Bài viết của một học viên đến từ Ấn Độ

[MINH HUỆ 02-08-2011] Gần đây chúng tôi đã gặp Giám đốc Học viện Cảnh sát bang Andhra Pradesh (Appa), ở Hyderabad, Andhra Pradesh, Ấn Độ, và đề nghị ông cho chúng tôi một cơ hội để giới thiệu lại Pháp Luân Công tại học viện có uy tín nhất này trong năm nay. Sau khi một đề nghị viết tay được gửi đi, chúng tôi được yêu cầu giới thiệu các bài tập công từ ngày 11 đến ngày 15 tháng bảy năm 2011 vào lúc 5 giờ 45 chiều đến 6 giờ 30 chiều. Mỗi ngày chúng tôi có mặt ở đó đúng giờ và chúng tôi giới thiệu các bài công pháp cho gần 200 học viên thanh tra cảnh sát.

Vào ngày cuối cùng, sau khi các quan chức liên quan cho phép, tôi đã mời báo chí và các phương tiện truyền thông đến tham dự lễ bế mạc. Khi không có phương tiện truyền thông nào xác nhận sẽ đến thăm học viện, thời gian thì sắp đến, tôi trở nên sốt ruột, vì tôi muốn nhân cơ hội này để giúp nhiều người biết đến Đại Pháp. Trong quá trình đó, tôi liên lạc với cục trưởng phụ trách một tờ báo, người cảm thấy không thoải mái với việc liên lạc của tôi. Điều này làm cho tôi nhận ra rằng tôi không nên theo đuổi bất cứ điều gì, vì Sư Phụ của chúng ta đã dạy cho các học viên rằng truy cầu là một chấp trước. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà đến địa điểm nói trên, tôi đã nhìn ảnh Sư Phụ và cầu xin Sư Phụ cho tôi biết thiếu sót của tôi ở đâu, vì không ai trong số các phóng viên mà tôi mời có hồi âm, cho dù lời mời rất chu đáo. Một loạt các điều thần kỳ sau đó đã diễn ra, và tôi đã rất may mắn được trải nghiệm chúng. Sau khi tôi hỏi Sư Phụ tại sao không có ai hồi âm lại, thì có một cuộc gọi của một người ở một đài truyền hình, người mà tôi đã không mời. Sau đó, người mà tôi đã mời trước đó gọi và nói rằng ông đã có mặt ở đó. Toàn bộ các nhân viên cảnh sát đã đánh giá cao các bài tập công. Chúng tôi đã tặng đĩa CD Pháp Luân Công cho họ.

2011-8-2-india-miracle1.jpg

2011-8-2-india-miracle2.jpg

Có người hỏi tôi lý do tại sao chúng tôi lại quảng bá một môn tu luyện từ Trung Quốc thay vì quảng bá một môn tu luyện của Ấn Độ. Tôi giải thích cho họ những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và giải thích ưu điểm của môn tập này hơn các môn tập khác.

Sau khi chương trình kết thúc, một phóng viên của một tờ báo nổi tiếng đã gọi điện để xin các thông tin về khoá học, và chúng tôi đã cung cấp những thông tin đó. Cuối cùng, phóng viên tờ báo tôi mời lúc đầu, đã mời chúng tôi đến văn phòng của họ để giải thích việc tập luyện. Thậm chí trước khi chúng tôi kết thúc, một phóng viên chính của tờ nhật báo đã gọi và hỏi lý do tại sao một tờ báo quan trọng như họ lại không được thông báo về chương trình. Một loạt những sự quan tâm diễn ra cùng lúc. Tôi trở về nhà rất muộn, và khi chưa ăn tối xong, tôi lại nhận được điện thoại từ một đài truyền hình khác hỏi thăm về việc tập luyện của chúng tôi. Ông đề nghị tôi thông báo cho ông trước khi có chương trình hướng dẫn tập luyện tiếp theo. Một trong những tờ báo đó đã đăng một câu chuyện về sự kiện này vào sáng hôm sau, có cả tôi trong báo cáo này

Ngày hôm đó hóa ra là rất thiêng liêng đối với người Ấn Độ, ngày dành cho các vị Thầy vĩ đại xưa và nay. Đó là ngày rằm của tháng thứ ba theo lịch Ấn Độ. Ngày đó được gọi là Gurupournami. Guru có nghĩa là vị Thầy và pournami có nghĩa là trăng tròn. Sư Phụ đã ban ân huệ cho tôi vào một ngày hoàng đạo như vậy.

2011-8-2-india-miracle3.jpg

2011-8-2-india-miracle4.jpg

2011-8-2-india-miracle5.jpg

Bản dịch tiếng Anh của bài báo đó: Vào ngày 15 tháng 7 việc đào tạo Pháp Luân Đại Pháp cho những học viên phó thanh tra tại APPA (Học Viện Cảnh Sát Andhrapradesh) trong hơn năm ngày đã kết thúc. Học viên Subra nói rằng việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp được phổ biến ở nhiều quốc gia bên cạnh Trung Quốc và cũng giúp ngăn ngừa các rối loạn thể chất và tinh thần, huyết áp, tiểu đường, đau lưng, v…v… Bệnh đau khớp có thể được chữa khỏi nhờ tập luyện. 200 người đã được huấn luyện trong năm ngày miễn phí. Lễ bế mạc có sự tham dự của DSP Gopalakrishna và các quan chức cảnh sát khác.

Đây là một sự kiện đặc biệt liên quan đến hai tờ báo nổi tiếng và các đài truyền hình, những người đã liên lạc với chúng tôi mà không có bất kỳ lời mời trước nào. Đó là một phép lạ, nhờ Sư Phụ.

Các trưởng ban của một trong các tờ báo đã hỏi và học các bài tập ngay tức thì.
Chúng tôi đã giảng chân tướng cho tất cả mọi người không trừ một ai. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ thiếu sót nào, xin vui lòng sửa lại giúp tôi.

Kính lạy Sư Phụ!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/2/127165.html

Đăng ngày: 23-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share