Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa đầy hai năm. Lo sợ rằng chồng tôi sẽ phát hiện ra nên tôi không dám đọc sách Đại Pháp ở nhà. Thay vào đó, tôi nghe các bài giảng của Sư phụ.

Vì tình hình ôn dịch năm nay, cộng đồng chúng tôi bị cách ly và tôi phải ở nhà. Tôi không thể đi gặp các học viên khác hoặc giao tiếp với họ. Tôi cảm thấy lo lắng về việc mất đi hoàn cảnh tu luyện.

Khi chồng tôi đi làm, tôi lo lắng cho sự an toàn của ông ấy. Tôi bảo ông ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” trong tâm. Ông ấy tức giận và nói với tôi đừng bao giờ lặp lại điều đó, nếu không ông ấy sẽ ly hôn với tôi.

Cuối cùng lệnh phong tỏa cũng được dỡ bỏ, và tôi đi tới chỗ một học viên khác mượn sách Đại Pháp bởi vì tôi không có quyển nào. Khi đọc một trong những bài kinh văn của Sư phụ, có điều gì đó đã khiến tôi chú ý.

Sư phụ giảng:

“Không được bị [biểu hiện] loạn tượng rối ren nơi thế gian con người gây can nhiễu.” (Gửi Hội giao lưu Đài Loan [2018])

Những lời giảng của Sư phụ làm tôi nhận ra rằng tôi nên hướng nội và đột phá những khó khăn của mình. Tại sao tôi sợ học Pháp ở nhà? Nỗi sợ đến từ đâu? Tôi nhận ra rằng tôi đang truy cầu một cuộc sống an nhàn. Sau khi nhận ra chấp trước đó, tôi quyết tâm buông bỏ nó và đột phá.

Tôi dọn sạch một chỗ để làm nơi cất giữ sách Đại Pháp ở nhà, và tôi mua về nhà một bộ đầy đủ các sách Đại Pháp. Hiện giờ tôi kiên trì học Pháp mỗi ngày. Tôi hiểu rằng chứng thực Đại Pháp và đánh thức lương tâm của chúng sinh là sứ mệnh của các học viên.

Tôi tiếp tục đột phá. Tôi đi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua việc nói chuyện với mọi người, tôi nhận thấy rằng họ đã bị lừa dối sâu sắc nên họ không thể tin vào chân tướng. Vì thế tôi bắt đầu phát chính niệm cho mọi người.

Mỗi lần phát chính niệm lúc nửa đêm, tôi cảm thấy một thứ gì đó giống như một luồng điện xuyên khắp toàn thân, từ đỉnh đầu xuống tận tới chân. Có lần phát chính niệm, tôi thấy một vị Đại Phật trong suốt đang ngồi tĩnh lặng trong một thế giới màu khói tối tăm. Bên ngoài vị Phật ấy sáng lên ánh lửa. Đột nhiên tôi cảm thấy nỗi buồn vô hạn trong tâm.

Một lần khi tôi phát chính niệm, tôi thấy một vị Phật bay lơ lửng trên bầu trời và thế giới rất tươi sáng. Khi tôi niệm “Mie” (Diệt), tôi thấy miệng tôi có những đóa hoa sen bay ra. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ mình, cho tôi nhìn thấy và trải nghiệm nó.

Tu luyện tinh tấn làm tôi cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Con tôi vốn khó bảo đã trở nên biết nghe lời. Giờ cháu cũng học Pháp với tôi. Chồng tôi cũng thay đổi thái độ và luôn luôn nói chuyện hòa ái với tôi. Tôi cảm thấy rằng khi tôi có chính niệm, mọi việc xung quanh tôi cũng trở nên chân chính.

Đó là uy lực của Đại Pháp mà tôi được trải nghiệm. Tôi sẽ học Pháp tinh tấn, phát chính niệm, chứng thực Pháp, tu luyện bản thân vững chắc và hoàn thành sứ mệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/18/404007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/4/184321.html

Đăng ngày 28-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share