Bài viết của một học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2021] Tôi tham gia vào nền tảng giải cứu toàn cầu, gọi điện cho người dân ở Trung Quốc để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giải cứu các học viên Đại Pháp đang bị bức hại. Tôi gọi cho các nhân viên trong Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, hệ thống tư pháp và Phòng 610.

Có lần, tôi gọi đến văn phòng Ủy ban Chính trị và Pháp luật của một thành phố, một phụ nữ trẻ trả lời điện thoại. Tôi nói với cô rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã phát động cuộc đàn áp, đã bị khởi kiện ở hơn 30 quốc gia vì tội ác của mình. Tôi giải thích rằng hơn 50 tòa án đã kết án ông ta về tội diệt chủng, tra tấn và tội ác chống lại loài người.

Cô ấy nói rằng chuyện này không có liên quan gì đến cô ấy, và cúp máy. Tôi đã gọi lại cho cô ấy. Cô ấy lăng mạ tôi khi nhấc máy và nói: “Đừng gọi nữa. Mang con cháu của cô tự thiêu hết đi. Cả nhà cô chết hết đi.” Rồi cô ấy lại cúp máy.

Tôi không bị dao động trước phản ứng của cô ấy. Tôi nghĩ: “Các học viên Đại Pháp đã giảng chân tướng trong rất nhiều năm. Tuy nhiên, cô ấy không biết chân tướng vụ tự thiêu Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng.”

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên “dán cáo thị ở bốn cửa vẫn có người không biết đọc chữ”, và cũng có tờ rơi rớt xuống đất không thấy được, những người không biết về chân tướng vẫn còn, vì vậy việc giảng chân tướng vẫn phải làm.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Tôi gọi lại cho cô ấy và ôn hòa nói: “Vụ tự thiêu Thiên An Môn là do Giang Trạch Dân dàn dựng để vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Nó do ĐCSTQ dàn dựng. Một trong những người tham gia, tóc của Vương Tiến Đông không bị cháy, mặc dù quần áo của ông ta bị cháy và khuôn mặt ông ta có vết bầm tím. Chai nước ngọt bằng nhựa nằm giữa hai chân ông ta được cho là chứa xăng vẫn còn nguyên vẹn.”

“Đối với một người khác tham gia diễn trong sự kiện đó, Lưu Tư Ảnh, bất kỳ ai có chút kiến thức y tế đều biết rằng bệnh nhân bị bỏng không thể băng bó. Toàn bộ cơ thể Lưu Tư Ảnh được quấn bằng một lớp gạc dày, giống như một xác ướp, đây không phải là một thủ tục y tế có thể chấp nhận được. Còn Lưu Tư Ảnh bị cắt mở khí quản nhưng vẫn có thể ca hát. Câu chuyện này đầy sơ hở.” Người phụ nữ yên lặng lắng nghe.

Tôi cũng nói: “Tất cả những người liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang thực hiện mệnh lệnh bất hợp pháp của Giang Trạch Dân chứ không phải là luật pháp. Họ sẽ không trốn thoát khi bị đưa ra công lý trong tương lai. Những gì Giang Trạch Dân đã phạm phải là trọng tội quốc tế, giống như tội ác mà Đức Quốc xã đã gây ra trong Thế chiến II.”

“Sau khi Thế chiến II kết thúc, trong các phiên tòa ở Nuremberg, các y tá bị hành quyết trên giá treo cổ. Có những bức ảnh lịch sử và hồ sơ bằng văn bản. Những người gác cổng và đầu bếp cũng đều bị xét xử.

“Đây là một trang web bạn có thể vào và tự xem các thông tin. Tôi thực hiện cuộc gọi đường dài quốc tế bằng tiền của mình. Tôi hy vọng bạn luôn an toàn.”

Tôi cũng đã nói về việc Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng khắp thế giới, với hàng triệu người đang tu luyện. Tôi đã nói về lịch sử giết người của ĐCSTQ. Tôi nói với cô ấy về những trang web có thông tin chân thực và cách tự cứu mình.

Cô ấy đã trả lời các cuộc gọi của tôi và cúp máy nhiều lần. Đôi khi cô ấy không trả lời điện thoại trong thời gian dài. Có vài lần cô ấy bảo một số người đến nghe tôi nói chuyện.

Mỗi khi nhấc điện thoại, cô ấy chỉ nói “Xin chào”, sau đó sẽ lắng nghe tôi nói.

Lần cuối, người phụ nữ trả lời điện thoại và nói: “Bạn đã nói cả buổi chiều rồi. Tất cả chúng tôi đều hiểu điều đó. Bạn đang muốn tốt cho chúng tôi. Tôi xin lỗi vì đã nói nhiều lời cay nghiệt.”

Tôi nói: “Không sao đâu. Thật tốt là bây giờ cô đã hiểu.”

Cô ấy đáp lại: “Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp bạn công khai thông tin này. Bây giờ đã gần năm giờ chiều rồi. Tất cả chúng tôi sắp về nhà. Không có ai trả lời điện thoại nếu bạn gọi lại. Bạn có thể nghỉ ngơi một lúc.”

Tôi nói: “Vâng, cảm ơn.”

Gọi điện trên nền tảng tương tự như duyệt Internet. Tôi thường bị những người không minh bạch chân tướng chửi bới. Những lời chửi rủa thậm chí khó có thể chịu nổi. Cũng có những người bày tỏ lòng biết ơn sau khi nghe chân tướng. Người phụ nữ này là một trong số ít những người đầu tiên thành thật xin lỗi và sẵn sàng giúp truyền chân tướng.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/6/421539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/10/191334.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share