Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2021] Con người hiện đại phải đấu tranh để có một cuộc sống tốt đẹp. Ngoài những khó khăn hàng ngày vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống, giờ đây lại thêm những căng thẳng, lo lắng vì đại dịch. Trong thế giới bộn bề lo âu này, người ta có thể tìm thấy bình yên thực sự ở nơi đâu?

Hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biết câu trả lời. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm (tính mệnh song tu). Nhiều học viên nói rằng pháp môn này rất hiệu quả trong việc bình ổn tinh thần và cải thiện sức khỏe thể chất.

Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày đã được tổ chức tại Hiệu sách Tianti ở Seoul, Hàn Quốc vào đầu tháng 3 năm 2021. Các học viên mới đã chia sẻ câu chuyện của họ.

47870b885f1377476f904e592b8450f7.jpg
Các học viên mới học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp.

cc8b3528603491a63d0850904f7a0836.jpg
Các học viên mới học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp — tọa thiền.

Bà Hong Xuanzhen, “Tôi đã chờ đợi 18 năm để bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Bà Hong Xunazhen, ở Dongducheon, Gyeonggi-do, năm nay 65 tuổi. Bà cho biết bà đã mất 18 năm, đến giờ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua chồng bà từ khi ông tu luyện vào năm 2004.

Chồng bà thích uống rượu, hút thuốc, và nghiện rượu nặng. Ông dễ nổi cáu và không bao giờ xin lỗi. Hễ say xỉn là ông chửi thề. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã trở thành một người hiền lành. Ông bỏ thuốc lá, rượu và không còn cáu giận nữa.

Những người quen ông đều rất ngạc nhiên khi biết ông đã cai được rượu dễ dàng như thế. Họ thắc mắc điều gì đã mang lại những thay đổi tích cực này. Bà Hong biết rõ câu trả lời. Nhưng trong 18 năm, cuộc sống bận rộn đã kéo bà xa rời Đại Pháp, mặc dù chồng bà đã khuyên bà đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp).

Mặc dù luôn trông vui vẻ, nhưng thực ra bà Hong bị trầm cảm. Bất cứ khi nào ở một mình, bà lại khóc rấm rứt. Bởi vậy, chồng bà đã khuyên bà tu luyện Đại Pháp.

Bà Hong nói, “Khi không đi làm nữa, tôi mới đọc Chuyển Pháp Luân, đọc hết một lần, rồi lại đọc lại. Có rất nhiều điều khiến tôi chấn động, và tôi cũng nhận ra rằng suy nghĩ của mình thật phức tạp. Tâm trí của tôi quá bận rộn, rất khó bình tĩnh lại — chỉ là trước đây, tôi không nhận ra thôi.” Bà nói thêm rằng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, bà mới nhận ra những suy nghĩ đó là do tâm chấp trước của bà mà ra.

Bà Li Xiuzhen, 50 tuổi, đến từ Mokdong, Yangcheon-gu, cũng tham dự Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày tại Seoul. Bà giải cho biết, bà cũng đã mất 18 năm mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mới đây, bà đã tham dự một buổi lễ ở một ngôi chùa. Lúc ở đó, bà đột nhiên nghĩ đến có lần nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nói chuyện với mọi người trên đường phố Insadong, Seoul. Bà quyết định tu luyện và trở thành một người tốt hơn. Bà gọi điện cho chị gái mình. Trong lúc trò chuyện, bà nhớ đã nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân từ một người bạn cũ cách đây 18 năm. Bà tìm thấy cuốn sách và bắt đầu đọc.

Bà nói, “Tôi đã bắt đầu tìm kiếm một môn tu luyện cả tâm lẫn thân và tâm chân chính từ nhiều năm trước. Sau một quãng đường vòng lớn, tôi chợt nhận ra mình suýt bỏ lỡ mất Đại Pháp!”

Tìm lại bình yên trong tâm

Bà Kim Marie, hơn 50 tuổi, đến từ Namsan, Seoul. Là một nghệ sỹ, bà sống nội tâm và hay cảm thấy cô đơn. Bà bị trầm cảm sau khi con chó của bà chết. Một người quen đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà nói, “Từ khi bắt đầu đọc các bài giảng, trái tim mệt mỏi của tôi cảm nhận được niềm an ủi, còn nỗi sợ hãi đã tiêu tan. Tôi đã tràn đầy năng lượng ngay trong lần đầu tiên luyện công. Tôi dần dần hiểu rằng mình đã có duyên tiền định với Đại Pháp.”

Anh Jin Shanyu là một hướng dẫn viên du lịch tầm 30 tuổi. Anh đã vượt qua rất nhiều khó khăn để tham gia khóa học chín ngày. Một ngày trước buổi học đầu tiên, có người đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp với anh ấy. Trong thời gian diễn ra khóa học, anh đã vô tình đi tàu điện ngầm theo hướng ngược lại hơn năm lần. Anh ấy đã vượt qua mọi sự can nhiễu và cố gắng tham gia mọi buổi học. Ngày cuối cùng của khóa học, anh nói rằng anh có cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc.

Anh cho biết, là hướng dẫn viên du lịch, anh ấy đã nhận được một số tài liệu giới thiệu từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh tò mò và muốn tìm hiểu thêm về pháp môn này. Anh nhấn mạnh rằng anh sẽ trân trọng cơ duyên của mình với Đại Pháp mãi mãi.

Hiệu sách Tianti ở Seoul tổ chức khóa học chín ngày mỗi tháng một lần. Lớp học được tổ chức trong chín ngày liên tục và có hai lựa chọn: buổi sáng từ 9h30 đến 12h00 trưa; buổi tối từ 7h15 tối đến 9h30. Tất cả các lớp đều miễn phí.

Lớp học chín ngày tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Hiệu sách nằm ở phía trước Lối ra số 13 của Ga Tàu điện ngầm Sanjiadi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/9/424429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/13/192789.html

Đăng ngày 16-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share