt Nam, đã trải qua khó khăn và đau khổ trong cuộc sống khi còn nhỏ và luôn muốn tu luyện.

Trong thời gian học đại học, hầu như ngày nào cô cũng đến chùa và đọc kinh Phật mong tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình, nhưng cô không tìm được câu trả lời. Cô cho biết có lẽ Thần Phật đã phần nào hiểu được tâm nguyện của cô. Sau khi chuyển đến Na Uy, người chị họ của cô đã giới thiệu cho cô về Đại Pháp và cô đã tìm thấy câu trả lời mà cô hằng tìm kiếm.

Sau khi nghe bài giảng thứ hai trong băng ghi âm của Sư phụ, cô cảm thấy một Pháp Luân đang quay ở trán, lòng bàn tay, và lòng bàn chân của mình. Dần dần, cô bước vào tu luyện. Khi cô thực sự coi mình là người tu luyện, chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho cô. Những cơn đau và tê ở cánh tay, những cơn đau đầu và đau lưng liên tục của cô đã biến mất. Ngay cả những suy nghĩ phiền muộn của cô cũng tan biến.

Cô chia sẻ rằng cô cảm thấy tính cách của mình được cải thiện sau khi cô hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô không còn oán hận mẹ chồng và chỉ nhìn vào mặt tốt của bà, cô cũng học cách biết nghĩ cho người khác. Những mâu thuẫn gia đình giảm hẳn và cô ngày càng hòa thuận với mẹ chồng.

Chồng cô, một bác sỹ, đã nhìn thấy sự biến đổi ở cả thể chất và tinh thần của cô. Đặc biệt, anh nhận thấy cô không còn tức giận hay phàn nàn nữa, và anh không còn cảm thấy mệt mỏi bởi những mâu thuẫn gia đình. Cảm động trước những thay đổi tích cực của cô, anh cũng quyết định bắt đầu tu luyện.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/31/444313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/1/201643.html

Đăng ngày 04-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share