Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-5-2018] Cô Thái Vĩ Hoa, khoảng 40 tuổi, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Chồng cô không phải là một học viên. Cả hai đều tốt nghiệp đại học và có sự nghiệp với nhiều thành tựu.

Ngày 6 tháng 2 năm 2018, cô Thái cùng chồng đi thăm một người họ hàng. Tại ga tàu, cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước của cô, và kết quả là cô bị bắt giữ. Sau đó, cảnh sát đến lục soát nhà của họ, tịch thu máy tính, máy in, các sách Đại Pháp và điện thoại di động.

Ngày hôm sau, cảnh sát từ đồn cảnh sát Thiết Đông và phòng cảnh sát quận Hương Phường quay về nhà cô. Họ cố ý bày những đồ vật tịch thu ngày hôm trước ra rồi chụp ảnh, dàn dựng quay phim quá trình bắt giữ. Sau đó, họ lại chuyển các đồ vật đó đi.

Trong khi cô Thái đang bị giam trong trại tạm giam, chính quyền yêu cầu cô từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp và thừa nhận tội. Các nhân viên trong trại tạm giam cũng yêu cầu cô học thuộc các quy định của trại tạm giam. Khi cô từ chối, các lính canh trừng phạt tất cả các tù nhân trong cùng phòng giam, khiến họ quay ra ngược đãi cô Thái.

Khi anh Lý Bột Uy, chồng cô, biết cô đang bị bức hại cả về thể chất lẫn tinh thần, anh đã viết một bức thư để động viên cô.

Dưới đây là bức thư mà anh Lý Bột Uy đã viết và gửi cho vợ mình.

***

Biết tình hình của em trong trại tam giam, anh rất lo lắng. Anh hy vọng em có thể giữ tâm thái lạc quan. Hoàn cảnh khắc nghiệt cũng là một khảo nghiệm đối với em, và anh hy vọng em vẫn kiên định đức tin của mình. Chỉ sau khi trải qua khảo nghiệm sinh tử, vượt qua tất cả các khảo nghiệm nghiêm khắc, thì người tu luyện có thể được thoát thai hoán cốt và viên mãn.

Có đức tin không sai. Anh sẽ không trách cứ em vì điều đó. Dù tình huống của em có đi đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa hai ta. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Tình vợ chồng bền chặt của chúng ta là không thể phá vỡ. Em hãy cứ yên lòng, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh nhất định sẽ chờ đợi cho đến ngày em trở về.

Em vốn không có tội, và không cần phải thừa nhận bất cứ điều gì em bị vu khống. Máy in, máy tính và máy cắt giấy là các thiết bị phổ biến trong gia đình và nơi công sở ngày nay. Làm sao những vật dụng này lại có thể là bằng chứng phạm tội được?

Những cuốn sách về đức tin của em, cũng giống như Kinh Thánh, để thanh lọc tâm hồn của con người. Nếu chúng được coi là bằng chứng buộc tội, điều đó có nghĩa là một người có thể bị kết án chỉ vì [lý do] tư tưởng, điều đó quả thật hoang đường.

Tải xuống và đọc một số bài báo trực tuyến thì có gì sai trái? Điện thoại là một công cụ giao tiếp. Một người không có tội khi sở hữu một vài cái điện thoại di động và thực hiện các cuộc gọi.

Tín ngưỡng của em không phải là tà giáo. Em không cần phải nghe những gì họ nói. Hãy tin rằng em vô tội và không vi phạm bất kỳ điều luật nào cả. Hãy giữ vững với đức tin của mình, và em sẽ kiên cường hơn.

Công tố viên sẽ phải xác minh bằng chứng, và em có thể bình tĩnh đối mặt với anh ta và nói với anh ta về những điều kiện khắc nghiệt trong trại tạm giam và cái gọi là bằng chứng kia. Chúng ta đã mua những vật dụng đó bằng tiền của chúng ta và để chúng trong nhà của chúng ta. Sao chúng có thể biến thành bằng chứng phạm tội được? Dao phay mang ra chém người, thì là hung khí, đặt ở nhà thì chính là đồ làm bếp. Vật sở hữu có thể trở thành bằng chứng phạm tội, nhưng nhất định phải là sử dụng vào lúc phát sinh hành vi, chứ không phải chỉ đơn giản là đặt ở trong nhà.

Chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng tà ác. Mây đen không che được mặt trời. Chúng ta sẽ cố gắng tìm cách giúp em thoát khỏi khổ nạn. Đừng đánh mất lòng tin! Cũng đừng mặc cho người khác định đoạt!

Hãy luôn ghi nhớ: Có đức tin không có tội. Ngay cả khi em bị kết án tù oan vì đức tin của mình, sẽ không ai kỳ thị hay xem thường em. Nếu em kiên định đức tin của mình, anh nghĩ em sẽ có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy.

Anh đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho mẹ. Mẹ sẽ từ từ chấp nhận sự thực này. Em không phải lo lắng cho sức khỏe của mẹ vì thân thể mẹ hiện không có vấn đề gì. Anh sẽ lo mọi việc ở nhà. Con trai chúng ta đã trở lại trường học.

Trong nhà không ai oán trách em cả. Mọi người đều đang chờ mong em trở về nhà.

Lý Bột Uy

Ngày 12 tháng 3 năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/9/365621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/29/170583.html

Đăng ngày 27-6-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share