Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 22-12-2020] Cách đây vài năm, tình cờ tôi biết được mình có thể giảng chân tướng bằng điện thoại di động. Với sự hướng dẫn từ một đồng tu, tôi đã học cách sao chép, dán thông tin, và bắt đầu hạng mục giảng chân tướng bằng điện thoại di động. Khi thực hiện, tôi đã không nghĩ ngợi nhiều, rằng việc này có khó hay không, có thể làm được hay không, hoặc hiệu quả sẽ ra sao.

Mặc dù không biết nhiều về WeChat, nhưng tôi cũng bấm vào chỗ nọ chỗ kia và gửi lời chào mọi người. Họ trả lời tin nhắn nên tôi biết mình có thể giảng chân tướng. Sau khi gửi cho mọi người thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một số người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó ngay lập tức. Điều này cũng khuyến khích các học viên khác trong khu vực chúng tôi tham gia hạng mục này.

Giảng chân tướng bằng điện thoại không bị giới hạn về thời gian và địa điểm, cũng không bị thu thêm phí, mà chúng ta còn có thể kết nối với những người thuộc mọi giai tầng khác nhau trong xã hội chỉ trong thời gian ngắn. Chúng ta cũng có thể cài đặt nhiều ứng dụng trên điện thoại di động.

Từ bi làm tan chảy phản đối

Một hôm, một người nghe điện thoại đã hỏi tôi: “Mục tiêu của chị là gì khi khuyên nhiều người thoái ĐCSTQ?” Tôi nói: “Đó không phải là để đạt được mục tiêu gì cả. Chúng tôi đang cố gắng giúp mọi người khi họ sẵn lòng thoái. Nếu anh không muốn thoái cũng không sao. Nhưng tôi đề nghị anh thoái ĐCSTQ vì muốn anh tránh xa khỏi ác đảng, để không dính dáng gì đến tội ác của nó. Ví dụ: virus Trung Cộng (virus Vũ Hán) đã lan khắp toàn cầu. Khẩu trang có thể giúp ngăn chặn lây lan nhưng ĐCSTQ lại cung cấp những khẩu trang không đạt tiêu chuẩn. Kết quả là chúng không thể ngăn chặn dịch và khiến mọi người không ý thức được họ đang ở trong nguy hiểm”.

Sau đó, người đó nói: “Tôi không nghĩ việc chị đang làm là cách hiệu quả để tránh xa khỏi ĐCSTQ.” Tôi nói với anh ấy: “Thoái ĐCSTQ là điều tốt nhất cho anh, giúp đẩy nhanh quá trình giải thể nó. Nếu anh không thoái, sẽ không còn cơ hội cho anh tránh khỏi liên lụy khi nó bị giải thể; nếu anh thoái thì vẫn còn cơ hội. Nếu anh thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội), thì anh đang tách biệt bản thân khỏi ác đảng, và điều này sẽ giúp anh bảo toàn tính mạng và được bình an”. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện trong ba ngày. Cuối cùng anh ấy cũng hiểu và thoái ĐCSTQ.

Sau khi một người thoái ĐCSTQ, anh ấy bảo tôi: “Cảm ơn chị, bây giờ tôi đã minh bạch chân tướng rồi, tôi đã xem tất cả video”. Người khác thì nói: “Quả là thời kỳ đen tối kể từ khi ĐCSTQ lên nắm chính quyền. Nó thật quá tà ác. Tôi đã xem phim tài liệu ‘Lửa giả’ và biết rằng những người trong đó là được ĐCSTQ trả tiền để tham gia”.

Nhiều người muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết chân tướng. Họ cũng muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện. Tôi rất xúc động khi xem lại những lời phản hồi như “tốt”, “được, tôi sẽ thoái”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu”, và “tôi muốn biết nhiều hơn”. Điều này đã khích lệ tôi tận dụng tốt thời gian để giảng chân tướng vì chúng sinh đang chờ đợi chúng ta.

Vượt qua khó khăn kỹ thuật

Sư phụ đã giảng:

“Kỳ thực xã hội nhân loại làm việc gì cũng đều rất khó, cái ‘chính’ hễ động thì sẽ xúc động đến một vài nhân tố ‘phụ’ về ‘cựu’ ‘phản’ ‘hoại’, cái ‘phụ’ hễ động thì đương nhiên cũng sẽ xúc động đến nhân tố ‘chính’.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Có những trở ngại trong quá trình giảng chân tướng, đặc biệt khi phần mềm bị chặn. Tuy không biết nhiều về kỹ thuật nhưng tôi luôn hiểu rõ một điểm: Tôi muốn dùng điện thoại để cứu chúng sinh. Bởi niệm xuất ra thuần tịnh và tâm kiên định nên tôi đã không bị ảnh hưởng. Tôi không chờ đợi hay ỷ lại vào người khác. Khi gặp khó khăn, tôi sẽ cố gắng tự giải quyết theo cách tôi biết. Nếu thất bại, tôi sẽ thử cách khác, và nếu lại thất bại, tôi sẽ thử lại một lần nữa.

