[MINH HUỆ 28–08–2010] Một đám cháy lớn đã xảy ra ở một tòa nhà chung cư tại số 8540, Westminster Highway, Richmond, British Columbia, Canada rạng sáng ngày 7 tháng 8 năm 2010. Những người cư trú, công ty quản lý tài sản và bảo vệ tư nhân đã bận rộn giải quyết hậu quả ngay tức thời. Một trong những nhiệm vụ là giúp những người cư trú lấy đồ đạc cá nhân ra khỏi tòa nhà càng sớm càng tốt.

Sẽ là hơi nguy hiểm để vào tòa nhà bởi thiệt hại của đám cháy. Vào ngày 28 tháng 8, bà Lý Xuân Lan, người sống ở tầng 2, đã yêu cầu được về nhà mình để lấy đồ cá nhân. Tuy nhiên, chỉ 4 người được cho phép vào tòa nhà. Sau khi ký một bản trách nhiệm pháp lý ở phòng quản lý tài sản, bà Lý đã vào tòa nhà cùng 3 người nữa với 2 nhân viên bảo vệ dẫn đường.

Những căn hộ kế với nhà bà Lý đã chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là căn bên trái. Bà Lý được cho biết người ở nhà đó đã không vào được vì nó rất không an toàn.

Tuy nhiên khi họ vào nhà bà Lý, họ thấy rằng hầu hết mọi thứ đều không bị cháy. Vài dụng cụ điện có lẽ bị hỏng do bọt chữa cháy từ những bình chữa. Bà Lý lấy quần áo, đồ dùng nhà bếp và đồ trên giường ngủ từng món một. Khi bà cẩn thận mang ra 3 ngăn kéo nhựa đầy màu sắc vẫn nguyên vẹn đựng những quyển sách Pháp Luân Đại Pháp, những đồng nghiệp của bà đã reo lên vui mừng. Mặc dù họ đã nghĩ rằng sách Pháp Luân Đại Pháp sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, nhưng họ vẫn rất hào hứng khi tận mắt chứng kiến. Hai nhân viên bảo vệ cũng bị cảm động. Họ quên cả mệt nhọc và mỉm cười hạnh phúc.

Khi được hỏi về cảm nhận, bà Lý đã nói từ sâu thẳm trong trái tim mình: “Xin cảm ơn Sư Phụ Lý đã bảo vệ con!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/28/228888.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/1/119752.html
Đăng ngày: 14– 10 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share