Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 24-04-2021] Ammersee là hồ lớn thứ sáu ở Đức, nằm ở phía Tây Nam của Munich. Vì phong cảnh hồ toát lên vẻ đẹp thanh bình, đây là một nơi lý tưởng để tham quan, tản bộ. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, thị trấn nhỏ Herrsching am Ammersee tràn ngập nắng xuân rực rỡ. Một nhóm người đang tĩnh lặng thiền định trên nền nhạc yên bình đã thu hút sự quan tâm của nhiều người qua đường.

Đây là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện ngày thông tin tại Herrsching am Ammersee. Phản hồi từ cư dân Đức rất tốt. Theo học viên địa phương Bernharg, có nhiều người còn muốn học Pháp Luân Công. Một số đã sắp xếp thời gian và địa điểm để tổ chức một lớp hướng dẫn luyện công.

aeffd0dca0dcc7158ce2f9f33d468be2.jpg

0b08816cae24f9b34503f584c74f4cc6.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện ngày thông tin vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, thu hút sự quan tâm của nhiều người đi đường

a9d21d8d4912cf72b0e5931c9ee6131a.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

Bên cạnh việc trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên cũng dựng các bảng trưng bày để mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc.

Sau khi nghe một học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp, một cặp vợ chồng người Đức đã ký vào bản kiến ​​nghị để giúp chấm dứt các hành động tàn bạo của ĐCSTQ. Người chồng nói, “Việc này – việc ĐCSTQ tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống – phải chấm dứt. Mỗi người dân Đức nên ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.”

Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, một người đàn ông Trung Quốc nói rằng ông thực sự ghét ĐCSTQ vì nó đã làm quá nhiều việc xấu xa. Ông hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ để người dân Trung Quốc có thể sống cuộc sống bình thường.

Một người đàn ông khác đã ký bản kiến ​​nghị cho hay, nhiều năm trước anh đã đến Công viên Munich Westpark để học các bài công pháp. Anh đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Một học viên đã tặng anh một món quà lưu niệm là một bông hoa sen nhỏ với dòng chữ Chân – Thiện – Nhẫn, và nói với anh ấy rằng hoa sen vẫn giữ được sự thanh khiết dù mọc trong bùn. Để khuyến khích các học viên, người đàn ông nói, “Ở đâu có bùn, ở đó sẽ toát lên sự thánh khiết của hoa sen.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/423760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/3/192151.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share