Bài viết của một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, do đồng tu là bà nội chỉnh lý

[MINH HUỆ 03-01-2021] Tôi là một tiểu đệ tử sinh năm 2009. Từ ngày tôi mới sinh ra, bà nội đã nói với tôi chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Đến ngày thứ tư, bà nội đọc cho tôi nghe bài thơ “Khổ kỳ tâm chí” trong cuốn Hồng Ngâm, bà nội kể rằng lúc ấy tôi cười rất tươi, mặc dù không nói được, nhưng mà rất vui vẻ, giống như phía minh bạch biết được bản thân được đắc cứu. Từ đó về sau, hằng ngày bà nội thường đọc Pháp cho tôi nghe.

Thuở nhỏ tinh tấn

Sư phụ luôn luôn an bài để tôi được ở bên bà mỗi khi bà học Pháp. Khi mới 11 tháng tuổi, tôi đã giúp bà nội giảng chân tướng bằng cách vẫy tay chào mọi người. Hằng ngày tôi dều học Pháp và giảng chân tướng cùng bà. Khi tôi lên ba, bốn tuổi, gia đình tôi mở một cửa hàng, và bà nội thường tới cửa hàng để giúp. Kết quả là bà rất bận rộn và không có nhiều thời gian học Pháp. Một lần, tôi đã nói với bà nội: “Bà nội ơi, bà nội đối xử với một tiểu thần tiên đến từ nơi rất xa xôi như vậy ư? Bà nội phải về nhà lúc 4 giờ chiều, hoặc muộn nhất 7 giờ tối để đọc Pháp cho cháu nghe!” Lúc đó bà ngẩn cả người. Về sau bà kể lại với tôi: “Chính những lời này của cháu gái đã kéo ta trở lại.”

Mê muội với điện thoại, suýt nữa thoát ly Đại Pháp

Trong thời gian phong toả vì virus Vũ Hán, trường tôi bắt đầu học trực tuyến. Vì để tiện lên mạng làm bài tập, tôi được sử dụng một chiếc điện thoại, đây cũng chính là nanh vuốt ma quỷ kéo tôi ra khỏi Đại Pháp.

Từ đó tôi chìm đắm vào chò trơi điện tử trên điện thoại, WeChat, QQ, không chú tâm học Pháp, không chú tâm tu luyện, thành tích học tập cũng xuống dốc không phanh.

Vào một ngày tháng 10, Sư phụ đã điểm hoá cho tôi và tôi đã nhận ra trạng thái tu luyện của mình đang ở bờ vực nguy hiểm. Tôi tự nguyện nhờ bà nội thay đổi mật khẩu điện thoại, tự nguyện để cho bà thu lại điện thoại, tôi chỉ dùng nó khi học bài.

Cứ như vậy tôi lại được Sư phụ gia trì, quay trở lại tu luyện trong Đại Pháp. Từ đó thành tích học tập cũng đã tiến bộ trở lại. Mặc dù không đứng đầu danh sách như trước đây, nhưng từng bước đã đuổi kịp lại. Sự việc này đã khiến tôi minh bạch được sự nguy hại của điện thoại di động, và tính trọng yếu của việc tu luyện tốt.

Một câu chuyện giảng chân tướng

Một buổi tối, bà nội đến đón tôi ở trường. Có một cụ bà chủ động bắt chuyện khi chúng tôi đang đi bộ lên một con dốc. Bà khen tôi ngoan vì biết tự đeo túi đồ của mình. Bà nội tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho cụ bà đó. Cụ bà nghe xong rất vui vẻ chấp nhận những điều chúng tôi nói và liên tục gật đầu đồng ý. Thấy mọi việc diễn ra thuận lợi, tôi lấy ra tờ lịch chân tướng và tặng cho cụ bà. Tôi nói rằng nó miễn phí và bà rất vui vẻ nhận nó. Tôi cười và rất hạnh phúc vì bà cụ đã được cứu. Bà đã biết được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và tôi thực sự mừng cho sinh mệnh của bà.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ, dù có lúc đệ tử thiếu chút nữa đã rời xa Đại Pháp nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi đệ tử, mà còn điểm hoá cho đệ tử, giúp cho đệ tử trong mê mà quay trở lại, con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/3/415575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/15/189931.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share