Có lúc, mọi ứng dụng tôi dùng để giảng chân tướng đều bị chặn, và không còn cách nào để tôi tiếp tục. Tôi tìm, đăng ký một tài khoản mới, rồi xóa…Có vẻ như tất cả phương pháp đều không thành công. Cuối cùng tôi tìm thấy một nền tảng và có thể đăng ký và đăng nhập vào. Trong tâm tôi thầm cảm tạ Sư phụ. Mặc dù nền tảng không dễ sử dụng, nhưng nhiều người đã biết chân tướng và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó thông qua nền tảng này.

Khi chúng tôi giảng chân tướng cho người Trung Quốc, một số người đăng những thông điệp không tốt lên ảnh đại diện của họ, tên tài khoản, và thậm chí cả tin nhắn lời chào nữa. Đôi khi chúng tôi bị xúc phạm. Tất cả những điều đó đều là khảo nghiệm tâm tính. Giống như trong biển cả mênh mông mà tìm người hữu duyên để cứu họ vậy. Tôi cứ cúi đầu, mắt nhìn màn hình và không ngừng gửi tài liệu chân tướng. Tuy giống như một cái máy, nhưng tôi biết mình đang làm điều tốt nhất là giảng chân tướng để cứu chúng sinh.

Hỗ trợ đồng tu

Gần đây tôi đang giúp những đồng tu khác giảng chân tướng bằng điện thoại di động, nên chỉ còn ít thời gian để giảng chân tướng. Một số đồng tu liên hệ tôi để hỏi và một số khác thì nhờ tôi giúp. Tôi lo lắng và trao đổi ý kiến với các học viên hỗ trợ kỹ thuật. Tôi muốn tâm mình tĩnh lại để giảng chân tướng!

Một hôm, tôi muốn dùng thời gian rảnh để giảng chân tướng. Niệm đầu này xuất ra, tôi liền tĩnh lại và tập trung đến mức không nghe thấy gì xung quanh nữa. Tôi đắm mình trong trường năng lượng này và cảm thấy thật may mắn. Mặc dù tôi chỉ có 30 phút nhưng cảm thấy rất vui mừng khi có cơ hội cứu chúng sinh.

Nhiều hạng mục mới được khởi xướng ở Đài Loan vào tháng Ba năm 2020, nhằm nỗ lực hơn nữa trong việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Mặc dù không chuyên nghiệp nhưng tôi biên soạn các tài liệu hướng dẫn bao gồm video, tin nhắn và hình ảnh để giúp nhiều đồng tu sử dụng điện thoại di động hiệu quả hơn trong việc giảng chân tướng. Một số đồng tu không quen thuộc với quy trình, nên việc giúp đỡ họ nhanh chóng làm quen với các khía cạnh kỹ thuật là điều cần thiết.

Tôi nhớ khi mới bắt đầu sử dụng máy tính bảng, tốc độ gõ chữ của tôi không thể sánh kịp khi tôi dùng máy tính bàn. Và nhiều nguồn thông tin chân tướng là ở các trang web và bài báo. Vì thế tôi dùng một công cụ và nhập thông tin tôi thu thập từ các trang web hoặc bài báo vào máy tính, lưu lại từng chút một, rồi biên soạn khoảng 20 thông điệp giảng chân tướng. Ngoài ra, tôi đã chuẩn bị một biểu đồ cho các đồng tu tham khảo để họ nhanh chóng học cách làm tương tự.

Trong quá trình này, tôi thường nghe một số đồng tu hướng dẫn kỹ thuật nói rằng họ trở nên thiếu kiên nhẫn vì đã dành rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề cho các học viên mới tham gia hạng mục, nhưng không được bao lâu thì những học viên này lại không tham gia nữa.

Một số học viên chờ đợi để được giải quyết khó khăn. Khi người hỗ trợ kỹ thuật hỏi họ về tình trạng tài khoản, họ mới nhận ra họ đã không tham gia hạng mục một thời gian lâu. Một số học viên không sử dụng tài khoản sau khi đăng ký và tài khoản bị hủy. Những vấn đề như vậy cứ lặp đi lặp lại và một số học viên hỗ trợ kỹ thuật bắt đầu xuất hiện tâm phàn nàn.

Các học viên tự hỏi làm sao để giải quyết những vấn đề này. Điều này cũng xảy ra trong nhóm chúng tôi. Chúng tôi hướng dẫn một học viên cách xử lý vấn đề. Tuy nhiên, sau vài phút, anh ấy quay lại hỏi câu tương tự, rồi lại hỏi lại. Tôi cảm thấy bản thân đã không bình tĩnh và ôn hòa. Giọng của tôi to hơn và tôi mất kiên nhẫn, mặc dù tôi nhận ra điều này là không đúng. Tôi nghĩ: “Những câu hỏi này đã được giải thích trong bộ hướng dẫn rồi, sao họ không đọc nhỉ? Trái lại, họ chỉ nói: ‘Tôi không biết’. Tại sao họ không chủ động hơn?” Tuy nhiên, cho dù đồng tu có chủ động hay không thì tôi là người tu luyện. Rõ ràng, tôi đã không tu tâm tính. Tôi thấy buồn về trạng thái tu luyện của mình.

