Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-02-2020] Lúc tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khi học các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tâm tôi rất tĩnh. Tôi có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân và nhiều bài giảng Pháp khác mỗi ngày. Tâm tôi rất thanh tịnh và tất cả những gì tôi muốn làm lúc đó là làm sao để học Pháp nhiều hơn.

Sau khi nghe Sư phụ giảng về việc học thuộc Pháp, tôi nghĩ rằng khi Sư phụ đã đề cập đến thì tôi nên làm điều đó. Vì vậy, tôi đã xuất tâm học thuộc Pháp.

Trải nghiệm đầu tiên

Kể từ khi bắt đầu xuất tâm học thuộc Pháp, tôi đã duy trì được khoảng hai tháng. Tôi đã bỏ cuộc chỉ sau sáu trang bởi những quan niệm người thường mạnh mẽ đã cản trở tôi, làm tôi mất tập trung và ngăn tôi đắc Pháp, vì vậy tôi đã dừng lại.

Là một học viên mới, nhận thức Pháp của tôi khá nông cạn và tôi đã không thực sự hiểu được tu luyện là gì.

Trong hai năm sau đó, tôi đã không thật sự tu chính bản thân mình. Tôi đã đọc nhiều sách Đại Pháp nhưng tôi không thực sự đặt tâm vào việc học Pháp.

Gia đình tôi đã liên tục xảy ra mâu thuẫn khiến trường không gian ở nhà tôi không thanh tịnh. Tôi cảm thấy mệt mỏi và đau khổ trong tâm.

Chỉ sau khi tham dự một nhóm học Pháp, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp nhóm cùng các học viên khác.

Trải nghiệm lần hai

Vào tháng 6 năm 2015, tôi đột nhiên nghĩ đến việc học thuộc Pháp một lần nữa. Lúc đó tôi đã tham gia nhóm học Pháp được khoảng 5 tháng. Tôi quyết tâm học thuộc hai trang Pháp mỗi ngày. Tâm tôi trở nên thuần tịnh hơn trước rất nhiều và tôi thực sự không nghĩ gì khi học thuộc Pháp. Tôi cảm nhận được sự bình hoà và xem nhẹ mọi thứ.

Tuy nhiên, tôi đã ngừng học thuộc Pháp khi tôi mang thai. Một lượng lớn các loại quan niệm người thường bắt đầu xuất hiện. Tôi đã buông lơi việc học Pháp và nuôi dưỡng các chấp trước. Thậm chí khi gặp khổ nạn, tôi đã hành động như một người thường, tôi đã không đối đãi với các khổ nạn như một học viên Đại Pháp.

Tôi đã tự mình chăm sóc con từ lúc cháu chào đời trong khi chồng tôi đi làm. Tôi đã không hướng nội khi gặp vấn đề. Tuy nhiên, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Để đưa tôi quay trở lại con đường tu luyện, dường như Sư phụ đã an bài cho tôi một khổ nạn lớn về gia đình. Điều này đã khiến tôi nhận ra rằng tôi nên quay trở lại nhóm học Pháp và tiếp tục tu luyện.

Trải nghiệm cuối cùng

Tám tháng sau khi sinh con, tôi nhờ chồng chăm sóc con mỗi tuần một ngày. Với sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã có thể trở lại nhóm học Pháp.

Khi tôi thấy tất cả các học viên đều đọc thuộc Pháp, tôi cảm thấy rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian và cần phải bắt kịp.

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp một lần nữa và đã kiên trì thực hiện từ đó. Tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân bảy lần và bây giờ tôi đang học thuộc bài giảng thứ ba lần thứ tám.

Bình thường khi tôi học Pháp, có rất nhiều suy nghĩ người thường xuất hiện trong tâm, nhưng khi tôi học thuộc Pháp, những nhân tố gây can nhiễu này không thể xâm nhập vào trường không gian của tôi bởi chúng sẽ bị loại bỏ ngay khi chúng xuất hiện. Từng câu từng chữ đều ở trong tâm trí tôi, điều này làm cho trường không gian của tôi trở nên thuần tịnh.

Mặc dù việc học thuộc Pháp mất nhiều thời gian hơn là thông đọc nhưng tâm tôi được gột rửa và trở nên thanh tịnh khi tôi học thuộc.

Khi học thuộc Pháp, từng tế bào và từng lạp tử vi quan hơn trong tâm tôi đều đang đồng hóa với Pháp, giống như những gì Sư phụ dạy chúng ta về vòng tuần hoàn đại chu thiên, tại đó tất cả các mạch hợp nhất lại với nhau; vậy nên tất cả các lạp tử cũng sẽ đồng hóa với Pháp.

Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi cũng đã biết cách hướng nội và có thể nhận thức rõ các khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua. Không phải quan nào tôi cũng có thể vượt qua nhưng tôi đã không hành động như trước kia. Mặc dù vậy tôi chỉ hướng nội bề mặt, tôi trách bản thân mình đã không biết lợi dụng điều đó để đề cao tâm tính.

Lời khuyên của Sư phụ là hữu ích nhất cho các học viên

Sư phụ luôn khuyến khích các học viên cố gắng học thuộc Pháp. Mỗi khi Sư phụ yêu cầu các đệ tử của mình làm điều gì đó Ngài thường đưa ra nó dưới dạng lời khuyên chứ không phải là ép buộc.

Theo thể ngộ của tôi đó là vì Sư phụ luôn từ bi đối đãi với các học viên. Mặc dù không bắt buộc nhưng Sư phụ luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho các học viên. Miễn là chúng ta làm theo các yêu cầu của Sư phụ, chúng ta sẽ thu được những cải biến lớn.

Trên đây là những gì tôi ngộ được tại tầng thứ sở tại của bản thân. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/29/401814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/23/184161.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share