Hoàn cảnh cải biến khi tôi đề cao

Tôi kiên trì vị tha hỗ trợ đồng tu trong hơn 10 năm qua. Tôi nhớ lại khi tôi hướng dẫn các đồng tu sử dụng “mục hỗ trợ nhỏ” để khuyên người Trung Quốc thoái Đảng, Đoàn và Đội. “Mục hỗ trợ nhỏ” chỉ bao gồm một vài bước đơn giản. Lúc đó, tôi đã không nóng giận, cũng không mất kiên nhẫn. Nhưng bây giờ sao tôi lại không thể giữ vững tâm tính? Dần dần, khi các công cụ của chúng tôi liên tục bị đặc vụ của ĐCSTQ chặn lại, nhiều học viên đã rút lui. Đôi lúc bản thân tôi cũng muốn bỏ cuộc.

Khi tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến ở Đài Loan, tôi đã xác định ra vấn đề của mình sau khi nghe chia sẻ từ các đồng tu. Tôi nghĩ: “Tại sao mình có thể mang suy nghĩ của người thường là mong muốn từ bỏ? Đây là tu luyện”. Tôi hướng nội và tìm ra vấn đề, và quyết tâm chính lại bản thân. Sau khi tôi chia sẻ kinh nghiệm, một đồng tu đề nghị sử dụng nhà của anh ấy cho hạng mục, và chúng tôi sắp xếp thời gian để học Pháp, chia sẻ kinh nghiệm và giảng chân tướng.

Mặc dù hôm đó không có nhiều học viên tham gia, nhưng có một người từ phương Nam xa xôi đến. Khi chúng tôi học Pháp, tâm tôi rất tĩnh. Tôi nhận ra mình đã đề cao tâm tính và vượt qua quan niệm “từ bỏ” của người thường đạt đến cảnh giới “buông bỏ” của người tu luyện.

Virus Trung Cộng bùng phát ở Vũ Hán trước tháng Hai năm 2020. Tôi xem tin tức về dạ tiệc lớn mừng năm mới với hơn 130.000 người trong khu Bách Bộ Đình, thành phố Vũ Hán. Những người tham dự không hay biết về virus có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Tuy nhiên, vì không thể nhắm trực tiếp vào người dân ở khu Bách Bộ Đình để giảng chân tướng qua ứng dụng trên điện thoại di động, nên tôi quyết định dùng điện thoại bàn để thay thế. Điều này khiến tôi mất thời gian nhưng cuối cùng tôi cũng đã tìm được một danh sách các số điện thoại của họ.

Khi tôi bắt đầu gọi điện, việc nói chuyện của tôi không suôn sẻ vì đã lâu tôi không gọi điện giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy ngay cả khi tôi chỉ tập trung bảo mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì cũng có hiệu quả. Mặc dù tôi lo lắng cứu chúng sinh, nhưng giọng của tôi rất hòa ái và tâm tôi tĩnh lặng. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Sau hai tiếng đồng hồ, nhiều người đã minh bạch chân tướng và muốn thoái Đảng, Đoàn, và Đội. Và tỷ lệ nhấc máy điện thoại cũng khá cao.

Sư phụ giảng:

“Đừng quản hiện nay là thời kỳ gì, bức hại đến khi nào kết thúc, hãy chỉ quản là đi làm thôi. Khi thật sự kết thúc rồi mọi người đều hối tiếc. Trước khi làm xong, chưa đến Pháp Chính Nhân Gian, thì mọi người chỉ quản là đi làm thôi; trong cứu người thì nên làm thế nào thì hãy làm như vậy, hãy hết sức làm sự việc này tốt ngần nào hay ngần ấy, điều thành tựu chính là chư vị—đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X)

Thời gian rất hữu hạn và việc cứu người là khẩn cấp ngay bây giờ. Tôi nhắc nhở bản thân không được buông lơi hay dựa vào người khác, mà phải kiên trì. Tôi biết tất cả những điều này được Sư phụ gia trì. Trong quá trình tu luyện, tôi nên làm những việc cần làm và tiếp tục đột phá tầng thứ. Tất cả chúng sinh hữu duyên đã được Sư phụ an bài. Những gì tôi nên làm là vận dụng tay và miệng để giảng chân tướng và mang lại cơ hội cho chúng sinh được cứu.

Chúng ta cũng không thể giới hạn bản thân vào các hạng mục. Nếu có thời gian, chúng ta cũng nên tận dụng cho tốt để cứu chúng sinh hữu duyên xung quanh. Bất cứ khi nào cựu thế lực cố gắng ngăn cản việc cứu người, vấn đề sẽ xuất hiện. Vì thế chúng ta hãy luôn giữ tâm thái hòa ái thì sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.

Cuối cùng, tôi xin trích dẫn một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Do đó, mọi người cần tận dụng thời gian, vào quá trình thời gian cuối cùng khi còn chưa kết thúc này, mọi người phải làm sao cho xứng với chính mình, thực hiện cho tốt những việc cuối cùng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/22/416771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/2/191204.html

Đăng ngày 09-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share